1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nói chuyện mà nhìn miệng người khác thì sao nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi badanhong, 22/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. miya

    miya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái này nguy hiểm thế. Nó tưởng mình soi nó thì chít.
    Bạn gì nói đúng đấy nhở. Nhìn môi nó nó tưởng mình điếc cũng nên.
  2. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Khi nói chuyện mà nhìn môi người khác thì hay bị hiểu là...hehe không nói nữa, cái này phải giải thích trực tiếp mới thú vị cơ em ạ nhất là khi em vừa nghe anh giải thích vừa nhìn vào môi anh ý
  3. badanhong

    badanhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cái ý nó tưởng mình điếc hoặc liên quan đến vấn đề hôn hít thì mình cũng đã nghĩ đến. Nhưng mà hình như còn ý nghĩa khác nữa, chứ chỉ như vậy mà nó cười sặc sụa thì có lẽ không phải, vì hàng ngày cũng hay trêu nhau cái kiểu như vậy ma có thấy nó cười đểu bao giờ đâu. Pó tay cho máy lão đàn ông sao mà nhiều nghĩa thế không biết. Nói chuyện với bọn này bây giờ phải cẩn thận mới được!
  4. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    hehhe tớ có con bạn học cùng lớp . Àh con bé đó có cái nốt ruồi khá to ở duới của môi duới ý. 1 thằng trong lớp bảo: tao rất thích nhìn miệng con Mmèo mỗi khi nó nói.. cái nốt ruồi của nó cứ nhảy lên nhảy xuống và đảo vòng quanh ,, thật là buồn cuời. Hhehe thế quý vị nào mà nói miệng và môi cứ hơi bất thuờng và điệu quá thì sửa nhá.. k bà con nhìn lại thấy buồn cuời. ^ ^ cái bà dạy E nói của tớ mỗi lần nói từ sure là miệng bà ý đảo được đúng 1 vòng.. thế mà k méo miệng..
  5. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng bạn không nói chuyện khi đang nhập thực đấy chứ nhỉ .
    Anyhow thỉnh thoảng mình cũng gặp vài cái môi xinh thật
  6. matroi2006

    matroi2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mình thì cứ cái gì cong cong đẹp đẹp thì nhìn, có sao đâu , mà chẳng hiểu sao khi mình nhìn thì họ lại ngoái cổ nhìn lại nhẩy ? nếu nhìn chỗ nào là họ lại nhìn theo vào chỗ đó cứ y như sợ bị hở ra
  7. jb

    jb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Những mùa thu đến muộn
    Những ngày yêu dấu cũ
    Con đường năm xưa mưa rơi ngàn lá me buồn
    Những loài hoa bé dại
    Những tình yêu áo trắng
    Mưa phố êm đềm bên hiên nhà bâng khuâng
    Hôn môi xa hôn những nỗi nhớ ngút ngàn
    Hôn môi xa yêu thương gởi gió bay về
    Hôn môi xa hôn những nỗi nhớ ngút ngàn
    Hôn môi xa yêu thương gởi gió bay về
    Và ta ước... mơ rằng
    những yêu dấu như đóa hoa hồng
    mãi... không tàn
    Những mùi hương đóa hồng
    Với người yêu dấu hỡi
    Bây giờ nơi nao thu sang nhìn phố thu vàng
    Có loài chim rất lạ
    Hát lời yêu dấu cũ
    Ôi vắng xa rồi đôi môi hoa hồng...!
    Ôi vắng xa rồi đôi môi hoa hồng...!
    ( Hôn Môi Xa, st: Trần Minh Phi )

Chia sẻ trang này