1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi niềm tin bị lung lay...

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 12/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Vậy là niềm tin của Khanhcho đã bị lung lay rùi ư ?! Hay là mất hẳn . Và bạn sợ cảm giác đó àh ... tại sao bạn không tin vào chính mình chứ ... trước kia tin thì bi giờ cũng phải tin ... mình là mình ... chẳng việc gì phải ngại ngùng cả ... bởi như bạn đã nói ... bạn đã có được sự tôn trọng của bạn bè ... Vậy có nghĩa là những gì bạn làm bạn thực hiện đều đúng ...Mỗi người một hoàn cảnh ... có thể họ đang tự lừa dối bản thân mình ... họ đã tin vào bạn bè nhưng họ phủ nhận điều đó ... họ không thích thừa nhận rằng mình đã quan tâm ... đã tin tưởng bạn bè biết chừng nào ...
    Lâu không gặp Khánh ... lần trước vui vẻ thế mà giờ đây chỉ post một bài ... một bài duy nhất lại làm người khác buồn ... buồn vì bạn đã không tin vào bạn bè (chắc có Looking trong đó luôn nhỉ )
    Phải tin vào chính mình Khánh ạ !
    Looking
  2. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã từng mất lòng tin vào bạn bè,người bạn mà tôi từng tin tưởng nhất đã không chỉ đem tôi ra làm trò cười mà còn...đâm chọc sau lưng tôi nữa...Tôi đã rất hụt hẫng,một thời gian dài,tôi không còn tin vào bất kì ai,tôi luôn cho là con người ta chỉ biết sống giả dối với nhau mà thôi...
    Nhưng rồi tôi nhận ra là không phải tất cả mọi người đều như vậy,vẫn còn nhiều người bạn rất tốt với tôi,họ đến với tôi bằng tình cảm chứ không phải sự lợi dụng...
    Cũng chỉ vì tôi suy nghĩ khá tiêu cực mà tôi đã mất đi cơ hội có thêm những người bạn...
    Bây giờ,tôi đã lấy lại được lòng tin vào bạn bè,và tin rằng mình cư xử với họ như thế nào thì sẽ cũng nhận lại được từ họ một tình cảm như thế....
    Baby,let me not live a life that's way too free,hihihi...
  3. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống hết mình, đừng lo lắng gì vì Chúa đã sắp đặt mọi việc. Hãy tin vào Chúa!!! Mẹ thường hay nói thế
    Wherever you go in life, if you come with nothing, you'll leave with nothing
  4. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    có đôi lúc tôi nghi ngờ chính bản thân của mình.. chẳng lẽ những gì mà tui tin tưởng bấy lâu.. nó lại chẳng còn cơ sở dể mà tiếp tục ... nít hiểu cảm giác ấy của bác...
    nhưng Khánh nè..... cứ tiếp tục làm những gì mà mình cho là đúng.... hơi ngốc một chút dể nhận ra nó dúng với người này hay không thể dùng cho người kia.. nhưng thử di bác a...
    tin vào một người dâu phải là cái nợ... cái tội chi.. cuôcsống vốn phức tạp lắm rồi... hãy làm cho nó dơn giản đi... dừng nghĩ ngợi quá nhiều...
    nít muốn được nhìn ( à không cả các bạn nữ trong hụi nữa)... thấy bác Khanhcho tung hoành trên sân.... làm tiền đạo cho 83 tiến tới dzô địch... hihì.... hy vọng sẽ thấy bác Khanhcho là chính bác như nít dã biết từ những ngày dầu vào box ... hen bác Khanh á...
    Rồi từ đây yêu em nhé anh của em....
  5. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    niềm tin ư?hình như nó đã được "xoá sổ" trong vốn từ của tôi rùi thì phải..động viên ai tôi cũng bảo pahỉ có lòng tin vào chính bản thân mình,vậy mà...tôi thì sao nhỉ?Một đứa tự tin như tôi,đã đánh mất nó từ cái ngày định mệnh đó,nó làm tổn thương tôi....Giờ,mọi việc tôi làm mà kô hề có lòng tin mình sẽ chiến thắng,hình như chỉ làm theo quán tính mà thôi..Làm mà kô hề định hướng trước.Lun cười trước mọi người và mọi việc...làm cho nó lạc quan lên ,nhưng chỉ có tôi mới hỉu được mình như thế nào..Mọi thứ giờ với tôi,quá chông chênh chỉ bởi tôi đã đánh mất lòng tin.....Lòng tin ơi! mi ở đâu?
    ....không ảnh hưởng đến tiền ăn sáng nhà tui....
