1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi nước mắt con trai rơi

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi viethung80, 15/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ......"Mày khóc nhiều thế mà chưa thoả mãn à?Chỉ vì 1 đứa con gái mà mày khóc sưng cả mắt lên,mày thấy đáng ko?Nó bỏ mày,là nó ko còn yêu mày,mày thế này nó càng khinh"......Vẫn khóc---->cú...."Con bé ấy nó tốt đến mức nào?Bằng tao ko?Nó có an ủi mày khi mày đau khổ giống lúc này như tao ko?Nó có đưa khăn cho mày lau nước mắt khi mày phải khóc vì nó như tao ko?Nó có hỏi thăm và lo lắng gì cho mày ko?Mày hèn lắm,chỉ vì 1 đứa con gái mà mày thành ra thế này...?....Bốp...Nó tát mình chỉ vì....chỉ vì...1 đứa con gái...Nhìn nó ko cảm xúc....Nước mắt rơi lã chã.....Giờ thì mình cũng khóc,khóc vì giận nó mà cũng là ......yêu nó....Nó đâu có chịu nhìn và nắm bắt cái hạnh phúc đang ở ngay trước mặt nó,nó còn mơ tưởng như cái xa vời....Nó làm mình đau khổ vì phải chứng kiến cảnh nó đau khổ vì........1 đứa con gái khác.....
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    buồn nhở..
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  3. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi An_an ạ!!!!!!Con trai mà làm thế thì con gái nó càng khinh......Nhưng mà em cũng nên thông cảm cho nó một chút,mọi chuyện rùi cũng sẽ qua nhưng mà cần phải có thời gian em ạ!!

    Đêm đến một mình tôi với bóng tối,ôm ấp mong chờ em đến dưới nắng nhưng đó chỉ là mộng mơ hư vô cho tôi niềm đau.
  4. trinhvutruonggiang

    trinhvutruonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Ngu thì chết.Yêu cho lắm vào rồi lắm chuyện.Bảo trốn chạy tất cả để quên đi tình cảm đang có nhưng mày có tình cảm thật hay không hả?Mày có tình cảm không hay chỉ là một chút rung động rồi thưong thương người ta mà mày cho đó là tình yêu hả?Ngu chưa từng thấy.Đối diện với người ta mày chẳng có chút tình yêu cơ mà.Mày ích kỷ lắm.Chỉ muốn người ta là của mình nhưng mày ơi hãy nhìn lại đi.Bạn bè của mày hay những người khác nữa...rất nhiều người đang có tình cảm thật với người ta vậy mày hãy rút lui ngay đi.Đừng có vị kỷ cá nhân như vậy.Khóc với lóc lắm chuyện.Cứng cỏi lên
    Không đâm không chém đời không nể
    Không tiền không bạc gái không theo
  5. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .....Mỗi khi nó nhớ con bé ấy mắt nó lại đỏ đỏ.Trêu nó:"Mày bị đau mắt à?".....Nó lườm kêu mình điên...."Mặc xác tao,đồ thần kinh.Tao điên còn tốt hơn nhiều so với con bé ấy"..."Mày lại kháy đểu tao"."Đâu dám"......Nó cười,nó cười thật,lâu rồi mới thấy nó cười vui như thế cho dù hơi héo....Nó bảo:"Mày đúng là con điên.Nhưng nhờ có đứa điên như mày mà tao mới ko phải đau đầu..."...Oè,nếu mà là lúc khác nó chết dưới tay mình roài,tha cho mày đấy Ku....
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  6. p_cu_chuoi

    p_cu_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Xì, tưởng chuyện gì ,hoả ngay cái chuyện đàn ông khóc vì đàn bà .quá nhạt nhẽo đó . bốmẹ thì không thèm khóc ông mãnh viethung80 lại đi khóc vì bị người iu bỏ ,vậy ông
    không thấy nhục à,bố mẹ ông lo cho ông ăn học,đến khi lớn lên thì ông lại không khóc thương cho bố mẹ đã bao công nhọcnhằn vì ông mà ông chỉ lokhóc cho cuộc tình vô nghĩa thô ỉ đó à .Ông là 1 kẻ không bít suynghĩ gì cả , có lớn nhưng mà lại không có khôn.
    kis u !!!
  7. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    oè cái thèng ku nhà mình dạo này văn xich lô nhở.Mày mà cũng nói được thế hả ku em.. thế có nghioã là mày biết nghĩ rồi.. thôi được vài bữa nữa lên trường tao khôgn cho mày đồng nào... bảo bố cắt bớt khoản trợ cấp cho mày hàng tháng xem mày có khóc ratiếng mán không nhá hé hé hay quá.. sao tôilại thôngminh thế tôi ơi
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........

Chia sẻ trang này