1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi phát hiện người yêu có quan hệ với ****

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Chongchenh, 10/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chongchenh

    Chongchenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Khi phát hiện người yêu có quan hệ với ****

    Chúng em yêu nhau đã được 1 năm. Tuy cả 2 đều rất bận với chuyện học hành, đôi lúc có chút mâu thuẫn nhưng cũng chưa đến mức khiến tình yêu tan vỡ vì mỗi lần cãi nhau anh ấy luôn chịu nhịn và giảng hòa trước. Anh ấy đã đưa em về giới thiệu với gia đình anh ấy và em cũng đã giới thiệu anh ấy với gia đình em. Hai gia đình đều đồng ý và không có ngăn cản gì với chúng em cả (gia đình em lúc đầu bố mẹ cũng không ưa lắm nhưng sau đó đều vui vẻ đồng ý. Chỉ có anh trai em có vẻ như không ưa, lúc nào cũng nói em nên chia tay sớm thì sẽ tốt hơn cho em, hic). Chúng em cũng đã tính chuyện lâu dài, dự định sẽ tiến tới hôn nhân vào cuối năm nay hoặc sang năm. Mọi chuyện dường như cứ thế êm ấm trôi qua cho đến một hôm em phát hiện trong cặp anh ấy có bao cao su. Lúc nhìn thấy chiếc bao cao su trong đó, em không còn tin vào mắt mình nữa. Em đã hỏi ngay anh ấy chiếc bao cao su đó ở đâu ra và tại sao anh phải dùng đến những thứ ấy thì anh ấy chối vòng vo rồi đổ lỗi tại người nọ người kia, cho người khác mượn cặp... rất nhiều lý do. Em đã nhất định không tin và nói sẽ quyết định chia tay nếu như anh ấy không nói ra sự thật. Hôm đó em đã ném tất cả đồ đạc của 2 đứa cho vào túi bắt anh ấy mang hết về và nói sẽ chia tay mãi mãi nếu như anh không đủ can đảm để nhận lỗi lầm. Cuối cùng anh cũng thú nhận 1 lần anh theo mấy người cùng công ty anh đi và tới đó khi những người kia làm thì anh cũng làm theo. Tiếp sau đó là những ngày em định chia tay chính thức vì em quá đau đớn và nghĩ rằng anh đã theo bọn xấu xa ấy đi 1 lần thì chắc chắn sẽ đi nhiều lần tiếp theo nữa. Em đã ép anh kể hết nhưng nhất định anh không chịu nói ra. Em cũng không còn niềm tin và tình yêu vào anh nữa nên ra điều kiện nếu anh ấy kể hết thì mới có thể tiếp tục, còn không sẽ không gì có thể níu kéo được nữa và em biết thêm được 2 lần. Cả 3 lần này anh đều đi vào giai đoạn đang tán tỉnh em và chúng em chưa chính thức yêu nhau. Mọi chuyện tưởng thế đã xong nhưng em lại nghe được tin trong giai đoạn đầu mới yêu nhau, anh ấy vẫn tiếp tục theo lũ khốn kiếp cùng công ty đi quan hệ với lũ ****. Em hỏi, bắt anh ấy trả lời thì cũng giống như những lần trước, anh ấy chối bay chối biến và nói chỉ có đúng 3 lần đã kể thôi! Với em bây giờ 3 lần hay 30 lần cũng là như nhau rồi. Nhưng điều khiến em đau đớn hơn cả là khi yêu em rồi, khi nói những lời yêu thương, hứa hẹn sẽ bên nhau trọn đời rồi mà anh ấy vẫn có thể nhẫn tâm lừa dối em như thế. Em muốn chia tay vì bây giờ tình yêu của em gần như cạn kiệt, em đã mất hết niềm tin ở anh ấy rồi! Nhưng anh ấy vẫn nhất định muốn tiếp tục, anh ấy xin cho anh có cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Anh ấy nói nhờ yêu em mà anh ấy bỏ được thói xấu xa ấy, rằng bây giờ em bỏ anh ấy thì anh ấy không biết phải giải thích ra sao với bố mẹ, với gia đình anh ấy nữa...

