1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi phát hiện người yêu có quan hệ với ****

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Chongchenh, 10/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Câu này trả lời bằng 1 câu của các Cụ : " Thà lấy đ.... về làm vợ còn hơn lấy vợ về làm đ...."....
    Đang iu nhau mà còn thía thì sau này tớ cam đoan 100% là ông chồng phải mọc thêm 1001 cái sừng .... Rồi có khi lại nuôi con giùm cho chú khác nữa chứ....
  2. summer_queen

    summer_queen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tôi kể cho Chôngchênh nghe một chuyện như thế này về 1 người bạn của tôi:
    Anh ấy rất thành đạt, tinh cũng rất thoáng,đã có bạn gái và cũng không phản đối jì chuyện *** hay thành kiến jì cả. Nhưng quan trọng là làm chuyện đó với ai, với người minh yêu chứ không fải linh tinh được.
    Anh ấy đi uống rượu, đánh bài bạc với bon bạn thâu đêm được nhưng khi cả bon kia rủ đi **** thì anh ấy không bao giờ đi. Cả bọn bạn khích đểu kiểu như: Thằng này liệt rùi, hi-fi hả em.... Anh ấy bảo: Tao 0 bao giờ quan hệ với ****, còn nếu chúng may muốn kiểm tra tao có liệt không thì dẫn người yêu đến đây, tao chơi ngay. Đảm bảo không đạt tiêu chuẩn không lấy tiền". Rồi đi về trước.
    Bây giờ anh ấy đã lấy vợ, có 1 bé trai khau khỉnh giống bố như đúc và rất hạnh phúc.
    Không fải lúc nào cũng đổ lỗi cho hoàn cảnh đưa đẩy được bạn ạ. Người yêu bạn không chỉ làm chuyện đó 1lần, và tôi cũng không chắc chỉ dừng lại ở con số 3.
    Bạn đã biết mình fải làm jì rồi chứ.
  3. Loi_hen

    Loi_hen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nên chia tay.
    + Đang tán, mới yêu giai đoạn này người yêu có sức hút vô cùng. Chắc hoa hậu cũng cóc so sánh được, vậy mà hắn ta..
    + Vẫn tiếp tục có bao cao su trong cặp, dự trữ sẵn đó mà.. gớm thật.
    + Nếu bỏ anh ta, anh ta không biết ăn nói với gia đình thế nào.... lý do vớ vẩn. Con người ấy mà sợ mấy lý do ấy ah? => đang lừa dối
    + Anh trai bạn nói bỏ sớm từng nào tốt từng ấy, anh trai bạn chắc chắn thương bạn và muốn bạn có người yêu thật lòng, mang haạnh phúc đến cho ban. Là con trai anh hấy hiểu rõ về hắn ta nhiều. Tôi tin anh ấy có lý
    KL: hắn ta là kẻ chơi bời, không yêu bạn nhiều đâu. Cắt luôn.
  4. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Càng vào đọc anh càng mắc cừ, thấy các cô trong này cứ lù mù lịch mịt.. thôi, chịu khó mà nghe anh "xoá mù".
    Đàn ông con trai được gọi là đàng hoàng có trước sau, thường chia bạn bè ra thành 3-4 phân hệ:
    - Phân hệ đồng nghiệp
    - Phân hệ cafe
    - Phân hệ ăn nhậu
    - Phân hệ tìm hoa thơm cỏ lạ
    Gái mới nghe lũ bạn ở phân hệ ăn nhậu kháo nhau "rủ đi **** thì anh ấy không bao giờ đi". Là vội vàng áp đặt lên con người ta đủ thứ tội lỗi, nào là: 0 bao giờ quan hệ với ****, muốn kiểm tra tao có liệt không thì dẫn người yêu đến đây, tao chơi ngay. Đảm bảo không đạt tiêu chuẩn không lấy tiền (kiểu đối đáp mới bím chó làm sao.. bộ tâm thần hay sao mà đưa ghệ của mình cho người ta TEST).. mới nghe qua là biết thằng đạo đức giả vô lý thường kiệt như thế nào rùi.!?
    Anh xin nói thẳng "ngựa khôn không bao giờ ăn cỏ sau lưng".. cái việc chơi gái ngoài đường đâu phải thơm tho, làm gì có chuyện cả đám bạn điều biết hay là thằng nào rủ mình cũng đi. Xin thưa với toàn thể đại hội, đây là một công việc hết sức đặc biệt.. chỉ Bá Nha mới có thể đi cùng với Tử Kỳ mà thôi.
  5. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Pác Tetuong này mới gọi là lấy thực tế nói thực tế nè, đàn ông khó mà hiểu đàn bà, nhưng đàn bà cũng dễ gì mà hiểu đàn ông, đừng tưởng mình sâu sắc hơn người cái gì cũng fán được fải ko mấy women? Thế giới đàn ông với đàn bà hoàn toàn khác nhau, chỉ nằm trong chăn mới biết chăn có rận thôi!
  6. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các bác cao tuổi như tetuong sang box hạnh phúc gia đình, giáo dục giới tính với tâm sự post bài. Em nà em tránh sang các box ấy đọc bài để tránh làm tắt đi mấy tia hi vọng mong manh của em về đàn ông, không thì em chuyển từ bi thành les thì mẹ em ở nhà buồn lắm.
    Em giờ cứ phải tăng cường đọc các sách văn học+thơ tình để lấy lại cân bằng. Ôi, cuộc đời thê thảm quá
  7. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    nhờ vào tvty mà mình khôn lên được bao nhiêu
  8. bthere4good