  6. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có 1 cách đánh giá,mỗi người có 1cách nhìn nhận nên tao 0 có gì để tranh cãi với mày Khánh ah.Việc mày thất vọng là tuỳ mày nhưng nếu mày nói đó là vô trách nhiệm thì tao 0 thể chấp nhận được.
    Có thể mày may mắn luôn có những người bạn tốt,cuộc sống êm ấm nên mày cho rằng mọi thứ đều đẹpcuộc đời 0 có mặt trái.Thử hỏi từ trước tới nay mày đã bao nhiêu lần thất vọng??Bao nhiêu lần mất lòng tin??Bao nhiêu lần bị lừa??Có những người bản thân họ 0 có được may mắn như mày,có thể họ có những người bạn 0 được như ý,cũng có thể do hoàn cảnh ...... chỉ nói riêng vụ đá banh vừa rồi mặc dù 0 ai cố ý nhưng mày đã tức giận đến thế nàoChỉ vài câu chữ tao post mà mày cảm thấy thế nàoMày thử tưởng tượng xem nếu bị lừa thật sự sẽ còn tệ đến mức nàoMày có biết khi bị lừa hoặc thất vọng 1 lần thì cảm giác 0 chỉ tệ như vậy thôi đâu chứ 0 cần nói gì nhiều lần.Nếu mày chưa từng trải qua những lần như vậy thì thực sự mày chẳng có tư cách gì để phê phán người khác vô trách nhiệm cả.Còn nếu đã từng trải qua thì mày phải biết đây là lời nói thật lòng chứ 0 phải loại lời sáo rỗng kiểu như ra vẻ là ... (cũng chẳng biết nói thế nào nữa,mình quá ngu chăng).
    Vả lại tao 0 hề nói 0 nên đặt sự tin tưởng vào người khác,tao chỉ nói là những người đó nên là những người mà mày thực sự quan tâm và hiểu rõ,tức là tin tưởng trên khả năng của chính người đó chứ 0 phải là ảo tưởng.Mày tưởng tao 0 như mày chắc??Từ nhỏ vẫn bị cả nhà nói là "dại" bạn,và cho đến bây giờ vẫn như vậy.Có điều tao 0 được may có nhiều bạn tốt nên bài học đầu tiên tao học từ nhỏ là phải biết nghi ngờ.Nhưng tao cũng 0 có 1 cái gọi là gia đình giống như mày mặc dù mới nhìn thì tao cũng có má có ba đấy,bạn bè là thứ duy nhất tao có và cũng là thứ mà tao quý nhất.Bài học thứ 2 tao phải học lại là tin tưởng,nhưng là tin tưởng 1 cách chính xác.Nếu mày tin tưởng sai người thì điều tất yếu là sẽ phải thất vọng thôi.Mà tao thì 0 muốn phải thất vọng quá nhiều,tao coi chúng mày là những người bạn tốt và tao nói những điều thực sự mà tao học được cho tụi mày là vô trách nhiệm.
    Bình thường tao 0 quan tâm đến người khác nói gì nhưng mày là 1 trong những đứa bạn tốt,1 trong những đứa mà tao tin tưởng nên tao 0 muốn có sự hiểu lầm.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:......Tôi cho rằng chỉ cần mình tin tưởng nó, thành thật với nó thì nó dù ít dù nhiều sẽ tin tưởng mình, cho nên hàng năm qua tôi vẫn luôn cố gắng củng cố niềm tin ấy và luôn nhận được sự tôn trọng từ phía bạn bè cũng chính vì cái lòng tin ấy của tôi
    co thể tôi không giỏi giang gì, nhưng về cách chơi bạn, tôn trọng chúng của tôi thì chưa ai phàn nàn gì cả.
