1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi phát hiện người yêu có quan hệ với ****

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Chongchenh, 10/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Chắc đấy, vì mình thấy chứ ko chỉ nghe. Chuyện tình cảm sau một thời gian dài quen nhau là 10 năm thì có thể thay đổi khác đi, và tình cảm có thể biến thành tình nghĩa nhiều hơn, nhưng không thể trở thành một sự chịu đựng đâu, hay vì trách nhiệm gì cả. Quen nhau 10 năm chứ ko phải 1 năm để mà gọi là chưa hiểu nhau hay nhầm lẫn về nhau rồi đến khi cưới mới thấy là không hợp. Cô bạn của bạn có thể nghĩ như vậy có thể là chủ quan, hoặc là anh chàng kia muốn lợi dụng tình cảm của bạn của bạn cầu một sự thương hại hay sao đó. Dạng đàn ông như thế cũng có và mình cũng gặp 1 người khác như vậy. Nói là "vì tình nghĩa và không yêu, không hạnh phúc, vì lỡ lầm 1 câu nói đùa mà người kia phải chờ đợi, ...." nhiều lý do lắm nhưng thực tế không phải vậy. Mình thì rất ghét dạng người này, mang trên mình một vẻ ngây thơ, chịu đựng, hy sinh nhưng thực tế ngược lại, chẳng thà như các bác tnda hay TVinh trên này nói thẳng ra thế còn hay hơn. Với mình nếu đã chọn lựa mà sự chọn lựa đó phải phụ 1 người khác thì hãy can đảm sống hạnh phúc với sự lựa chọn đó và đừng để người ta thấy sự không hạnh phúc của mình (nếu có). Mình ghét câu này mà ex-bf hay nói với mình "anh tin vào luật nhân quả, anh thấy anh vay của người này và trả cho người kia" , luật nhân quả làm gì có chuyện anh sẵn sàng ác với người này và anh sẵn sàng chấp nhận cho người khác ác với anh ko một tiếng kêu mà còn là hạnh phúc. Thế thì có công bằng không? có nhân quả không? cho cô gái kia không nếu như cô gái kia cũng đi "ác" với 1 người khác vì đã bị anh xử "ác". Còn người "ác" với anh thì có nhân quả không? Cái vay, cái trả là thế ư? Đời có vay , có trả cả, người bố mẹ mà làm chuyện xấu thì con cái sẽ khổ, cái quả là chính cái hệ của mình ấy. Ngày xưa mình nghe bạn mình nói "người cha lăng nhăng thì con gái sau này sẽ khổ" và để ý thấy nhiều nhà như vậy thật. Đụng đến tính lăng nhăng của đàn ông là thế.
  2. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Ko fải bình đẳng jới, tàn dư của chế độ chím hũ nô lệ.
    Người ta cứ bóng bảy tình iu lên, nhưng trên thực tế nó là chím hũ, từ tài sản cho đến tình cảm. Cho jù thoáng đến mức nào, thì ai cũng đều cảm thấy bị fản bội khi fát hịn ra chịn này, bất kể Zai Gái.
    Các cụ đã bảo ròi, khuất mắt trông coi, đừng cố vạch lông tìm hạt cũng như nên bít chùi sạch mép khi ăn vụng.

  3. hqshop

    hqshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Thật sự rằng ngày hôm nay cả Men và Women đều tự cho mình những quyền riêng, dạng chị em mà chung thuỷ 1 vợ 1 chồng suốt đời có lẽ cũng còn rất ít và thằng đàn ông cũng chỉ biết cày bừa trên 1 thửa ruộng suốt đời cũng gần như tuyệt chủng ! Có những chị giữ gìn thủ tiết cho chồng bao năm, nhưng chỉ cần thay đổi môi trường làm việc hoặc địa điểm công tác là cũng thay đổi luôn tính cách ! Đàn ông cũng thế, tránh sao được chuyện có người nọ người kia. Vấn đề mà bạn Chongchenh đưa ra thực ra là 1 câu hỏi non nớt của 1 cặp non nớt, sự đau khổ của bạn như vỡ tan 1 ảo mộng tốt đẹp mà bạn hằng theo đuổi. Nhưng bạn ơi, ở đời không đơn giản và suôn sẻ như thế đâu bạn ạ! Bạn phải nhìn cuộc đời nó u ám hơn 1 tẹo đi vì theo tôi hiểu CON NGƯỜI tức là phần CON đứng trước phần NGƯỜI , tôi nói thế đẻ sau này bạn không phải đi hỏi ai những câu hỏi tương tự như thế này! Với những ai nhìn cuộc đời khác bạn, họ sẽ bỏ qua coi như không tìm thấy gì cả, vào 1 lúc khác họ sẽ nói với bạn trai của họ 1 câu : " Nếu anh đi chơi bời gì thì chơi, nhớ dùng BCS nhé kẻo lại mang bệnh về cho em !! " Nếu mà bạn bạn nói được câu ấy, tôi nhgĩ bạn đã kìm chân bớt được sự bất kham trong lòng cái thằng người yêu bạn, dù sao nó cũng là con người, có não và tư duy và lương tâm!
    Còn với tính cách của bạn, tôi nghĩ bạn nên giải tán, yêu nhau sống với nhau mà dằn vặt day dứt như thế thì không là tình yêu or gia đình nữa đâu, mà là địa nghục đấy bạn à!

