1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nửa kia có người khác....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nobodyelse, 14/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    If you love something very very much...
    Let it go free!!!
    If it doesn''t come back,
    It means it doesn''t belong to you.
    If it does, please love it forever.

  2. asakura84

    asakura84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì cái gì không phải của mình thì cũng không nên giữ. Mình có thiện chí, nhưng họ đâu quan tâm. Giờ bạn gặp cô ý, nói chuyện rõ ràng , xem còn yêu bạn và muốn kết hôn chung sống cùng nhau nữa hay không? Nếu không thì chia tay. Làm cái gì cũng rõ ràng, rành mạch, sau này ko hối hận cái gì cả.
  3. stockol

    stockol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn và xin chia xẻ với anh. Là phụ nữ với nhau e hiểu suy nghi của vợ anh . Chắc chắn một điều rằng chị ấy đã ko còn yêu anh. Tốt nhất anh nên dừng lại ở đây, mọi sự sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều
    Chúc anh luôn sáng suốt, lựa trọn con đường đi cho chính mình. Hãy lạc quan , trên đời còn rất nhiều việc mình phải làm mà
    0916398668
  4. TayNhatLa_ChanDaOngBo

    TayNhatLa_ChanDaOngBo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bác phải hỏi xem cô ta có tình cảm với cậu kia không. Tôi nghĩ thế mới là đúng sách. Với loại người thế này, một bờ vai, một trái tim của bác chưa đủ để sưởi ấm. Cô ta cần nhiều bờ vai, trai hơn cùng một lúc.
    Cũng biết là bác đau, bác hận, cơ mà cuộc đời nó nhiều lúc éo le như thế. Tôi nghĩ bác chấp nhận bỏ qua tất cả cho cô ta là một điều cực kỳ sai lầm.
    Lấy đĩ về làm vợ, chứ không phải lấy vợ về làm đĩ .
    Bác ạ !
  5. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Khi nửa kia có người khác???? có người khác nghĩa là họ ko phải là nửa kia của anh chủ topic rồi ? vậy còn nghĩ làm gì ? phải chi cô ấy chỉ nhất thời nông nỗi ..rồi ăn năn quay về bên anh thì còn nghĩ ..chứ đã có thai mà vẫn ngang nhiên ngoại tình ngay trc1 mặt anh .thái độ ko hề giấu diếm hay sợ sệt che đậy ..phải nói là bản lĩnh thật đấy ..mặt dày thật đấy ..cứ gọi là bó chiếu ..anh còn suy nghĩ níu kéo nữa thì em cũng bó chíu với anh ..biết là còn yêu thì sẽ rất đau ..nhưng đành phải chịu thôi ..thời gian sẽ nguôi ngoai tất cả mà ..
  6. nq9630

    nq9630 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    3.024
    Đã được thích:
    112
    Càng đọc càng thấy buồn cho bác chủ topic
    Vợ kiểu đó thì giải tán nhanh cho rảnh nợ. Chẳng phải tay ông
  7. nguyen_andy

    nguyen_andy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì hơn thành thật chia buồn cùng bạn tốt nhất. Thì nên chia tay đây là giải pháp tốt nhất sau khi đọc bài viết của bạn.
    Theo bác gì " LẤY ĐĨ VỀ LÀM VỢ CHỨ KHÔNG LẤY VỢ VÊ LÀM ĐĨ NHÉ"
    SỐNG LÀ KHÔNG CHỜ ĐỢI
    ĐỜI CÒN RẤT NHIỀU VIỆC PHẢI LÀM
  8. nobodyelse

