1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nửa kia có người khác....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nobodyelse, 14/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobodyelse

    nobodyelse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    To Warmsnow: Biết là níu kéo vẫn vô vọng khi mà tình mới kia hấp dẫn hơn. Tất cả điều tôi cố gắng để giữ cho gia đình không rơi vào bi kịch: đứa bé sẽ không có mẹ hoặc không có bố. Tôi đã đưa tay tôi ra, muốn cả hai cùng cố gắng, để hàn gắn lại đổ vỡ. Tôi đã nói chuyện thẳng thắn với cô ấy, khi cô ấy cho tôi biết đó là con của tôi. Cô ấy đồng ý là sẽ chấm dứt với cậu kia và quay lại với gia đình. Cô ấy nói vậy, nhưng tôi được biết là họ vẫn cứ liên lạc với nhau. Còn tôi, thì lúc này đây vẫn dành cho cô ấy thời gian để suy nghĩ, vẫn phải âm thầm chịu đựng...Nhưng có lẽ chỉ có mình tôi phải chịu đựng, cô ấy đâu còn quan tâm gì đến việc tôi mong muốn gì và nghĩ gì nữa.
    To Taynhatla_Chandaongbo: Bạn cũng đã là người trong cảnh, bạn hiểu được nỗi dày vò, đau khổ của người trong cuộc. Câu nói của bác "Chung thuỷ từng người một" khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Với tôi, cảm giác nặng nề khi tôi còn tình cảm, lo cho đứa bé và cuộc sống sau này. Nếu chia tay, rồi đứa bé sẽ phải chịu cảnh "Con anh, con tôi, con chúng ta" sẽ rất khổ...Do vậy, tôi vẫn phải nhẫn nhịn, cố gắng vì một thứ mà có khi đã vượt quá tầm tay tôi rồi...
  2. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cảm giác đớn đau khi vừa mất đi người thân yêu nhất đã khiến bạn rơi vào một tình trạng quá yếu đuối..
    Nếu là người khác có lẽ sẽ tạt cho vài gáo nước lạnh mà tỉnh ngộ ra. Liều thuốc tốt nhất cho bạn lúc này không phải là những lời an ủi. Nhưng quả thật, bạn vừa mất Bố phải không, thật không muốn như thế với bạn.
    Quay trở lại câu chuyện. Bạn có bao giờ tự hỏi lại mình, bạn có chắc là đang níu kéo cô ấy vì Tình yêu không??? Thông thường một người đàn ông bị phản bội, phản ứng níu kéo là phản ứng thường nhật do anh ta không chấp nhận sự thật, do anh ta cảm thấy cái tôi của mình bị xúc phạm, cảm giác mất mát vật mình đang chiếm hữu khiến anh ta cố gắng níu kéo để không rơi vào cảm giác thất bại. Bạn có thể tha thứ cho cô ấy ở thời điểm hiện tại, nhưng thời điểm khác, sau vài năm chung sống, liệu bạn còn đủ Tình yêu để tha thứ cho cô ấy nữa hay không???
    Tôi có thể chắc chắn rằng, sau những năm chung sống, Tình yêu của con người ta sẽ nhạt nhòa, vết thương lòng của bạn sẽ chẳng bao giờ hàn gắn được đâu. Bạn có chắc lúc đó bạn sẽ không rời xa cô ấy???!!!! Vậy tốt nhất nên làm bây giờ, biết là gì không nobodyelse??? Các bạn chưa cưới đúng không, vậy nếu cô ấy muốn đi thì hãy để cho cô ấy đi đi. Đừng níu kéo cô ấy nữa. Bạn níu kéo cô ấy sẽ là tai họa cho cuộc đời cô ấy về sau này.
    Nếu cô ấy có khả năng và mong muốn thì cho cô ấy nuôi con. Mà tốt hơn hết, bạn nuôi con đi, làm Single Dad cho đến khi tìm được Mẹ mới cho bé. Bé sẽ bớt đau hơn khi còn nhỏ. Chứ để bé lớn lên chứng kiến cảnh bố mẹ không hạnh phúc thì cuộc đời con bạn không hiểu sẽ thế nào?
    Về cô gái của bạn. Cô ấy đang có bầu, không thấy bạn nhắc là mấy tháng. Bạn nên nhớ là bất kỳ tâm lý không tốt nào từ bà mẹ trong giai đoạn mang thai cũng sẽ ảnh hưởng không tốt đến em bé!!!
    Chúc bạn bình tâm trở lại,

Chia sẻ trang này