1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi Party đến..... Ôi party.... Lắc qua lắc lại, lắc qua lắc qua lắc lại....

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi khongsaurang, 11/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Khi Party đến..... Ôi party.... Lắc qua lắc lại, lắc qua lắc qua lắc lại....

    Xin chào toàn thể bà con anh em cô bác. Hôm nay, sau khi đọc được bài của thằng ku batí, bé thấy bức xúc vô cùng. Nó bon chen để mời bà con ăn party mà mình không mời là không được (mình đang ngủ giường bên cạnh ngáy to hơn là tức rồi, thế nên bà con cố gắng noi gương bé đi nhá). Thế là nhân cái sự vụ là bố mẹ và cô em gái bé Răng đi vắng 3 ngày. Đúng là một dịp thả hổ vào chuồng (hay là truồng nhỉ, sao dạo này hay sai chính tả thế không biết) , giao trứng cho gà. Bé xin mạn phép mời bà con tối nay tức là 11/07/2003 đến tham gia party tại nhà bé Răng tức số 7 phố Nhà Hoả, (gần Hàng Gà, gần Cửa Đông, gần chợ Hàng Da, gần mấy quán bún bò miến lươn phố Hàng Điếu, cứ đến đấy hỏi ai cũng biết). Để bà con rõ thêm chi tiết bé xin giới thiệu một số món ăn chính:
    1. Món nước lã luộc (có pha Clo chính hiệu con sâu vàng)
    2. Món mận bé mua ở chợ Long Biên, đã qua phun thuốc sâu và ngâm thuốc bảo vệ thực vật của TQ.
    ....... các món này thì mọi người khi đến sẽ đem theo điền sau nhé.

    Đảm bảo các món ăn uống sẽ làm cho bà con tiệt nòi sâu răng. Xin bà con đến họp mặt đông đủ, có bạn trai thì để nhà còn bạn gái thì đem đi giới thiệu cho mọi người cùng rõ.
    Sự có mặt của bà con cô bác JC gần xa là niềm vinh hạnh lớn lao cho bé Răng. Xin chân thành cảm ơn bà con.

    Kính thư
    Không Sâu Răng

    Ps: Bác nào biết trước xin thông báo với các bác biết sau, hãy loan tin, cuộc vui chỉ kéo dài trong ngày hôm nay là chấm hết. Và cũng xin trăm sự nhờ các mod cho cuộc vui thêm phần náo nhiệt.
  2. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Hehe, mình đọc lại thấy viết lời mời hay quá. Điệu này chắc mấy hôm nữa lại lên chuyên mục những lời mời party hay nhất thì chắc là ngất vì sung sướng mất thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  3. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    hehe, tình hình này vui nhộn đây .. lắc qua lắc lại nào ..

    Lotteremo fino alla morte
    innalzando i nostri color
    è la canzone che viene dal cuor
  4. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Bé mời bà con đến nhà lắc để kỷ niệm ngày dân số thế giới hả?
    ?s",,,,Oば^,O,,,,
  5. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    bé răng kỷ niệm 1 năm bé không sâu răng đấy Mít à :D ( toàn răng giả lấy gì mà sâu ...)
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
    Được otdo sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 11/07/2003
  6. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết tí nào. Hiện nay sau trận chiến tại nhà bé Răng, số lượng lương thực tồn đọng bao gồm:
    1. Một số cm rượu có mùi lốp xe (theo lời Bung).
    2. Một số bánh su kem vani.
    3. Một số lượng mận phun thuốc sâu và ngâm thuốc bảo quản thực vật.
    4. Một số lớn nước lã luộc có pha Clo trong đó. Cái này mới nan giải. Thôi để mai làm nước súc miệng
    Tóm lại hôm nay còn dư rất nhiều món ăn được, vậy là trưa mai khỏi cần nấu cơm.
    Điểm mặt các nhân vật còn thấy thiếu: sis Luna thân mến, sis Shimizu, bạn hiền Akay, Aka, đặc biệt là Batí (giờ là một kẻ hết sức bon chen), và một số người khác, chắc do chậm biết tin.
    Hiện nay, chắc chắn CN này chú em Batí sẽ bị bà còn cho đền tội vì không chịu tham gia hội lắc tại nhà bé Răng. Còn những người khác, bà con đang tính kế thanh toán nốt, hehe. Tạm thời thế đã nhỉ, ngày mai khoẻ xem có gì thì tổng kết tiếp
  7. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Thế là bé Răng bỏ qua mất em rùi

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
  8. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    úi chà có su kem à , bé răng nhờ để lại cho kẻ này để đỡ bc nhá , hic ..
    hẹn cả nhà ngày mai nhá !!

    Lotteremo fino alla morte
    innalzando i nostri color
    è la canzone che viene dal cuor
  9. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Ờ nhỉ, quên mất em Miu, admin kiêm founder box Ams. Chết đầu óc hơi có vấn đề, thế giờ nhớ rồi thì em Miu thích đền tội kiểu gì đây?
  10. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Híc, cả nhà mình toàn ọp lúc sáng chủ nhật, mà riêng chủ nhật từ sáng đến 2h chiều em luôn phải ở nhà chẳng đi đâu được. Chán wé

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​

Chia sẻ trang này