1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi nước mắt con trai rơi

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi viethung80, 15/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    thế giao thừa năm nay cho an_an thi nha' ,xem có đẹp hông ,chị chưa nhìn an_an khóc bao giờ cả ,mà này chị có ảnh của em đấy ,làm sao biết thì ..........pí mật
  2. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Em mà khóc đảm bảo đẹp như diễn viên khóc luôn,có bài bản lắm,ai dám thi với em thì cầm chắc thất bại roài.
    Nhưng đang nói về con trai khóc cơ mà.Hôm nọ em thấy thằng bạn thân của em nó khóc,em khó xử quá thể.Nếu mà là con gái khóc trước mặt con trai thì con trai còn cho mượn vai để dựa,chứ mà em cho nó mượn thì có mà......sụt vai.Tội nghiệp nó,bị bồ đá cho 1 cú đau hơn....hoạn,nó cú ,hề ko yêu nữa,buồn thế chứ lại.
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  3. co_nang_ngo_ngaoNY

    co_nang_ngo_ngaoNY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Khóc lóc mà làm gì chứ?Nhìn nó khóc Hương bực lắm,nó là con trai mà,khóc thì giải quyết được vấn đề gì cho bản thân??Suy nhĩ nông cạn và đàn bà quá.
    Trịnh Giáng Hương (^_^)
  4. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Đã là con thì con gì cũng khóc.. hôm ông nội mất nhìn bố khóc thưong thế không biết.. Hôm anh họ tớ mất cũng thế là cậu thôi mà bố tớ cũng rơm rớm.. xin thưa bố tớ cựcu kì lạnh và " nghiêm " ạ
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  5. trinhvutruonggiang

    trinhvutruonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Anh đã đi ròng rã cả một ngày, để cố quên đi mọi điều đau đớn xung quanh anh, để cố tẩy những gì anh đã nhìn thấy trong não bộ của anh. Em ơi! Anh khổ lắm em à, anh muốn chết đi để không còn nhìn thấy gì nữa, để chẳng phải đau khổ nữa, nhưng còn em, em sẽ ở lại với ai trên cõi đời này ? Em là niềm an ủi cuối cùng của đời anh , thì làm sao anh có thể bỏ em để ra đi cho được huh em ? Làm sao đây ? Nước mắt anh rơi trước mặt hai vị giáo sư già, họ nhìn anh đau xót, cầm khăn lau nước mắt cho anh. Anh tủi phận, nức nở như chưa bao giờ từng được khóc, họ ôm anh vào lòng vỗ về như con. Những gì anh nắm bắt thì nó lại vụt khỏi tầm tay, những gì anh trân quí thì nó lại bay đi mất. Tại sao đời lại bất công với anh đến thế, anh đau khổ như vậy cũng chưa đủ sao ? Anh muốn chết đi, anh muốn uốc một liều thuốc cực mạnh để kết liễu đi cuộc đời khốn khổ và khốn nạn của mình. Nhưng hình ảnh của em yêu cứ hiện mồn một trước mặt anh, em ơi! Anh phải làm sao đây ? Anh tuyệt vọng quá rồi ...
    "Những hận thù trên đời mong la giấc mông
    Để tàn phai theo ngon gió đong đưa
    Để thời gian phủ phàng theo bối cảnh
    Khi nhìn lại chỉ còn bóng dáng xa"
    Không đâm không chém đời không nể
    Không tiền không bạc gái không theo
  6. hanhphuccuaanhlacoem

    hanhphuccuaanhlacoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    ặ..thỏ là vỏôn khóc hỏÊ...Hôm nỏằ tỏằ> xem lỏĂi hơnh ỏÊnh hôm 'Ăm ma bà tỏằ>, tỏằ> khóc 'ó..có sao không
  7. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Trinhvutruonggiang để anh dạy cho nha.Muốn chết hả?Không đau đớn nha!Nhẹ nhàng nha!
    Ra ngoài hàng thuốc Tây mua thuốc Seduxen về mà uống....Mua nhiều thì người ta không bán đâu,mua mỗi hàng vài vỉ thôi.....Khoảng 20 vỉ trở lên thì chắc ăn chứ đừng ít hơn số đó,không thì chết cũng không được mà lại thành điên điên khùng khùng thì càng khổ thêm thôi.....


    Đêm đến một mình tôi với bóng tối,ôm ấp mong chờ em đến dưới nắng nhưng đó chỉ là mộng mơ hư vô cho tôi niềm đau.
  8. S.S

    S.S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ông dạy thế thì chết con người ta cócách gì hay hơn không mà không phải tốn tiền
    EQAYYN
  9. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Muốn đỡ tốn thì chờ khi nào có tàu hoả chạy qua thì lao vào , 1 cái chết không đau đớn gì cả , đâm 1 phát là chết không kịp ngáp thì làm sao thấy đau . Hay lại bảo chết như thế lại mất công đi lại mỏi chân ?......
    As time goes by , my love for you grows deeper . You made my heart dance , my mind sing , my soul soar , and I can do nothing but think of my heart

  10. chang_trai_tinh_nghich_LA

    chang_trai_tinh_nghich_LA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra đây là cách mà con trai các bạn khóc đó hả
    CHÀNG TRAI TINH NGHỊCH LA

Chia sẻ trang này