1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nỗi buồn ở lại

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi h11fr, 20/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. h11fr

    h11fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Khi nỗi buồn ở lại

    Tôi tắt tivi và nằm vào giường. Dường như có một điều gì đó đang bao trùm quanh ta, nhẹ nhàng, chầm chậm. Có đấy 1 nỗi buồn của kẻ thua trận, có đấy sự hụt hẫng của niềm đam mê. Trong đầu tôi hiện lên gương mặt gầy gò của ông Wenger với hố mắt sâu và nỗi buồn chĩu nặng. Với ông, nỗi buồn còn hơn thế -nỗi đau của 1 con người đă sỗng hết mình vì đam mê.

    Buổi chiều trước trận đấu, thấy thảng thốt khi đọc những lời phát biểu của Alex Ferguson. Những lời lẽ nặng nề,châm chọc dường như đã vượt xa rất nhiều cái trò chơi có tên bóng đá.

    Thế mới hiểu nỗi đau của ông Wenger và các học trò của họ. Tôi lại nhớ ánh mắt vô hồn trên khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Basile Boli trong trận chung kết với Sao đỏ hơn 10 năm trước, lại nhớ bàn tay níu chặt trên thảm cỏ của anh chàng Ghana Kuffour trong trận cầu định mệnh với MU... Những nỗi buồn dường như không thể lớn hơn nữa!

    Và khi người ta ở tận cùng đau khổ, chỉ còn 1 cách, gạt nước mắt và tiếp tục đứng dậy. OM, BM đă làm được điều đó sau 2 năm, còn Arsenal?

    Trước mắt 1 cú đúp thứ 2 liên tiếp sẽ là điều họ phải chứng minh cho lòng quả cảm. Tôi đă thấy điều đó qua ánh mắt rực lửa của những chàng trai thành London.

    Hỡi những chàng trai quả cảm,tôi tin là thành công sẽ đến với tất cả những ai trụ vững qua nỗi đau này.
  2. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0
    ----------------> Tớ thì thấy hoàn toàn ngược lại, sau khi thua những fa tấn công của họ hiếm thấy có 1 sự quyết tâm mà đá cứ như là đang thắng, cả hàng hậu vệ cũng vậy!!! Cảm giác chán nản, bất lực có thể nhận thấy ở nhiều cầu thủ lẫn HLV Wenger (), kéo qua cả các fans.
    Cũng tâm trạng nhưng mọi chuyện rồi cũng qua. Vấn đề là nhìn xem Arsenal đã đá ntn ở giải đấu này.
    Bibi C1, bibi la ...
    Chữ ký không hợp lệ!!!
  3. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Ai nếu thực sự yêu và gắn bó với một đội bóng thì chắc chắn sẽ phải trải qua cảm giác này, tôi tin là như vậy!
    Chel belong to the sea
  4. Lipool

    Lipool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn. Sau khi Liv bị loại khỏi C1 thì Arsenal là đội bóng Anh duy nhất mà tớ còn cổ vũ.
    Music gives you happiness or sadness
    But it also, it also heals your soul...
  5. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn một đội bóng Anh mà..... .... đội mạnh nhất.... ;-)

    [​IMG]
  6. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là MU rồi, Mu đá hay thế ko biết, thắng Juve cả hai trận, thật là một đội bóng tuyệt vời với những cầu thủ tuyệt vời

    Vẫn biết yêu người ko dám nói
    Thế thì chết má nó cho xong.
  7. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    và cả 1 huấn luyện viên tuyệt vời

    Đừng động vào con sói hoang hiền lành này.
    Life is my family, friends, IIR and of course AFFC
  8. WhoWhoseWhy

    WhoWhoseWhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    ...Và cả một đống fans tuyệt vời
    (đã sửa chữa 1 từ có 3 chữ, có dấu ngã bằng từ đống; đố bà con đoán đó là từ gì)
    Được WhoWhoseWhy sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 20/03/2003
  9. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
  10. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Không sao, vẫn ăn cú đúp được phải lạc quan chút chứ
    memory
    the scourge of the unhappy,
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

Chia sẻ trang này