1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi phải sống chung với người không ưa nhạc Trịnh... bạn sẽ nghĩ gì?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi hothanhphuong, 15/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Khi phải sống chung với người không ưa nhạc Trịnh... bạn sẽ nghĩ gì?


    Nếu một ngày ... xấu trời nào đó, bạn phải ở chung nhà với một người nào đó không thích nhạc Trịnh và luôn tìm cách phá rối hoặc khiêu khích bạn thường xuyên, lúc đó bạn nghĩ gì? Mời bạn viết nên những dòng tâm tư của mình trong những lần như vậy để phần nào vơi bớt những ưu tư! Dù muốn, dù không, trong mỗi chúng ta ít ra ai cũng một lần rơi vào tình huống đó!
    Hồ Thanh Phương
  2. hoclh

    hoclh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    May mắn thay tôi chưa phải sống chung với người nào không thích nhạc Trịnh Công Sơn, nhưng gặp hoặc ở gần với những người như vậy thì nhiều.
    Họ thường nói: "tại sao lại nghe Khánh Ly hát rên rỉ như thế. Nghe mà không thấy chán đời à?"
    Những lúc như thế tôi chiều họ, chuyển sang loại nhạc khác để mọi người cùng nghe. Và để dành nhạc Trịnh lại, lúc nào có riêng mình thì nghe vậy. Tôi muốn để mọi việc tự nhiên, ai thích loại âm nhạc nào thì tự tìm đến. Không bắt buộc họ phải yêu cái mình yêu, nghe cái mình nghe. Họ có đả kích nhạc Trịnh thì cũng coi đấy là chuyện đùa, vì nhiều khi mình cũng không thích cái họ thích và cũng tìm cách trêu chọc họ đấy thôi.
    Nhiều khi họ đả kích mình vì mình quá say mê điều gì đó và có vẻ muốn áp đặt sự say mê đó của mình lên người khác. Suốt ngày mình nói về nhạc Trịnh, kể về Khánh Ly v.v. Coi đó là những thần tượng duy nhất, sáng chói của đời mình. Vì thế họ đả kích là đả kích sự say mê của mình, việc mình thần tượng hoá một ai đó, chứ chưa chắc đã là đả kích nhạc Trịnh. Biết đâu trong thâm tâm họ cũng thích nhạc Trịnh như mình.
    Bởi thế trước buồn phiền vì bị đả kích, tôi thường hay nghĩ xem sự say mê của mình có làm phiền người khác không.
    ----------------
    Cảm ơn anh Hồ Thanh Phương đã upload "tài sản" quý báu của mình ở nhiều websites và từ đó tôi đã có cơ hội được nghe những bài hát của TCS lần đầu tiên, đặc biệt là những album trước năm 75 của Khánh Ly.
  3. xao_quy88

    xao_quy88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    tôi đã từng là cái người xấu tính ấy đó ! tự dưng bị chuyển lên bàn 2 , ngồi cạnh tôi ca bạn , bạn yêu Trịnh , bạn hay hát mưa hồng , cuối cùng cho 1 tình yêu , tôi hỏi bạn " yêu rồi , thất tình rồi mới thich Trịnh hử ? " bạn nói nhẹ như cơn gió " tớ thích trịnh như cậu thích HOT thôi " .
    mưa hồng là những hôm bạn " bình thường" giá mà hôm nào bạn cũng vầy thì chẳng sao , nhưng hôm nào điên , bạn sẽ hát trên những xác người . kinh khủng !
    hình như đã quá quen với mưa và xác người , đến 1 ngày giật mình khi thấy mình đang lẩm nhẩm :cuộc đời đó ....." bạn cười nhẹ như gió " bây giờ là song ca rồi "
    giận mình ko chung thuỷ với hip , phát hiện ra trong mình còn 1 phần muốn bình yên , ko gào thét , muốn quay ra ngoài cửa sổ để lơ mơ .
    hôm nay mưa rất to , cổng trường lại ngập , quay ra cửa sổ nhớ mưa hồng , nhưng chỉ thấy 1 màn nước trắng xoá . rồi lại thì thầm hỏi bạn , nếu tớ làm cho trịnh thành hip hop thì sao nhỉ ? bạn nói thì bạn sẽ đi học nhảy !
    haaaaaaaaaaaaa , khi nào bạn đi học nhảy mình sẽ sáng tác bài mưa trắng để kỉ niệm ngày hôm nay!
    ...........................................
    hình như mình lạc đề ! nhưng chẳng lẽ kể ra mình đã xấu xa nhưthế nào hồi mới ngồi cạnh bạn !!!!!!!!!!!!!
  4. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Rất may là tôi cũng chưa vào tình huồng ấy nhưng cũng ko ít lần bị những lời chỉ trích, mình thì không nghe nổi nhạc trẻ, mà tụi bạn ngày nào cũng cứ ƯHP...đi với bạn thì phải chìu thôi, cũng đồng ý với ý kiến của hoclh , tôn trọng mọi người thôi, những lúc đó thì...Nhạc trịnh ơi : Như một lời chia tay( tạm thời ) vậy...
  5. Gent

