1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi nước mắt con trai rơi

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi viethung80, 15/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ANEU

    ANEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi, khóc thì vẫn khóc mà cười thì vẫn cười. Con trai là vậy mà. Con trai khóc mà để congái nhìn thấy đã là chán, lại còn đem ra khoe à. Khóc thì nuốt vào trong đi mấy bác ạ
    ANEU
  2. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Nuốt đắng lắm .
    Dù ngàn năm , yêu chỉ nghĩa là điên .
  3. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Đắng thật.Nước mắt chảy xuôi chứ có bao giờ chảy ngược?Vậy mà có những người vẫn phải làm như thế đấy.
    .....Khúc hát này gửi trao đến anh,bằng những câu ca lời nhạc tình đang dở dang,và mong nơi phương trời đó,có anh đang lắng nghe.......
  4. boy_dau_bac

    boy_dau_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Sao các em lại nói thế ai cũng phải khóc chứ nhưng khóc thế nào thôi. Nhưng nếu mà là con trai thì chỉ khóc khi bố mẹ hoặc người thân có chuyện gì thôi chứ không nên khóc những chuyện khác
    Le Ngoc Hoan
  5. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Khóc . Ai mà không khóc chứ ? Chẳng có người đàn ông nào mà không khóc cả . Mặc dù trong công việc chẩng bao giờ người đó khóc nhưng vì chuyện gia đình , tình cảm ... thì vẫn thấy nước mắt đàn ông rơi .
    Tình là tiền là bạc là châu báu
    Chứ không phải là tim hay là máu ...
  6. ANEU

    ANEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại khóc. Giữa con phố đông người lại qua, giữa quán net đông người. Tôi không khóc nhưng nước mắt cứ chảy. Màn đêm xuống dần, những con phố thưa dần khách lại qua. Đêm nay tôi về đâu...........
    ANEU
  7. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    thế mà bảo khóc thì nuốt nước mắt vào trong đi.. úi giời .. kin khủn
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  8. everocky

    everocky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thế không lẽ nuốt vào rồi còn nhổ ra hả?
  9. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Chắc gì đã nhiều đến mức nuốt vào được chứ , vừa ra giọt nào thì lau đi giọt đó còn đâu nữa mà nuốt vì sợ người khác thấy mà .
    Tình là tiền là bạc là châu báu
    Chứ không phải là tim hay là máu ...
  10. A3D

    A3D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nếu mọi cái chỉ hiểu theo cái vẻ bề ngoài thì còn chuyện gì mà nói. Có cần thiết phải giải thích thế nào là nuốt nước mắt vào trong không? Nhiều khi khóc mà cũng đâu có khóc được.
    A3D

Chia sẻ trang này