1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi phát hiện người yêu có quan hệ với ****

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Chongchenh, 10/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Hì hì. Xem các bác bình luận hay quá. Tớ xin góp vui một ý kiến.
    Đừng bắt trên 60% đàn ông làm Xây dựng bị vợ bỏ. Tớ đố các bạn thống kê được bao nhiêu % các ông hết giờ làm là đi uống bia, bao nhiêu ông uống bia xong là đi hát.
    Ai còn đi học thì vẫn còn được mơ mộng. Hãy tận hưởng cảm xúc đó, nhưng hãy chuẩn bị tinh thần :) . Thằng kia nó có BCS là còn may, nó còn biết bảo vệ bản thân nó. Tức là bảo vệ cả bạn (trong trường hợp bạn và nó có rì đó).
    Còn bản thân tớ, thật sự tớ khôngbao giờ có thể tưởng tượng nổi những ông bằng tuổi chú mình, đạo mạo, lại có thể phi vào những con điếm một cách mạnh mẽ và nhiệt tình đến vậy. Tất nhiên, chúng ta sẽ mượn đến bia, đến rượu.
    Một vài thực tế của bản thân, chia sẻ với mọi người.
  2. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Cung cấp thêm 1 số thông tin nhé - tự chong chenh và các bạn rút ra kết luận. Bản thân zmt ko bình luận.
    1) xấp xỉ 100% các đồng chí ít hơn 30t trong công ty tớ đều "play ****" cả. Các đồng chí lớn tuổi hơn thì tớ không rõ - tớ nghĩ là rồi, hì. Đây là 1 công ty tư vấn xây dựng của nước ngoài. Chuyện rủ rê, khích bác nhau "to play" diễn ra thường xuyên (nhất là dịp nghỉ, lễ, cuối tuần ...) với đủ loại giọng điệu. Ở đây cần chú ý là 1 số đồng chí đang có người yêu, thậm chí đang có vợ (và người yêu/vợ xinh nữa là đằng khác.
    2) bản thân tớ 26t chưa từng "play ****". Nói chung là tự mình ra ngoài tập thể cũng khó lắm :( nói thật với các anh ấy toàn bị nhìn với con mắt khác lạ. Tương lai vài năm nữa cũng có thể là chưa. Và bây giờ mình cũng chưa từng có người yêu (theo đúng nghĩa - 2 phương - của nó) luôn.
    3) theo mình biết chuyện "play ****" trong các giai đoạn (chưa có/đang có/cưới rồi - người yêu) là khá phổ biến, nhất là với ngành XD/lái xe/doanh nhân hay phải đi xa. Các cô vợ mấy anh XD cũng ko phải là ko biết chuyện này - với lại ở đâu cũng có ngoại lệ mà (zmt là ví dụ, ko biết nên buồn hay vui).
    Cung cấp thông tin thế thôi, còn nhiều thông tin ko cung cấp, mong các bác kô bình luận về bản thân zmt mà tập trung vào chủ đề của topic.
  3. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    chả lẽ vào đây ko đóng góp ý kiến cũng kỳ. Cho quả ý kiến vậy
    zmt ko thích hành vi "PC" khi "trong tim anh đã có bóng hình ai" nhưng phải thừa nhận hành động đó là phổ biến (mắt thấy tai nghe thường xuyên - dù z ko đủ khả năng thống kê xem bao nhiêu % đàn ông như thế).
    Một lời khuyên là nên tha thứ cho anh chàng, chưa chắc như anh chàng đã là xấu. Nhưng nếu ko chịu đựng được thì bỏ đi, tìm 1 anh chàng khác ("trong sáng" như zmt chẳng hạn, mà như thế chưa chắc đã tốt đâu).
  4. NORULE

    NORULE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ĐÀN ÔNG TRONG ĐỜI THẰNG Đ''O NÀO CHẲNG SỜ TỚI **** VÀI LẦN, KHÁC NHAU CÓ CHĂNG CHỈ LÀ CÓ DÙNG CONDOM VÀ KHÔNG DÙNG CONDOM MÀ THÔI
  5. nemran84

    nemran84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Ờ bác tdna nói đúng, phải đặt vào 2 sides mới thấy được 2 mặt của 1 vấn đề. tớ nhớ cách đây vài tháng trước có một anh vào TBTY hỏi là phụ nữ có make love without love đưọc ko, vì ng yêu anh ấy sắp sửa đi học xa, mà anh ý thì lo chị ấy có nhu cầu ở xa ko kiềm chế được. Mà vấn đề là anh ấy ko biết được điều đó có xảy ra hay ko, chỉ có chị ấy biết và trời biết. Nếu chị ấy ko dại dột nói cho anh bạn kia thì làm sao anh ta biết?
    vấn đề ở đây cũng vậy. Khi con trai đi chơi kve,và giấu k nói, con gái có trời mới biết, trừ một số trường hợp hi hữu. Con gái thì luôn accept với nhau là con trai ghê gớm lắm, làm gì sau lưng mình sao mình biết được, nhưng một khi đã biết thì ko thể nào ko đau lòng. Nếu bạn gái các bác đi học xa, hay đi công tác xa, thiếu nhu cầu mà xxx với một người khác, kiểu one night stand đấy. cái này thì nhiều, hehe, các bác trai ko nằm trong chăn nên cũng ko biết chăn có rận nốt, thì các bác có đau lòng ko? có tha thứ ko, có tự an ủi rằng đó chỉ do vấn đề sinh lí ko? con trai có thể biện hộ đó ko phải là phản bội, mà do vấn đề sinh lí, thì con gái cũng vậy, mà đặc biệt các chị ở tuổi trưởng thành cũng thế, cũng chỉ để thoả mãn cái sinh lí của mình thôi.
    tóm lại là một khi đã ko biết thì thôi, nếu biết thì vô cùng đau khổ, vì ngưòi ta yêu nhau dành cho nhau nhiều thứ còn quý hơn thân xác mình, đó chính là sự tin tưỏng, sự chân thành, quan tâm..vvv. Vẫn biết xã hội vô cùng phức tạp, nhưng nếu có một tấm trai mà thật sự có bản lĩnh và biết trân trọng cái chân tình và trong sáng đấy của tình yêu thì cũng worth đánh đổi rất nhiều thứ đấy. cũng giống như theo hiểu biết của con gái, thì đúng là các bạn gái trẻ bây giờ đều quan hệ trước hôn nhân, có đứa còn đi bơm vá để lừa chồng mình. ko biết thì thôi, biết thì chắc các bác giai đau lòng lắm nhỉ? đàn bà thì rất thâm, nên các bác trai đã tưỏng giỏi hơn đời thì cũng chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. thế nên đừng làm gì có lỗi với ngf mình yêu, nhân quả mà
    thế nên hiểu cho bạn chongchenh một tí, hiểu cảm xúc của người ta lúc này đi
  6. summer_queen