    bthere4good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện đi chơi ****. Nói thật, dân việt nam mình thằng *** nào chẳng chơi ****. Thằng nào 27, 28 tuổi mà nói là không quan hệ với **** bao giờ thì chắc chắn là nói dối or bị liệt dương or không có tiền để chơi...
    Chính vì quan niệm về tình yêu cổ hủ và cho rằng là trong sáng nếu không quan hệ ******** trước hôn nhân làm cho dân mình ngu ra. Càng làm tăng tính tò mò của thằng đàn ông. Con gái thì có thể nhịn được chứ nếu là con trai chằng có thằng nào lại chỉ sử dụng chỉ có 1 chức năng của cái ấy cho đến khi married.
    Bọn tây nó chẳng coi trọng chuyện quan hệ trong tình yêu, thậm chí kể cả friends. Nên bọn nó cũng chẳng phải bức xúc mà phải bỏ tiền đi tìm **** và lại mang nỗi lo bện tật vào người.
    Không biết các bác trai khác nghĩ thế nào?! còn Em thì cũng không thích thú chuyện chơi ****, thấy lo nhiều hơn thích, mặc dù có đi chơi mấy lần. Khi có người yêu, mình chẳng bao giờ chơi vì thấy chẳng có cảm xúc gì cả... chuyện ấy cũng phải có tình cảm thì mới thích được.
    Anh nói thế cho Em gì (chủ topic) hiểu một chút về những thằng đàn ông Việt Nam. Anh cũng chẳng thể khuyên Em nên bỏ hay quay lại. Việc chia tay or continue tuỳ thuộc vào quan niệm và tình huống cụ thể mà Em phải tự phán quyết.
  9. pippi_beo

    pippi_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thế vẫn chưa gọi là thực tế. Đàn bà chưa chắc đã hiểu hết được các đàn bà khác,vì thê gian này sinh ra trăm ngưòi trăm tính. ở đâu cũng có người nọ người kia. Quả thực tôi là con gái, nhưng đôi khi cũng ko thể hiểu được cách xử xự hay reasons của người còn lại nghĩ gì, và tại sao lại làm như thế. Thấy người nọ đạo đức giả người kia đạo đức giả, vì đơn giản họ ko thuộc group của tôi.
    Đàn ông thì cũng vậy. Đàn ông có thể hiểu đưọc tâm lí chung của những ngưòi cùng nhóm (type) của mình, chứ ko thể hiểu được tâm lí, chung riêng của tất cả các groups đàn ông. Có những anh chàng cực kì bôn, cực kì quan điểm là có thật, cực kì chugn thuỷ.đừng lấy lòng mình ra đo lòng người. chuyện bạn gì kể ở trên là hoàn toàn ko phải ko có, bác ko làm đưọc thế thì ko có nghĩa là người ta đạo đức giả hay ko ai làm được.
    đàn bà ko hiểu đựợc hết đàn ông, nhưng đàn ông ko thể hiểu đưọc hết đàn ông khác, trừ mình. đó là quy luật của tạo hoá, đừng nói như đúng rồi.
    đi chơi kve luôn là 1 vấn đề cả xã hội vN lên án, vì thế nên mới có vụ liên tục phá và bắt các đối tượng mua dâm *******. đó là đạo đức chugn của xã hội, đừng tưởng mình lên đây nói vài câu tỏ ra ta đây thoáng, theo cái lí lẽ " con gia đa phần là vậy" rồi chủ nghĩa tây phương là thông mình hơn đời. Cái gì đi ngược lại đạo đức của xã hôi, cho dù nó có bắt ngưòn từ 1 bản năng đời thường cũng ko dáng tự hào đến thế đâu. đừng đem các xã hôij khác ra đây so sánh nhé, thối lắm.
    peace!
  10. pippi_beo

    pippi_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    lại thêm một bác nói thánh nói tướng. đây ko phải topic bàn về đạo đức của chơi kve, mà vấn để bạn gái chủ topic chỉ trích là đã có người yêu, đã sâu nặng yêu thương 1 ngf con gái rồi mà vẫn đi kve đều.
    Còn trước khi yêu, con trai làm gì kệ xác con trai, đến khi yêu con gái thật lòng, chung thuỷ thì đã là "the best man ever" rồi, quá khứ ko có nghĩa gì cả vẫn xứng đáng đưọc yêu và có tất cả những tình cảm chân thành nhất của người con gái.

Chia sẻ trang này