    Em thực sự không biết phải làm thế nào? Không biết có nên tiếp tục hay không? Không biết có nên tin những lời hứa hẹn sẽ sửa chữa của anh ấy hay không nữa! Liệu 1 con người như thế có đáng tin cậy để gửi gắm cuộc đời mình không? Liệu có thể sửa chữa được tính đồi bại đó của 1 con người không? Xin mọi người hãy cho em 1 lời khuyên. Bây giờ em không còn biết tin vào đâu, không biết dựa vào đâu để quyết định nữa rồi! Trước mắt em giờ đây là 1 thế giới xám xịt, chỉ toàn tội lỗi, chồng phụ bạc, lừa dối vợ, người yêu nhau lừa dối nhau thôi... Em không còn tin được gì nữa rồi ... Xin cho em 1 lời khuyên đi!
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ đầu tiên phải check xem người yêu của bạn đã bị lây bệnh gì chưa, nếu rồi thì bỏ chạy đi, nếu chưa thì... uhm để đó mọi người trả lời tiếp!
  3. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Nếu chưa thì cố tưởng tượng ra cảnh anh ta đã bị lây bệnh, rồi bỏ chạy.
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Quan hệ ******** trước hôn nhân là một việc chưa tới mức thảm hoạ. Song tình huống này lại khác, nhận lời yêu đương nghiêm túc rồi mà lại đi chơi gái thì theo tớ là không thể chấp nhận được, dù xét dưới gốc độ nào ( tớ là người rất thoáng )
    Giải pháp : Chia tay
  5. final_rows

    final_rows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ ..lâu lắm mới thấy bác tdna có câu góp ý chân thành như thế !!!Giải pháp chia tay hợp lí lắm ,cho thằng đó nó chừa đi ....chẳng thà nó tự xử mà bắt gặp ... còn gọi là ,chứ cái loại giải quyết với **** thì ...vứt đi rồi .
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tớ lúc nào mà chả chân thành. Tớ ngây thơ và chân thành như Lê Quốc Hồ vậy Dạo nọ đồng đảng họ Lê của tớ đã làm cho thống đốc ngân hàng nhà nước VN suýt chết vì nhồi máu cơ tim khi anh tuyên bố gia tài anh có tới 2.5 tỷ đôla
  7. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Trường hợp này căng nhỉ,
    Nghiêm túc mà nói, nếu đã yêu nhau thật sự.. con người ta thường có xu hướng chỉ muốn được quan hệ với người mình yêu mà thôi (nam hay nữ gì cũng thế).
    Trừ những lý do khách quan như: xỉn quá nó làm gì cũng không biết, lạc vào hoang đảo mà nơi đó cũng có một người khác phái, mắc phải chứng bịnh nan y mà chỉ có việc quan hệ với người khác giới mới thuyên giảm.. thì chúng ta nên thông cảm.
    Lần đầu coi như không tính, nhưng 2 lần sau của đ/c nam quả là đáng trách. Tuy nhiên em gái cũng không thể dựa vào hành vi đi với **** mà đánh giá là "tính đồi bại đó của 1 con người". Nếu dựa vào tiêu chí như trên, có lẽ sẽ có hàng lô lốc những con người được gọi là tài năng hay thành đạt.. sẽ vô tình mang được nhãn hiệu trên.
    Anh có chú em làm ở một khách sạn lớn, nghe nó kể mà với người đứng đắn như anh cũng phải rùng mình (nhưng xen lẫn thèm thuồng).. các vị đại gia, quan chức nhà nước, những con người rất nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trên báo chí và Tivi. Hàng ngày, các vị ấy lũ lượt thay phiên kéo các em chân dài tới nách vào trong ấy.. để bàn việc cơ mật.
    Dài dòng như thế để em gái thấy rằng, là người thì ai cũng có lúc sai lầm.. quan trọng là có biết hối cải và cai nghiện hay không.
    Mà anh cũng khuyên các cô chú nếu đã yêu thật sự, nên mau chóng tạo điều kiện cho nhau.. cùng thưởng thức hương vị tình ái. Tránh kìm nén cực đoan, hà tiện hay để dành gì đó.. rồi sẽ lâm vào cảnh hối tiếc vì "tại sao chúng ta không làm điều đó sớm hơn".
  8. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua lỗi lầm .
    Người ta còn hơn khối thằng đi làm hại con gái nhà lành !
    Nhu cầu sinh lý của đàn ông , và phải thông cảm hoàn cảnh là lúc đấy say sưa , bị bạn bè khích bác .
    Bọn nó khích là " hay là ông bất lực nên ko dám làm " thì thằng nào chẳng tức tối , tặc lưỡi làm một cái cho bọn nó biết mặt
    Nên thông cảm !
  9. latrommi_suineg

    latrommi_suineg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
              quan hệ với **** hay ko, ko quan trọng, quan trọng là sự lừa dối, nên đành chia tay thoai, ặc ặc
     
    1.[​IMG][​IMG][​IMG].[​IMG][​IMG][​IMG] ( 1 triệu thiên thần )
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chưa hoặc ko có bạn gái, mà bức xúc quá và không muốn vẫn giải quyết bằng phương pháp thủ công thì có thể nhờ các bé **** giúp đỡ. Chứ đằng này có bạn gái rùi, lại đi thịt các em **** 1 cách có hệ thống như vậy thì quả thật là bó trim rồi
    Ờ mà đồng ý nhiệt liệt với tetuong02, các em gái khi yêu mà cấm vận đối tác nghiêm ngặt quá cũng ko tốt đâu, đối tác dễ phá rào làm càn lắm lắm

Chia sẻ trang này