    summer_queen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng kể thêm chuyện của một người bạn. (Quái sao mà mình gặp toàn dạng này). Anh chàng đó quen chị kia 10 năm rồi. bảo là ban đầu thì như SAM ấy, sau này thì chủ yếu là chỉ còn tình nghĩa thôi. Anh chàng không thể cưới ai khác ngoài chị này vì nghĩa của chị này quá lớn. Nhưng rồi anh chàng gặp 1 cô gái khác, quyến rũ hơn, cá tính hơn và nói chuyện, sở thích rất hợp, anh chàng cũng chao đảo, rồi cũng lấy lại cân bằng và sau đó quyết định cưới chị kia và sống khá hạnh phúc bởi vì chị ấy rất khéo léo và không còn tơ tưởng lung tung nữa. Mà trước đó, trong 10 năm quen nhau thì dĩ nhiên anh chàng cũng từng đi ****, và chuyện trong ví có protective cũng là bình thường. Có lúc say say đã từng mang ra khoe mình, đó là trước khi cưới vài tháng đó. Mình vẫn tôn trọng anh chàng này bởi vì anh chàng đã thể hiện là người chồng đúng mực, và bản chất cũng tốt ít ra cũng sống đúng với cái tâm của mình.
    [/quote]
    Bạn có chắc như vậy không. Chuyện của người bạn rất bạn rất giống chuyện của bạn mình nhưng có điều bạn quen anh chàng kia, còn người bạn tôi là cô gái cá tính như bạn nói. Chuyện bạn kể gần như giống với chuyện của cô bạn tôi nhưng chỉ khác 1 điểm đó là người ngoài trông vào tưởng anh ta hạnh phúc với vợ lắm nhưng 0 phải vậy đâu. Hoàn toàn không phải, chỉ vì con cái cả thôi.
  7. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    bố sư cụ này nói hay thật đấy , ai chẳng có nhu cầu và ai chẳng là con người, tui thấy chỉ vì việc đó mà chia tay thì cô lập ra cái chủ đề này quá ích kỷ và chẳng hiểu gì hết, nếu hai người chưa quan hệ thì chăhgnr qua là người ta muốn giữ dìn cho cô mà thôi, còn nói thật với mọi người thằng đàn ông nào mà chẳng có nhu cầu, dù ít hay bnhiều thì đó cũng là đàn ông và tui khuyên rằng hãy bỏ qua đi ko thì chán lắm
  8. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Có những người rất có trách nhiệm trong công việc, có năng lực, làm lợi cho nhiều người, nói chung là người tốt, nhưng lại lăng nhăng, gái gú lung tung(điển hình là Bill Clinton). Bao giờ em là sếp của công ty, đi tuyển nhân viên thì em sẽ không quan tâm xem người em thuê là gay, les, bi***ual, có 6-7 vợ hay thỉnh thoảng lại đi tensome với ****, miễn là người đó có thể làm tốt chức vụ được giao. Trường hợp em đi tuyển chồng thì ngược lại, cho dù có tài hoặc tốt với thiên hạ đến đâu đi chăng nữa mà gái gú lung tung thì hứa hẹn là tương lai anh này không hoàn thành tốt chức vụ làm chồng của anh ta đâu. Cách tốt nhất là bỏ, đi tìm người khác đáng tin hơn.
    Trên đời này có cái gì có được mà không phải hi sinh những cái khác đâu hả? Đã quyết định yêu 1 người thì phải biết hi sinh cái thú được vui vẻ với các em khác. Còn cảm thấy mình không hi sinh đựơc thì đừng có đòi yêu. Đàn ông lúc nào cũng tham lam: "vợ anh phải giỏi, phải đẹp, thông minh, tâm lý, yêu anh, chung thuỷ, lo cho con cái". Phụ nữ chỉ cần "anh chung thuỷ, nuôi được vợ con" thế mà cũng không được nữa hay sao?
    Đang yêu mà đã lăng nhăng thì bỏ ngay.
  9. ButterFly_20

    ButterFly_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nói chung vấn đề trong topic này liên quan đến 1 sự khá gay cấn : bình đẳng giới ! Thành thử nhiều chiến binh nam cho rằng mình có quyền làm 1 số điều mà chị em phụ nữ ko được phép

Chia sẻ trang này