1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi nước mắt con trai rơi

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi viethung80, 15/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    con trai rơi nước mắt đấy cũng là chuyện có thể xảy ra nhưng cũng nên rơi đúng lúc đúng chỗ và đúng lý do
    bác viethung80@ bác chẳng việc gì phải buồn cả người con gái mà bác đã yêu không xứng đáng với những giọt nước mắt đó hãy giữ nó lại cho người nào xững đáng hơn.rồi hạnh phúc sẽ đến với bác mà
    b@c2
    GIÀU VÌ BẠN,SANG VÌ HỌC
    LUÔN SỐNG HẾT MÌNH VÌ BẠN BÈ.
    MỘT NGƯỜI THÍCH TỰ DO.
    TÔI YÊU TTVN
  2. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    nếu như người con gái hạnh phúc thì trái tim người con trai sẽ biết cười phải không ? Chúc người con trai hạnh phúc , vì những gì người con trai đã đang làm , ước mơ giản đơn mà khó tìm lém phải không người con trai ?
    [​IMG]
    đôi khi người khinh không thèm nói,đôi khi mình khinh chỉ cười thầm​
    Được beconthichdua sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 16/11/2002
  3. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Sao phải rơi nước mắt vì một người ko xứng đáng với tình cảm của mình như vậy chứ
  4. DaNgErOuSgIrL

    DaNgErOuSgIrL Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    khó nói lắm lỳ như CTG mà cũng khó thì con trai ai cũng có thể khóc, không vì lý do nọ thì lý do kia
    Tình Yêu Là Phát Dao Đâm Vào Tim
  5. suy_dinh_duong

    suy_dinh_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ người con trai thì ít khóc hơn con gái nhưng mà khi họ khóc thì ai mà biết được.
    Con gái khi khóc thì mọi phiền muộn sẽ theo nước mắt trôi đi.Còn con trai thì sao?Con trai thì chỉ biết nuốt nước mắt mà thôi,chứ ít khi khóc lắm.Nhưng mà như thế mới sợ.....

    Đói đói đói.........
  6. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Oè CTG cũng khóc trước mẹt tớ 1 lần rồi 2/9 năm kia nhớ không? không khóc trước mẹt ai mới sợ chứ, kin
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  7. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    oè ơi ,con trai mà khóc nhìn đáng sợ lém thà mình khóc trông hay hơn
  8. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Tại sao con trai lại không thể khóc. Con trai cũng là con người mà. Điều khác biệth duy nhất là con trai luôn giấu những giọt nước mắt vào trong và chỉ khóc khi xung quanh không còn ai. Nhưng khóc vì ai, khóc vì cái gì, và vì sao lại khóc thì lại là 1 chuyện khác.
    ***************************
    ...Vì em luôn thấy anh cười
    Đâu có nghĩa không giọt lệ rơi...
  9. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    thì ai nói gì đâu ,em chỉ nói em sợ mà
  10. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Oé oé oe oe oe , đàn ông đã khóc . Lúc đẻ ra tui cũng khóc thế và bây giờ cũng khóc vậy . Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
    Tình là tiền là bạc là châu báu
    Chứ không phải là tim hay là máu ...

Chia sẻ trang này