    Gent Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    hehe hôm nay rỗi rãi lang thang vào đây!
    Quả thực thật là bất hạnh cho tôi nếu mà phải sống chung với người yêu nhạc TCS đấy! Ôi cuộc đời chưa đủ mệt mỏi hay sao mà cứ phải dằn vặt đau khổ não nùng đến thế!
    Bình sinh với nhạc sĩ TCS tôi có lẽ chỉ thích mấy bài như Nối Vòng Tay Lớn, mấy bài về Hà Nội và gần đây qua giọng Tuấn Ngọc tôi có thích nghe thêm bài Đêm thấy ta là thác đổ và bài Chiếc lá thu phai. Có lẽ với nhạc TCS tôi chỉ thích được có vậy, còn lại thì cứ nghe ai mở nhạc của ông là tôi tránh đi chỗ khác, không kiên nhẫn ngồi lại được!
    Không biết là vô phúc cho tôi hay là bất hạnh cho người nào yêu nhạc Trịnh mà lại phải cùng chung một mái nhà!
  6. toitimtoi

    toitimtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Mình thì nghe nhiều dòng nhạc, nhiều ca sỹ! Mình không thần tượng ca sỹ, chỉ yêu quý người đó vì những "nỗi đời riêng" của họ mà thôi! Nhưng với riêng Khánh Ly hay Trịnh Công Sơn mình luôn dành cho hai người đó một thế giới riêng, không ai được xâm phạm! Mình không đả kích người khác khi họ đang nghe một loại nhạc nào đó không hợp với mình! Cũng không khuyên họ nên từ bỏ những dòng nhạc đó để chạy theo mình! Nhưng mình cũng không muốn ai đụng chạm tới cái riêng đó của mình! Nếu đi đến một nơi nào đó không phải là nhà mình, mình sẽ chấp nhận tất cả những gì người ta nghe và hát, còn ngay tại nhà mình, không ai có quyền chỉ trích khi mình đang nghe nhạc. Nếu biết người đó không thích, có thể mình sẽ không cho họ nghe những bài của Trịnh hay tiếng hát Khánh Ly. Nhưng oái oăm thay, từ ngày nghe bài hát đầu tiên của Trịnh tới giờ mình không có ai bên cạnh để cùng chia sẻ. Mới đây thì có người để chia sới buồn vui với nhau rồi nhưng người ấy đang xa xôi quá! Còn tồn tại bên cạnh mình là một fan của những dòng nhạc không hợp gu, nhưng kẻ ấy cứ tìm đủ mọi cách quấy rối dù lúc đó mình nhịn bằng cách chụp phone vào tai. Tự dưng lúc đó mình ao ước có phép mầu để biến nó thành chó hay mèo cho hả giận!
    Đức Quang
  7. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    hehe hôm nay rỗi rãi lang thang vào đây!
    Quả thực thật là bất hạnh cho tôi nếu mà phải sống chung với người yêu nhạc TCS đấy! Ôi cuộc đời chưa đủ mệt mỏi hay sao mà cứ phải dằn vặt đau khổ não nùng đến thế!
    Bình sinh với nhạc sĩ TCS tôi có lẽ chỉ thích mấy bài như Nối Vòng Tay Lớn, mấy bài về Hà Nội và gần đây qua giọng Tuấn Ngọc tôi có thích nghe thêm bài Đêm thấy ta là thác đổ và bài Chiếc lá thu phai. Có lẽ với nhạc TCS tôi chỉ thích được có vậy, còn lại thì cứ nghe ai mở nhạc của ông là tôi tránh đi chỗ khác, không kiên nhẫn ngồi lại được!
    Không biết là vô phúc cho tôi hay là bất hạnh cho người nào yêu nhạc Trịnh mà lại phải cùng chung một mái nhà!
    [/quote]
    ______________________________________________
    Đôi khi mình nghĩ niềm hạnh phúc của người này có thể sẽ là nỗi bất hạnh của người kia ! Nếu người bên cạnh tôi mà có được suy nghĩ giống bạn thì tôi vui ơi là vui vì... ít ra tôi cũng tự dối lòng tôi khi bảo ...họ hiểu mình! Vậy mà...
    Những người bạn ấy trách cứ tôi sao cứ khơi lại những kỷ niệm đã qua rồi, nhưng với tôi_ kỷ niệm dường như lúc nào cũng đẹp hơn hiện tại dù cũng lắm ưu phiền!
  8. rutangamngui1611