    tôi nghĩ khi chúng ta tin tưởng vào bạn bè, ngoài gia đình ra, mình sẽ có thêm một chỗ dựa khác, đủ để khi đi đâu, làm gì, khi mất cân bằng hay khi có đau khổ thì vẫn đủ tự tin để tiến lên vì mình luôn biết rằng, phía sau chúng ta vẫn còn có những người bạn, sẵn sàng ghánh vác cùng chúng ta ........ [/QUOTE]
    Tao cũng nghĩ như mày và chính vì mày sống như vậy nên mày là 1 trong những thằng mà tao tin tưởng và tôn trọng nhất.Nhưng mày nên nhớ có những người 0 như vậy.Tao 0 hề nói là 0 nên tin tưởng vào bạn bè, đừng nên hiểu sai hẳn ý tao đi như vậy.Tin tưởng tức là tôi tôn trọng bạn và bạn cũng tôn trọng tôi,chúng ta cùng chia sẻ với nhau.Từ khi vào hội 83 này tao đã gặp được nhhiều ngưòi bạn tốt mà tao thực sự quí mến và tin tưởng,và tao 0 bao giờ bỏ rơi 83 cả.Từ trước tới giờ kể cả những khi hụi mình bị khủng hoảng nhất thì tao cũng 0 bao giờ bỏ đi cả mặc dù chưa bao giờ tao nói là yêu 83 cả,đơn giản vì tao 0 thích những loại lời nói sáo rỗng và giả tạo đó,tao thích thể hiện bằng hành động hơn.Còn hơn là so với nhiều người lấy chữ kí hoặc nói là yêu quí hội nhưng rồi lần lượt bỏ đi bỏ mặc hội.So với những người đó mày gọi tao là vô trách nhiệm
    Dù sao thì tao cũng rất mừng mày cũng coi tao là 1 người bạn tốt mặc dù hơi bị bực vì mày hiểu sai ý tao.Bỏ qua đi,tao muốn thấy mày sớm quay lại với hội và cùng tham gia đá banh trong giải sắp tới ...... đừng có dỗi nữatao chỉ còn lại 1 khoảng thời gian ngắn với hội mình,với những đứa bạn tốt mà tao tin tưởng,sau đó thì tao sẽ trở lại 1 mình như trước(híc,đã cố 0 nghĩ tới rùi mà cuối cùng vẫn phải nghĩ).Hi vọng mày có đọc bài này
    LƯỜI THIÊN HẠ KHÔNG ĐỐI THỦ
    Được atulavuong sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 13/04/2003
  7. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    lần đầu tiên tao thấy mày post 1 bài khá dài ấy nhỉ ,quỷ vương à.Niềm tin à?có 1 chỗ tui mất niềm tin từ lâu rồi nhưng toi không thể dứt ra khỏi chỗ đó được.Mình nghĩ rằng phải có trách nhiệm với nó dù là mình đã mất niềm tin.Khánh à,mày cố gắng học hành đi,chuyện niềm tin gì đó thì bỏ qua 1 bên,còn 1 năm nữa tao và mày ra trường rồi,ko cố gắng học hành thì chết đó.Tao thì cũng làm cho mày nhiều lần thất vọng ,mong hãy tha lỗi cho tao,cuộc sống mà mày không có chuyện gì có thể hoàn hảo cả.Tao chỉ có nhiêu đó nói với mày thôi.
    =================
    Học,học nữa,học mãi.
  8. khanhcho

    khanhcho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    ok, cho qua
    vì coi là bạn tốt nên khi thấy suy nghĩ như thế mới phản ứng dữ vậy, không thì tui lơ luôn rồi, trước giờ luôn tự hào mình biết cách chọn bạn mà lị
    hôm nào đi ăn kem đi, tui thích kem cacao
    mọi chuyện cho qua hết, à không, chưa qua hết được. Ông mượn tui cái đĩa cài win 98, xong rồi nhớ trả (cấm thằng tiến hải thanh lí, không tao cắn chít)
  9. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    ok, cho qua
    vì coi là bạn tốt nên khi thấy suy nghĩ như thế mới phản ứng dữ vậy, không thì tui lơ luôn rồi, trước giờ luôn tự hào mình biết cách chọn bạn mà lị
    hôm nào đi ăn kem đi, tui thích kem cacao
    mọi chuyện cho qua hết, à không, chưa qua hết được. Ông mượn tui cái đĩa cài win 98, xong rồi nhớ trả (cấm thằng tiến hải thanh lí, không tao cắn chít)
    [/QUOTE]
    Hic..hic... xấu nhé ...ăn mà hổng thèm rủ Looking áh ......Ghét ... ngày mai đi ăn kem nè .... ....
    Looking
  10. happytime

    happytime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    ko có việc gì tồi tệ bằng việc bị mất niềm tin , hụt hẫng , chới với trước ....
    đã lâu lắm rồi , đã lâu lắm rồi , happytime đã ko còn nhớ đến cái nỗi đau đó , dường như đã quên , nhưng cho đến tận bây giờ nó vẫn âm ỉ , vết thương nào chẳng để lại vết sẹo , niềm tin quí giá biết chừng nào , dù biết là mình dại khờ mà sao mình vẫn cho người ấy nhiều cơ hội thế , hay là mình tự dối gạt mình , tự hy vọng vào cái thứ lạc quan ảo tưởng , ko bao giờ là thực tế ....
    mot nu cuoi bang muoi thang thuoc ..xo
    [/red]

Chia sẻ trang này