1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi niềm vui trở lại!

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi vimouze, 12/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Khi niềm vui trở lại!

    - Phải nói kể từ khi bắt đầu có cái gọi là Sea Games 22, đây là lần đầu tiên tui có niềm vui thực sự. Chiến thắng của đội bóng đá nữ đã làm cho trái tim băng giá của tui vốn đập rất bình thường trong mấy ngày SG 22 bỗng nhiên đua tốc độ, may mà chưa nhanh đến mức phải lên báo ngày hôm sau!

    - Có người sẽ hỏi, thế mấy ngày qua, các đội tuyển VN đạt được bao nhiêu thành tích, thế mà tui vẫn bình thản sao? Vâng...đúng là tui rất thản nhiên trong mấy ngày qua. Kể từ khi biết VN nhận quyền đăng cai SG 22, tui đã không hào hứng cho lắm. Đơn giản tui không hiểu VN sẽ được gì khi tổ chức SG 22?

    - Có thể khẳng định chắc chắn xét về khía cạnh kinh tế, SG 22 đã thua lỗ nặng nề. Hàng ngàn tỷ đã bỏ ra nhưng thu lại chẳng đáng là bao. Trong số đó, chí ít cũng vài trăm tỷ đã chui vào túi không ít người bằng nhiều cách khác nhau.

    - Xét về khía cạnh xã hội, có thể SG 22 đem lại cho VN một số thành quả (không phải thành tích! ) nhưng tui không tin có thể bù đắp được cho thiệt hại khác. Nếu nói tổ chức SG 22 để quảng bá hình ảnh VN thì xin thưa...không dám đâu! Các nước ngoài khu vực chẳng quan tâm đến cái SG này đâu, giống như chúng ta có bao giờ để ý đến các giải khu vực khác. Còn trong khu vực thì không cần tổ chức SG, các nước cũng biết VN là thế nào mà.

    - Tui cũng chưa từng thấy giải thể thao nào (trừ các giải bóng đá) mà được tổ chức tại nhiều nơi như SG 22. Bởi vậy lúc hát "Hà Nội cùng Sea Games", nhiều người không chịu hát là đúng rồi. Đã vậy còn phân bố rất bất hợp lý, tập trung toàn ở phía Bắc trong đó có những tỉnh rất nhỏ. Nếu không thể tổ chức tại một nơi, tại sao không cho Đà Nẵng, Huế, Nha Trang, Đồng Tháp, Cần Thơ...những nơi có cơ sở hạ tầng rất tốt cùng tổ chức. Đem cái môn xe đạp lên Vĩnh Phúc làm gì để rồi thi đấu không thành công thì đổ thừa là ở đây gió quá lớn? Chèo thuyền, đua xe đạp ở miền Tây phải tốt hơn không? Cờ vua ở đâu tốt bằng Vũng Tàu?

    - Tuy nhiên phải công nhận SG 22 đã làm cho đường phố đẹp hẳn lên. Nhờ có SG 22, người ta mới đem hốt hết ăn xin, xì ke, lang thang đem đi đâu thì tui không biết. Đừng nói hết SG là thả về lại nha!

    - Nhiều sân vận động được xây lên, nhìn bề ngoài cái nào cũng đẹp nhưng bền thì...ai mà biết! Sân Phú Thọ, đến giờ tui cũng không hiểu tại sao lại...hơi bị méo! Nằm về phía Lữ Gia nhưng lại không song song với đường mà lại hơi méo về phía Lý Thường Kiệt. Chắc là sáng tạo, tui tầm thường nên không hiểu nổi! Sân Mỹ Đình bề ngoài thì tạm ổn nhưng hết SG thì đâu đội bóng nào ở HN lấy làm sân nhà nên khả năng mọc rêu là không nhỏ.

    - Chuyện bài hát cũng làm nhức cả đầu, sửa tới sửa lui, dịch tiếng Anh mấy lần rùi cuối cùng ông nhà báo Thái Lan nói không hiểu...bó tay luôn! Chọn ca sĩ cũng vậy, chọn tới chọn lui rùi để cho toàn NSUT ra hát. Hát thể thao phải sôi động, trẻ trung mà chọn NSUT là thua rùi! Có 2 người ở TPHCM được chọn, trong đó có Hồng Nhung (chắc nhập hộ khẩu rùi), cô này hát nhạc thể thao mà nghe muốn...khóc!

    - Tới lễ khai mạc, mấy đoàn diễu hành mà như duyệt binh, toàn nhạc quân đội không à, làm tui hơi bị căng thẳng! Sau đó tới mấy màn múa, đạo diễn vẫn là NSND Chu Thúy Quỳnh, tất nhiên không có gì mới lạ so với những lễ hội trước. Rùi tự nhiên xuất hiện một "bác" Thánh Gióng, già như...chuối già! Bác này mặc đồ chiếu chiếu giống cải lương, cưỡi trên con ngựa chạy vài trăm mét rùi...chạy vô luôn! Không có bay lên như ông bà ta kể lại.

    - Khúc cuối lễ khai mạc là tạm được nhất, điệu múa các nước và hát bài SG. Hát bài SG thì NSUT đồng ca nghe như nhạc viện, không có vui tươi gì hết. Đến lúc mấy em bé hát khúc cuối mới có không khí. Đặc biệt, trong mấy màn múa hát, VN mình chơi sang, không thèm nói tiếng Anh, cho tụi nước ngoài tức chơi vì không hiểu! Thiệt tình tui nghe tiếng Việt mà cũng có hiểu đâu!

