1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi phải sống chung với người không ưa nhạc Trịnh... bạn sẽ nghĩ gì?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi hothanhphuong, 15/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huan334

    huan334 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này thì gặp hoài thôi. Cũng có người nói nhạc gì mà nghe rùng rợn quá, não nề quá, chán đời quá... nghe toàn là thất tình không hà. Lúc đầu thì mình kịch liệt phản đối những giọng điệu như vậy. Nào là các ông có nghe hết nhạc của người ta chưa mà đánh giá như vậy? trong cái đau khổ đó là sự lạc quan yêu đời, nhình thấy nỗi buồn để cho nó là một phần gia vị của cuộc sốn.... Nhưng rồi thấy nói cũng vậy, mình cũng chưa chắc nghe hết hiểu hết nhạc Trịnh (chẳng hoá ra mình cũng bày đặt dạy đời người khác- có ngày bị oánh chết). nếu muốn thì mình gặp những người cùng thích nhạc Trịnh để nói chuyện. Không thì mình nghe một mình. Nếu người ta không thích thì đó là một sự thiệt thòi cho thôi.
    Thôi thì "Tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta "
    Được huan334 sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 17/04/2004
    Được huan334 sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 17/04/2004
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Nhắn bạn huan334 vào check mật thư... Topic Tài sản chung là do lys khoá lại, đã trình bày lý do trong mật thư gửi cho tất cả các bạn đã tham gia chủ đề đó.
    Bạn gửi bài viết đó cho lys nhé, được chứ? Qua mật thư ấy.
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 17/04/2004
  3. eyes2heart

    eyes2heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    bạn đã bao giờ gặp ai ru con bằng nhạc Trịnh, dỗ con bằng nhạc Trịnh chưa ... nghe cũng lạ nhờ, thế mà có đấy ! Trung Quốc có Kim Dung học, thì Việt Nam có Trịnh nhạc học (chỉ tội chưa có ai đủ trình để nghiên cứu thôi, hic).
  4. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Dù yêu nhạc Trịnh hay có thấm nhuần gì gì đi chăng nữa thì tôi cũng chỉ là một con người bình thường! Nếu tôi nói vì thấm nhuần những tư tưởng trong âm nhạc của NS Trịnh Công Sơn mà tôi hoàn hảo thì đó là tôi nói xạo! Tôi chỉ theo những dòng tư tưởng đó mà tìm ý nghĩa sống cho riêng mình mà thôi! Vì vậy , nếu vô tình một phút rêu rao thì đó chính là lúc tôi đang mệt mỏi, đang tự hỏi mình là ai và đang làm gì trong cõi sống! Tôi cũng biết đau, biết nghe tim mình bầm dập nhưng tôi chưa đủ sức để mà "dẫu thân đau lòng ta vẫn cứ ngọt ngào..."_ Tác giả có viết ra những lời như vậy không phải vì họ như vậy, mà đó là họ đang khao khát những điều tốt đẹp khi đứng trước bờ vực thẳm nhân gian! Tôi cũng vậy,một mai rồi bạn cũng vậy...
  5. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang ở trong cảnh như vậy :) Nói chung cũng quen, tại từ xưa tới giờ đa phần bạn thân đều không thích nhạc Trịnh, và hay kêu mình là nghe nhiều đâm ra toàn suy nghĩ mơ ước kiểu sến,rồi dại loại là chê...nhiều lắm.Kệ thôi, cứ lúc nào ở nhà 1 mình thì nghe .Tại bộ dàn thì để ngoài phòng khách,mà mình thì thói quen bật nhạc xong chui vào phòng, để giọng Khánh Ly nhỏ nhỏ mơ hồ len len qua cửa...nhiều lúc đang lơ tơ mơ thì có cô em về thì tắt luôn và đổi nhạc trẻ của nó, cũng thành quen.
  6. Gent

    Gent Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Âm nhạc luôn là món ăn tinh thần nhưng mỗi lúc mỗi thời điểm người ta sẽ thích nghe cái gì đó và cái được yêu thích chỉ vì nó hợp tâm trạng lúc đó, và người nghe cảm thấy như nó đang nói hộ lòng mình.
    Không biết sự đam mê của bạn có quá mức không khi nói đến hay ít ra là nghĩ ra cái Trịnh nhạc học!!!
    Có một câu chuyện có thực thế này về văn thơ ở Việt Nam. Trong diễn đàn khi được hỏi là sao tác giả giỏi thế không những là nhà thơ mà còn là một hoạ sĩ đại tài, trong thơ ông còn có cả hoạ nữa, tác giả của câu thơ: .... "Hoa mơ lại trắng vườn cam lại vàng" bộc bạch rằng lúc viết thơ thì cảm xúc bất chợt đến là viết thôi chứ bản thân ông đâu có nghĩ là hoạ với hoẹt gì, đó chẳng qua là do các ông giảng văn giảng thơ tán ra đấy thôi!
    Hy vọng là với nhạc Trịnh sẽ không còn như vậy nữa!!!
    Thôi không phát biểu nữa không thì có nhiều người lại không vừa lòng
  7. eyes2heart

    eyes2heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    ơ thì ra có một nhà thơ như thế à, sao mình không biết nhỉ, lạ nhờ
  8. hf115j

    hf115j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Theo em không có người ghét nhạc Trịnh mà chỉ có người không hiểu hết nhạc Trịnh mà thôi. Hãy giúp họ hiểu và họ sẽ biết trân trọng nhạc Trịnh
  9. Gent

    Gent Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bao giờ phiêu liêu cùng chú dế mèn ngộ nghĩnh và hiếu động chưa? Cha đẻ của chú là tác giả của câu thơ trên đấy!
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Bác Gent nói thế nào, chứ tớ nhớ khác cơ. "Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam, Hoa mơ lại trắng vườn cam lại vàng..." là ở trong bài Hoan hô chiến sỹ Điện Biên của Tố Hữu (gớm dạo này báo chí đăng câu này hơi nhiều, chắc khó mà nhầm được...). Còn tác giả Dế mèn phiêu lưu ký là Tô Hoài cơ. Còn cái tích bác Gent kể là ở trong tập (không biết là thể loại gì) Chân dung - đối thoại của Trần Đăng Khoa, phỏng vấn Tố Hữu. (Xem chi tiết ở đây)Cái đáng nói là không biết có thể tin hết được những gì Trần Đăng Khoa kể hay không... hè hè... Vứn đề này đã lạc sang Văn học roài.
    Muh em can bác, bác can thiệp làm gì chuyện người ta thích nhạc như thế nào, nói qua nói lại mất lòng nhau mà phỏng được cái ích gì? Thế nhé, bác vào chơi vui vẻ, hy vọng sẽ gặp bác ở nhiều nơi khác nữa.

Chia sẻ trang này