1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi ??otình cũ??? rủ nhau vào... khách sạn

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi sxed, 08/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sxed

    sxed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Khi ?otình cũ? rủ nhau vào... khách sạn

    Dù đã chuẩn bị đầy đủ cho lễ cưới nhưng đám cưới của cô dâu Thúy và chú rể Tùng không diễn ra. Đến giờ chót, gia đình cô dâu phát hiện chú rể đưa người yêu cũ vào khách sạn để... chia tay.



    Vài tuần nay, người dân quận Kiến An thành phố Hải Phòng không ngớt xì xào bàn tán quanh chuyện gia đình nhà nọ đến phút chót đã quyết định hủy bỏ tiệc cưới của con gái (mặc cho hàng chục mâm cỗ đã được đặt tại nhà hàng) sau khi biết vào đêm trước ngày cưới, ?ochú rể? đã đặt phòng ở khách sạn để? ?ochia tay? người yêu cũ.Vì nhiều lý do, những nhân vật trong câu chuyện đã được thay đổi bằng những tên gọi khác.



    Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hải Phòng, Loan về công tác tại một trường tiểu học thuộc huyện ngoại thành An Lão, thành phố Hải Phòng. Là một cô giáo trẻ trung, xinh xắn, Loan có khá nhiều người để ý.



    Thế rồi, cô giáo trẻ ấy đã lọt vào ?otầm ngắm? của một thầy giáo tên Tùng, quê An Lão và đang công tác tại trường trung học xã bên. Nhưng, chuyện tình cảm của đôi bạn đồng nghiệp ấy không thể tiến tới hôn nhân.



    Theo thời gian, tình yêu của họ dần phai nhạt. Sau đó, Tùng đã có người yêu mới, đó là Thúy - một cô giáo mới tốt nghiệp, nhà ở quận Kiến An và dạy cùng trường với Loan.



    Tình yêu của đôi bạn trẻ ấy ngày càng nồng thắm; gia đình họ đã định ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ cưới. Tất cả các khâu chuẩn bị như mời khách, đặt cỗ, sắm đồ cưới? đã được chuẩn bị, sắp đặt chu đáo, và sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu?



    Vào buổi tối trước ngày cưới, trên đoạn đường từ Kiến An sang nội thành, người chị của ?ocô dâu? Thúy đã vô tình nhìn thấy một người đi xe máy ?onhang nhác chú Tùng nhà mình?, nhưng người ngồi sau Tùng lại không phải là cô em gái.



    Tò mò, người chị đã phóng xe máy bám theo ?omục tiêu?. Cuộc rượt đuổi bất đắc dĩ ấy kết thúc khi ?ochàng? chở ?onàng? rẽ vào một khách sạn thuộc quận Ngô Quyền để? thuê phòng nghỉ.



    Biết chắc người mình đuổi theo là ?ochú rể? Tùng và cả số phòng Tùng thuê ở cùng bạn gái, người chị của cô dâu đã quyết định ngồi chờ tới lúc hai người bước xuống sẽ ?ohỏi cho ra nhẽ?, thế nhưng chị đã không thể đợi được khi ngồi từ 8 giờ tối tới 12 giờ đêm mà cánh cửa phòng vẫn? không mở.



    Thông tin được báo về cho gia đình cô dâu, ngay lập tức Thúy và ông bố đã kịp thời có mặt tại khách sạn để ?olàm rõ sự việc?. Sau khi làm việc với nhân viên khách sạn, gia đình Thúy đã buộc ?ochàng rể hụt? phải ra trình diện ?oông nhạc? và cô vợ? chuẩn bị cưới.



    Trong tình cảnh trớ trêu, Tùng đành phải thừa nhận ?ocô bé? đang ở trên phòng chính là Loan, người yêu cũ và là bạn ? của cả hai. Ở vào thế ?odở khóc dở cười?, Tùng đã vụng về biện bạch rằng: Loan đã rủ anh tới đây để? chia tay trước ngày trở thành ?ochú rể?. (Sau đó, Loan lại ?obào chữa? rằng chính Tùng đã rủ Loan đi ?ochia tay? ở khách sạn!).



    Sự việc đã làm cho ông bố Thúy giận tím mặt, chỉ còn vài giờ nữa là đám cưới được tổ chức, nhưng ông vẫn quyết định hủy đám cưới, cho dù rất nhiều quan khách (do không báo kịp) đành phải quay về, và hàng chục mâm cỗ được đặt trước đó tại nhà hàng phải đem? rao bán.



    Khi câu chuyện vỡ lở thì mọi người cũng mới được biết: ?ocô dâu?, ?ochú rể? đều chưa đăng ký kết hôn. Không biết với gia đình Thúy, đây có phải là sự ?omay mắn? theo kiểu ?oTái ông mất ngựa? ?