    rutangamngui1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    theo toi duoc biet anh la mot nguoi yeu nhac trinh cong son,ma trong nahc trinh cong son phang phat dau day la mot tam long thiet tha yeu thuong con nguoi ,o day co ca long vi tha cao dep,neu anh da tham nhuan dieu day roi ,thi can gi phai keu goi ,reu rao chi vay.anh phai song chung voi nguoi nhu the ,thi day la viec cua anh,anh chua du su vi tha de thopng cam cho nguoi khac voi nguoi khac a!
  9. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Thế các bác có bao giờ đặt câu hỏi:
    Khi phải sống chung với một người quá mê nhạc Trịnh, thì bạn sẽ nghĩ gì?
  10. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là hắn đã gặp, có khi gặp nhiều là đằng khác. Nhưng mà KỆ, hắn vẫn cứ nghe và say sưa hát.(Muốn biết giọng của hắn kinh khủng đến thế nào thì hãy vào offline Box Trịnh SGN hoặc hỏi qua BÀ BẦU xitrum83 là biết liền, hihi)
    Nhưng biết đâu đấy, mưa dầm thấm lâu mà, cứ thế rồi họ cũng sẽ cảm được không nhiều thì ít. Rồi đến lúc mà họ lẩm nhẩm trên miệng theo giai điệu của bài TRỊNH là bạn đã thành công lắm rồi đấy. Phải không anh Phương và các bạn của hắn????
    Nói về nhạc thì hắn mù nhạc, nhưng hắn nghe và thuộc cũng nhiều lắm (Thuộc của hắn là khi trên đài hoặc TV hoặc bất kỳ đâu hát bài nào là hắn cũng có thể lẩm nhẩm hát theo được ý mà). Từ nhạc đỏ đến nhạc trẻ con, tiền chiến, trẻ, pop, rock, country, vân vân và vân vân.
    Tất nhiên là ai thì đều có cái tai riêng của bản thân mình, không ai có thể nghe giùm họ. Đó là điều hiển nhiên. Chỉ có thể góp ý mà thôi !!! Tui cũng nghe nhạc Trẻ nhưng chỉ nghe Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trần Thu Hà và một vài ca sĩ nữa nhưng ít thôi. Còn nhạc trẻ trẻ hiện giờ mà đâu đâu ta cũng có thể nghe được thì ôi thôi, lời lẽ sao mà vô duyên và thông tục thế. Những lời lẽ tầm thường nhất cũng đươc đưa vào bài nhạc. CHUỐI KHỦNG KHIẾP !!!!
    Nói túm lại là hắn sẽ làm cho mọi người từ ghét đến thích thì thôi, đến lúc đó không chừng không được nghe Trịnh lại cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó không chừng???
    Được QuanKhanhTrinh sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 17/04/2004

Chia sẻ trang này