1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi phải kiềm chế tình cảm của mình

Chủ đề trong '1985-1986 Safi' bởi Louiszhao, 25/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Louiszhao

    Louiszhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Khi phải kiềm chế tình cảm của mình

    Bạn sẽ làm gì nếu phải cố gắng không thích ai đó? Chẳng hạn như biết không có kết quả, muốn có sự nghiệp trước tình yêu...

    Lưu ý: đây là topic thôi, không liên quan tôi, ok! Xin đừng hỏi những câu về tôi như ở topic: Có nên thích người PN lớn hơn mình, vậy nha!
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    dzầy thì cứ dùng cách moi những điểm XẤU của người ta ra mà mổ mà xẻ , mà hình như cách này thương cho kết quả ngược lại mong muốn
    ừa , mà sao phải cố ko thích người ta nhỉ, trong tim có hình bóng của 1 ai đó , để biết nhớ , biết mong , biết buồn , biết dỗi để có mục tiêu mà phấn đấu , dù chỉ là đơn phương cũng được ...... ko hay hơn sao ???
  3. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    he he ! bác này vớ vẩn thật , tôi đố bác ép mình ko thick "1 ai đó đấy"
    càng cố quên lại càng nhớ , bác ko bít câu đó à?
    mà tội gì phải ép mình ko thích nhỉ. để trong lòng cũng được chứ sao?
    iu ko có nghĩa là thể hiện tình cảm
  4. ronaldo5285

    ronaldo5285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    tui có cách này nè,đi nhờ ông cạnh phòng tui cắt tóc cho,đang tơ tưởng 1 em,ông cắt tóc dùm xong là tự động từ bỏ ngay lập tức(ít nhất là đến khi tóc dài lại)
  5. phansonglam

    phansonglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Làm một việc gì đó khác thường một chút thử coi. Khác thường chứ không phải khác người à nghen. Chẳng hạn như đăng kí một khoá học nào đó, học võ chẳng hạn (nhân tiện cũng thông báo luôn, tui đang tìm một người đi học võ Aikido chung - nếu ai có cùng í tưởng thì liên lạc nhe
  6. shut_up_when_im_talking_to_u

    shut_up_when_im_talking_to_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    "Cố gắng không thích một ai đó"
    Tôi không bao giờ làm vậy cả....thích là thích..không thích là không thích..không có lằng nhằng..
  7. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Này bạn, con gái mà học võ làm giề vậy, con trai chạy hết chừ
    Lại rủ rê nữa chứ
    ---
    Bây giờ tôi cũng đang gặp tâm trạng đó đấy bạn
    Đã có nhiều đứa bạn thắc mắc về hành động kỳ quặc của tớ, đoán là tớ thất tình
    Nhưng không, tớ đang tìm một niềm vui thật sự khác, để quên đi những cái nhớ nhung vớ vẩn gì đó, cũng là thử thách mình, để biết rằng ở tuổi này, những cảm xúc đó mong manh, dễ vỡ lắm,
    Bây giờ, net là tình yêu duy nhất của tôi
  8. dvt_menelas

    dvt_menelas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    KÔ thích thì tôi đi đàng tôi, em đi đằng em
  9. phansonglam

    phansonglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chẳng tội tình gì mà phải cố gắng không thích 1 ai cả. Thích hay không chả ai cấm được, mà quan trọng là mình nên làm gì nếu ko được đáp lại thôi. Thực ra nếu có ai để thích thì cũng cứ xem đó là động lực để mình sống tốt hơn, dù người ta có đáp lại hay không!
    Nếu hắn thực tình chẳng mảy may rung động thì hehe, đúng là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Tội tình gì mà bận tâm!
    Mà nói đi cũng phải nói lại, không biết các bạn thế nào, chứ tui thì thấy, yêu đơn phương là quyền lợi mà yêu song phương là quyền lợi và nghĩa vụ. Vậy thì sướng không chịu, tội gì phải rước khổ vào thân nhỉ?
  10. dvt_menelas

    dvt_menelas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm, không nên kiềm chế.....lao thẳng đánh túi bụi cho bõ công thời gian mình đã bỏ ra.....cho hả dạ/......hehhe hơi bạo lực và dã mạn nhưng được cái là về đi ngủ ngon lành ra phết

Chia sẻ trang này