    Hồi kết của câu chuyện buồn trên đây chính là sự lên án của dư luận xã hội trong những ngày qua về lối sống của Tùng là Loan. Đáng trách nhất là Tùng, chỉ vì sự thiếu suy nghĩ, chiều theo dục vọng tầm thường mà cuối cùng mất cả chì lẫn chài.
  2. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Sé may mắn nếu anh chàng này và cô dâu hụt kia chưa xxx với nhau lần nào. Còn nếu lỡ cho tạm ứng rồi thì đành phái khóc hận thôi
    Đó là lý do tớ đã từng khuyên một cô bé nào đó trong box này không nên xxx trước khi cưới (mà hình như lới khuyên không có tác dụng). Chứ chưa chắc yêu nhau, định cưới nhau là cứ phải cho nhau hết sạch như thế
  3. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    P/S thêm là những chuyện lá cải như thế này bây giờ đầy rẫy trên báo, ngay cả những tờ báo như Tuổi Trẻ, Thanh Niên cũng toàn là khai thác kiểu viết bài dỡ hơi này để câu khách (xin lỗi, hơi lạc đề tý)
  4. halfmoon1912

    halfmoon1912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Chia tay như thế này cũng hơi tiếc thật. Mất cả chì lẫn chài
  5. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Chưa chắc mất cha?i đâu, có thê? chi? mất nhưng cha?i vâfn co?n
  6. Ch@ien

    Ch@ien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là toàn vấn đề vở vẩn lá cải, sao ko nói về B T D đang đốt tiền hàng triệu $ của dân của nước đi.
    Đã là con người thì ai cũng có nhu cầu, ai nhiều thì lựa chọn hoàn cảnh, ai ít thì phải nhắm mắt mà đưa "hàng" cho xong.
    Cái chuyện "đó" có gì mà cứ phải trình bày dài dòng vào từng hoàn cảnh, cuối cùng cũng chỉ là thò ra thụt vào, ai khỏe thì lâu, ai yếu thì nhanh, muốn khỏe thì phải chăm thể thao. Nếu ai chạy đều 1 ngày 4km thì time trung bình làm việc đó khoảng 30 phút. (rút từ kinh nghiệm bản thân!)
  7. okkook

    okkook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bác này thích quảng cáo 30 `` nhỉ.
  8. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    nói chung bây giờ chuyện này cũng là không có gì quá ngạc nhiên cả - không đến dự bữa cơn thân mật với nhau được thì thôi đành dự bữa ngủ thân mật với nhau ý mà - chẳng wa chú này badluck thôi . chứ còn chị em cũng vậy mà . mình nghe kể và chứng kiến 1 vài trường hợp là cô dâu cũng đi chia tay với người yêu cũ cả đêm ,để chú rể nhảy chồm chồm mà dek làm gì được ( thằng chú rể này đại ngu ) .ngay ở phố mình đây ; có anh chị cùng phố 2 nhà cách nhau bước tường , nhà trước nhà sau , lúc tuổi thiếu niên (16-17t ) anh hay nhảy rào sang nhà chị chơi trò " vợ chồng '' chẳng may dính chưởng . anh té vào Nam 2 năm way ra , lại nối lại tình xưa và xin 2 gia đình cho cưới . 2bên đã ok , định ngày cưới thì hôm nay là ăn cưới đứa bạn cũng cùng phố ngày mai là ăn hỏi và cưới luôn .thì đến lúc đi ăn cưới " chú rể ngày mai " đi đến chỗ làm của " cô dâu ngày mai " (cơsở sản xuất tư nhân ) thì khi đi ra xưởng không thấy liền lên nhà ông chủ xưởng hỏi thì bắt wả tớm " cô dâu ngày mai " đang làm ngựa cho chú chủ kia phi như trong phim .thế là tạch luôn . đồ ăn hỏi thì cái nào trả được thì trả , không trả thì chia cho xóm . đúng là dở khóc dở cười . nhưng mà cuối cùng " cô dâu ngày mai " kia lại làm đám cưới với chú chủ kia và thành bà chủ ngày nay , còn chú '' chú rể ngày mai '' thì giờ là diễn viên chính của bộ phim " aladanh và chiếc xy lanh " . cuốc đời đúng là tếu thật .
  9. Lenin_di_xe_win

    Lenin_di_xe_win Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hay quá,tiếc là thằng bé lộ liễu quá ko thì '''' tốt cho cả 2 rồi''''
    Được Lenin_di_xe_win sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 14/04/2006
  10. bonghongthuytinh410

    bonghongthuytinh410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    vụ này lạ đấy, em đang học trường này mà chẳng bít gì cả, cô Loan là cô nào mà máu thế nhở, cố ấy dạy khoa nào bác sxed ởi

Chia sẻ trang này