1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nửa kia có người khác....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nobodyelse, 14/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangbadboy

    hoangbadboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.054
    Đã được thích:
    0
    Vợ hư tại chồng !
    Chủ topic viết ra được những dòng này mà không thấy nhục ah, cái tội lăng loà đĩ thoã thì không bao giờ có thể tha thứ được
  2. pharma

    pharma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn ẩn chứa nhiều điều bất ngờ, có những điều bất ngờ thú vị, nhưng cũng có vô vàn điều bất ngờ đau lòng.
    Trong mối quan hệ này bạn tuy là người đến trước nhưng lại thành kẻ tới sau.
    Đau! Tức! Ghen! Uất!
    Nếu trong lòng bạn đang có sóng, hãy tìm đến bạn bè và người thân để giải tỏa những đợt sóng cao ngút ấy đi bạn.
    Hiện tại tuy là đã ăn hỏi, nhưng về mặt pháp luật, hai bạn vẫn chưa đăng ký kết hôn cho nên 2 bạn vẫn chưa có sự ràng buộc với nhau.
    Một người đàn ông đi yêu thương 1 người phụ nữ mang thai và trao đổi chuyện đứa bé trong bụng mẹ, như vậy có thể đoán biết mối quan hệ đó không chỉ là quan hệ nam nữ, mà rất có thể còn là quan hệ gia đình.
    Giờ phút này chỉ có thể nói, bạn hãy làm theo Lý trí của mình. Nếu thật lòng yêu thương, hãy hỏi cô ấy mong muốn điều gì và bạn hãy giúp cô ấy đạt ước muốn của mình. Hãy thể hiện tình yêu của bạn bằng chính sự cho đi - Đau lòng quá, khó khăn quá phải không bạn?
    Không phải đỉnh cao nhất của tình yêu chính là Hy sinh hạnh phúc bản thân cho người mình yêu thương được hạnh phúc sao bạn?
    Chúc bạn sẽ mau chóng vượt qua những ngày tháng khó khăn này.
    Được PHARMA sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 17/11/2008
  3. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Xin chia sẻ và đồng cảm với nỗi lòng của bạn, tôi đã đọc hết topic của bạn và thấy dường như tình cảm bạn dành cho cô ấy rất nhiều, nhiều đến mức khi nhận ra người ta có người khác bạn vẫn sẵn sàng tha thứ. Song vấn đề là cô ấy có hiểu được điều đó không, tôi cảm giác rằng tình yêu của bạn dù đã vượt qua nhiều khó khăn để đến được với nhau nhưng hình như nó vẫn có cái gì đó hơi vội vàng, hình như bạn hơi quá nóng lòng để ổn định cái tình yêu chưa kịp chín đó cho hôn nhân của mình bằng lễ ăn hỏi đầu năm. Vợ chưa cưới của bạn thích giao du, hẳn khi yêu bạn đã biết điều này, đã bao giờ bạn thấy cái sở thích đó ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của hai nguời chưa, và bạn đã bao giờ chia sẻ điều đó với vợ mình chưa. Nếu câu trả lời là chưa bạn nên xem lại có phải bạn quá tin tưởng đến mức nuông chiều cô ấy không. Tôi không tin khi cô ấy còn yêu bạn mà lại không thể thẳng thắn về mối quan hệ không trong sáng ấy. Tôi hiểu tình yêu khiến bạn có thể tha thứ nhiều điều cho cô ấy, tuy nhiên nếu cô ấy không yêu bạn nữa thì sự tha thứ ấy phỏng có ích gì. Bạn muốn cô ấy rời xa cậu kia để quay lại với bạn ư, e rằng điều bạn muốn là điều cô ấy không thể. Bạn cũng không nên vì đã làm lễ ăn hỏi mà còn lưu luyến níu kéo người ấy khi mà chính trong sâu thẳm cõi lòng mình, tình yêu cũng quá đỗi mong manh. Đối với tôi, tình yêu là vô hạn nhưng sức chịu đựng chỉ có giới hạn nhất định thôi. Bạn hãy bình tĩnh và can đảm lên, đừng bao giờ níu kéo điều không thuộc về mình nữa.
    Chúc bạn mọi điều tốt lành!
    Thân mến.
  4. Heute

    Heute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì nghĩ trong chuyện này, với người vợ này, bạn càng níu kéo cô ấy lại càng muốn bứt ra. Bạn cứ để cô ấy đi đi, đừng níu giữ làm gì, nếu không sau này bạn và cả gia đình bạn sẽ còn phải đau lòng và mệt mỏi hơn vì cô ấy đấy. Hãy coi như bạn giải phóng cho cô ấy và tự giải phóng cho chính mình. Còn đứa bé, có thể là con bạn, cũng có thể không. Nếu xác định được nó đúng là con bạn thì sau này bạn cũng nên có trách nhiệm với nó, còn không phải thì cũng chẳng còn gì phải lăn tăn. Ai biết được biết đâu bây giờ bạn để cô ấy ra đi, sau này chính cô ấy lại muốn quay lại xin bạn tha thứ. Còn bây giờ thì đừng cố níu kéo làm gì bạn ạ. Buông ra thôi.
  5. HALLOWEEN84

    HALLOWEEN84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    cố gắng tha thứ hay thực ra bạn ko chấp nhận việc đã hoặc sắp mất cô ý???khi 1 trong 2 ng đã ko còn tình cảm thì mọi cố gắng chỉ là số ko,người đó cũng sẽ ko bao giờ hiểu cả
    con trai khi có ng con gái khác,vẫn có thể quay về gia đình,làm tròn trách nhiệm 1 người chồng,người cha,nhưng con gái 1 khi đã yêu người khác,thì ko có gì thay đổi được
    tớ nghĩ bạn nên chấp nhận sự thật,dứt điểm và thơi gian sẽ qua,mọi việc lại ổn thôi,đừng cố níu kéo nữa,cả 2 sẽ thấy rất mệt mỏi
  6. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn cùng bạn
    Dương như bạn đã quá vội vàng trong việc tính đến hôn nhân
    Mình nghĩ, Tình cảm, càng cố nắm lấy thì càng bị tuột
    Phải đến khi cô ấy nhận ra giá trị của những cái mình đang đánh mất thì mới đc, ko chứ cũng chỉ là tạm thời
    Mong hạnh phúc sẽ đến với bạn
  7. kieutung86

    kieutung86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Nửa kia có người khác ư? Tớ đi chết đây...
  8. vingrau

    vingrau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Chồng ngoại tình, gia đình vẫn có thể tồn tại.
    Vợ ngoại tình ==>> giải tán gấp, tạo cơ hội làm lại cuộc đời cho cả 2 người, tránh lãng phí thời gian, làm khổ nhau.
  9. zaq1mlp0

    zaq1mlp0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã có người khác thì đừng níu kéo, càng kéo càng tuột. Mình nghĩ tốt nhất là chia tay, tốt cho cả 2.
  10. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn chủ topic nhé, thực ra con người ta đôi khi vẫn cố níu kéo nhiều thứ dù biết rằng nó vô vọng, và chắc bạn cũng sẽ có quyết định thôi, ko kéo dài mãi chuyện ntn được đâu.
    @ Thằng Hòang badboy nhá: Ăn nói thế à, về chị dậy dỗ lại, thảm nào mà mãi chẳng có đứa nào thèm yêu mày em giai ạ.

Chia sẻ trang này