    nobodyelse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    To Asakura 84: Tôi đã nói chuyện thẳng thắn với cô ấy, để muốn làm rõ mọi chuyện và cũng để tìm cho chúng tôi một lối thoát. Nhưng cô ấy vẫn dùng dằng không chấm dứt với cậu kia...Họ vẫn liên lạc với nhau...Tôi thì ở xa quá không thể làm điều gì được lúc này.
    To Stokol: Tôi cũng đã muốn nếu cô ấy không còn yêu tôi, thì hãy nói thẳng ra với tôi. Cô ấy không trả lời. Vì rõ ràng nếu không còn tình cảm gì nữa, thì cũng chỉ còn một con đường thôi. Tôi có thể dừng lại được không? Khi chỉ gần đây cô ấy nói đứa bé là của tôi...Thật rất khó nghĩ cho tôi...
    To Taynhatla_Chandaongbo: Cô ta nói là...yêu cậu kia bạn à. Tôi cũng đã nói hãy lựa chọn...Cô ta không thể dứt khoát với cậu kia...Tôi thì không bao giờ chấp nhận chuyện tay ba đâu... Bạn có thể nói là tôi nhu nhược...níu kéo cái ko còn là của mình. Nhưng ở trong cuộc mới thấy sự tình rắc rối bạn à..khi cô ấy nói là đứa bé là con của tôi...thật khó khi luôn có suy nghĩ rằng đứa bé là con mình...mà mình lại làm gì không tốt cho tương lai của đứa bé...điều day dứt đó làm tôi phải nhẫn nhịn.
    To Bediudang: Cám ơn lời khuyên rất thật của bạn...thái độ của cô ấy không thấy có chút ăn năn, hối lỗi về hành động của mình. Tôi đã làm tất cả những gì có thể cho cô ấy (Chuẩn bị đăng ký KH, giới thiệu gia đình, họ hàng...) nhưng thái độ vẫn không chuyển đổi chút nào...và coi chuyện liên lạc với cậu kia là việc bình thường. Trong khi đó thì liên lạc với tôi rất ít, và không có chút quan tâm đến cuộc sống một mình của tôi ở xứ lạ.
    To Ng9630, Nguyen_andy và các bạn khác: Cám ơn các bạn đã cho lời khuyên và chia sẻ...Tôi đang suy nghĩ rất nhiều để tìm ra lối thoát..
  9. warmsnow

    warmsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic thân mến, anh là một người đàn ông tốt, một con người của gia đình. Em nhận thấy anh luôn cố gắng vun đắp lại hạnh phúc gia đình, gìn giữ gia đình cũng như tình yêu của anh và cô ấy. Nhưg anh cũng thấy đấy trog khi anh cố gắng vun đắp thì người anh yêu thương nhất lại ra sức đập nó, thậm chí còn đi lại, nc với ng đàn ông khác ngay trc mặt anh, làm anh đau lòng. Một người như vậy liệu có cần níu giữ??? Cô ấy đã kô nghĩ cho anh, thậm chí còn kô nghĩ cho hạnh phúc cũng như sức khoẻ đứa bé là chính máu mủ của cô ấy.Cô ấy đã nói với anh rằng cô ấy yêu người kia==> một người mà trái tim đã trao cho người khác, đêm nằm mà trog tâm trí chỉ có người khác thì kô nên níu giữ. Hãy suy nghĩ bằng lý trí anh ạ. Anh đã cho cô ấy tất cả tình yêu của anh, cho cô ấy cơ hội để sửa sai và làm lại nhưg cô ấy đã chối bỏ nó. Nếu như cô ấy chưa có lựa chọn của mình ra đi hay từ bỏ người kia thì anh nên tìm lối thoát cho mình. Hãy dứt khoát anh ạ.
    Chúc anh tìm đc hạnh phúc mà anh mong muốn!!!
  10. TayNhatLa_ChanDaOngBo

    TayNhatLa_ChanDaOngBo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    c
    Bác ạ, cuộc đời nhiều lúc cũng phò phạch lắm ạ. Ở vào hoàn cảnh của bác, tôi cũng đã từng trải qua. Cũng băn khoăn, cũng khó nghĩ, hoài nghi tình cảm. Nhưng mà bác ạ, cái gì cũng có cái ngưỡng của nó thôi. Có thể tôi sống thẳng, sống bạc và phũ hơn bác.
    Nếu đặt tôi vào địa vị của bác tôi cũng xin nói thẳng, tôi ** vào em ý nói là con của tôi chứ gì? Cứ việc giữ, cứ việc đẻ, AND, con tôi, tôi nuôi.
    Giờ bác nghĩ bác có thể bỏ qua, nhưng tôi *** tin, thề đấy. Vài năm sau, chục năm sau, những chuyện này nó giày vò bác đến chết.
    Tôi không trách gì chuyện bỏ người này yêu người khác, ly dị rồi yêu người khác. Chung thuỷ từng người một. Phỏng ạ ?

Chia sẻ trang này