    - Có một chuyện ai để ý sẽ thấy đây là lần đầu tiên trong các giải thể thao, các đoàn diễu hành xong không có chỗ ngồi, phải đi về, đâu có coi múa hát gì được đâu. Chắc mấy ông BTC bán vé chợ đen hết rùi!

    - Quay trở lại chuyện thể thao, phải nói thành tích của VN tuy được "bơm vá ép" rất nhiều nhưng nói thiệt VĐV tiến bộ lắm. Cái câu "tất cả cho SG 22" tui nghe không biết bao nhiêu lần rùi. Vừa hết SG 21 là các VĐV tập trung huấn luyện đến giờ, thành tích không khá mới lạ. Không phải mấy ông quan tâm đến thể thao VN như vậy đâu, tại vì bệnh thành tích đó mà. Hết SG 22 là đâu lại vào đấy thui.

    - Tui buồn cười nhất là chuyện mấy ông hy sinh mấy giải châu Á, thế giới để kiếm huy chương SG. Đối với mấy ông thì HCV SG quan trọng hơn cả HCV châu Á, thế giới! Có khi nào mọi người thấy Brazil dự World Cup để tập huấn cho Copa America chưa? Lúc Bùi Thị Nhung đoạt HCV châu Á môn nhảy cao, có thể nâng thành tích lên nữa thì mấy ông chỉ đạo đừng nhảy, HCV SG quan trọng hơn...hehe...bó tay luôn! Cuối cùng sức ép nhiều quá, Bùi Thị Nhung chỉ đoạt HCB SG 22.

    - Bây giờ có thể khẳng định VN chắc chắn đứng đầu bảng tổng sắp. Tui nghĩ thà VN chơi sạch, đừng đem mấy môn nhảm nhí vào thi đấu còn trọng tài công minh hơn thì ít nhất cũng đứng hạng 3 rùi vì các HCV môn bắn súng, điền kinh...thật sự là sức mình. Như vậy VN sẽ được các nước kính nể. Nếu các nước sau này đều làm như vậy thì bệnh thành tích ở ĐNA sẽ không còn nữa. Nếu không thì đến các kỳ SG sau, chủ nhà có thể sẽ ép các nước khác nhưng chí ít cũng nương tay với VN vì chúng ta không ép họ. Làm như vậy chẳng phải nhìn xa trông rộng hay sao? Còn hơn bây giờ đứng hạng 1 rùi lần sau đứng hạng 5.

    - Nói đến U23, trong khi mọi người đều cảm thấy vui sướng khi VN lọt vào chung kết thì nói thật tui cũng vui nhưng không nhiều lắm. Đơn giản đây chỉ là U23, cho dù có vô địch SG thì cũng không có nghĩa là bóng đá VN đứng đầu ĐNA. Mọi người có còn nghe nói đến đội tuyển quốc gia nữa không? Kể từ Tiger Cup 2002, đội tuyển VN gần như không tồn tại. Trong khi U23 Thái Lan cũng lọt vào chung kết SG thì đội tuyển quốc gia của họ vẫn đá với Hàn Quốc, Brazil...còn VN thì sao?

    - Năm sau, Tiger Cup 2004, đội U23 (tức U22 bây giờ) cũng sẽ biến mất vì lúc này chỉ có đội tuyển quốc gia. Có thể nhiều cầu thủ U23 bây giờ sẽ nằm trong đội tuyển quốc gia nhưng làm sao có thể bằng được Thái Lan của Chaiman chứ?

    - Cái vòng luẩn quẩn cứ như vậy, hết SG rồi đến Tiger Cup, hết U23 rồi đến đội tuyển quốc gia, cuối cùng không đâu vào đâu. Biết khi nào bóng đá VN mới khá nổi?

    - Cho nên khi đội bóng đá nữ VN đoạt HCV tui mới cảm nhận niềm vui thật sự. Đó mới là đội tuyển quốc gia đúng nghĩa. Chiếc HCV này có ý nghĩa hơn nhiều so với vài chục HCV đá cầu, lặn chân vịt...Tui cũng hy vọng U23 VN sẽ thắng Thái Lan ngày mai cho dù điều đó không có nghĩa là bóng đá VN hay hơn bóng đá Thái Lan.

    Santiago - cangsaigon.com

    Đừng đi phía sau tôi, vì tôi không thể dẫn đường cho bạn.
    Đừng đi phía trước tôi, vì tôi không thể theo kịp bạn.
    Hãy đi bên cạnh tôi, vì tôi cần một người bạn đồng hành.
     
  2. mynics

    mynics Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Ku này bình loạn mấy đoạn nghe cũng khá đấy. Nhất là đoạn nói về bệnh thành tích của các quan chức nhà ta khi đưa mấy môn nhảm nhí vào SG, hahahah...Còn nữa vấn đề bóng đá VN nữa. Tui chờ đợi lâu lắm rồi để đến cái lúc mà mấy cha LĐBĐ nhà ta mơ (chỉ là mơ thôi mà cũng chưa thấy ai mơ cả) đến các giải đấu lớn hơn, hahahahah
    hdiep

Chia sẻ trang này