  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hello em ChôngChênh,
    Bài viết có khá nhiều câu hỏi . Anh mạn phép trả lời thẳng vô chúng ...
    "Em thực sự không biết phải làm thế nào?"
    Khi em post bài này, em đã có trong em do dự để tha thứ cho bạn trai của em rồi . Nếu nếu không do dự, em đã tự dứt khoát ngay ở lần đầu , chứ không phải đợi đến lần thứ 3 mới đăng bài phân vân . Vậy em tự biết em phải làm gì rồi đó .. Hãy giúp đỡ bạn trai của em vượt qua những lúc bế tắc đó trong cuộc sống . Con người ta, nhàn cư vi bất thiện . Có thể nhàn rỗi sau giờ làm việc, nhậu nhẹt với bạn bè xấu thì cũng sẽ xấu theo . Sao em không tranh thủ mang bạn trai em ra khỏi đám bạn đó ? Đó là chuyện em nên làm ngay từ những lần đầu phát hiện . Phát hiện rồi mà em vẫn không làm, đó là em chưa ráng sức giúp bạn trai của em .
    "Liệu 1 con người như thế có đáng tin cậy để gửi gắm cuộc đời mình không?"
    Chuyện chung thân bao giờ cũng có may rủi cả em à . CÓ biết bao nguoi chồng truoc khi lap gia đình thì là hiền là ngoan là chả biết chi cả . Lấy vợ xong đi nua đời người, bạc cả mái đầu thì lại hồi xuân và loạn với **** . Con nguoi ta còn nhiều thay đổi theo giòng thời gian lắm . Thay đổi tốt lên hay xấu đi, một phần cũng có trách nhiệm của nguoi con gái sống bên cạnh mình, hoặc môi truogn làm việc, quan hệ với bạn bè với boss với đồng nghiệp nữa . Giả dụ bạn trai em khong có bao cao su trong cặp , em có đúng là 100% tin cậy không ? Có lẽ có, nhưng chưa chắc 100% là sau này à nha .
    Anh về VN, thấy mấy ông làm chức lớn, mấy ông có tiền và quan hệ **** thoải mái . Có lẽ, ho&`i xua ông ta chưa chắc đã lọt vào nhung nguoi khong "đáng tin cậy" như em đưa ra đây .
    "Liệu có thể sửa chữa được tính đồi bại đó của 1 con người không?"
    Có chứ ! Theo anh, trong tứ đổ tuong, chỉ có 3 thứ là khong sửa đuọc . Còn cái thứ 2, "trai gái", cái đó làm mãi rồi cũng sẽ chán . Vấn đề quan trọng ở đây không phải là có thể sửa chữa đuoc hay không mà em nên tự hỏi chính em, em có thể bỏ bao nhiêu thoi gian ra để san sàng đuong đầu chịu đựng và sửa chữa anh ta ? Em có hiểu không ? Là ở em đó . Câu trả lời là ở chính em ...
    Tóm lại, theo anh nghĩ, em không nên bỏ bạn trai em mà nên nghĩ mặt tốt đẹp hơn . DÙ sao, chàng ta cũng biết mà dùng dến bao cao su . Em không nên cấm đoán chuyện quan hệ ****, mà nên tha thứ cho chàng ta, và dẫn chàng ta đi vào thăm bệnh viện đang chăm sóc cho những nguoi mang bịnh SIDA, những cô nhi viện đang cưu mang cho những bé sinh ra mang trong nguoi mầm bịnh SIDA .
    Anh cam đoan, nếu bạn trai em nhìn và tiếp xúc các cô gái & cách anh chàng mang bịnh SIDA giai đoạn cuối, he sẽ hết hồn và cẩn thận để khỏi đánh mất tuổi xuân . Khắp nguoi ghẻ lở . Da thì bầm thâm lại, nguoi quắt lại như một đứa bé thiếu dinh duong . Ghê rợn lắm em à ...
    Có đọc tin tren báo VN mấy hom nay về bài viết một cô gái làng chơi moi chết vì SIDA, để lại danh sách 32 nguoi tình có quan hệ với cô ta chăng ?
    Em nên khuyen khich bạn em di khám binh . Sau dó , dan him di tiep xuc voi nguoi benh cho him biet . ok ? Nếu him van chua mac binh, thì cho him mot cơ hội . Dù sao, 2 dua van chua phai là vợ chong mà .
    Chuc 2 dua em nhieu may mắn !
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Bỏ nó đi em. Chắc chắn 10 năm nữa nhìn lại em sẽ không hối hận đâu.
  6. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Nếu phát hiện ra ng yêu quan hệ với ****,cậu thử đi cặp bồ xem. Biết đâu đỡ ức chế.
  7. winny83

    winny83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    ôi zời, đàn ông các anh chỉ giỏi chụp mũ, chưa gì đã quy cho người ta là " đĩ" này nọ, thế các anh zai đi chơi kve thì gọi là gì nhờ?[? lại lý do hoàn cảnh, hay bản lĩnh cái gì gì ra biện minh và cho ràng chuyện đó là bình thường, chỉ hơn nhau ở chỗ" ăn vụng có biết chùi mép" hay ko?
    mới lại đọc qua thấy các anh thống kê là gần 100% các đồng chí nam đều chơi kve thế em gái chủ topic này có bỏ thằng người yêu bi h sau này cũng gặp cảnh" tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" thôi phải ko? thế các anh zai tốt bụng khuyên em í bỏ làm gì. nực cười quá
  8. hqshop

    hqshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    ôi zời, đàn ông các anh chỉ giỏi chụp mũ, chưa gì đã quy cho người ta là " đĩ" này nọ, thế các anh zai đi chơi kve thì gọi là gì nhờ?[? lại lý do hoàn cảnh, hay bản lĩnh cái gì gì ra biện minh và cho ràng chuyện đó là bình thường, chỉ hơn nhau ở chỗ" ăn vụng có biết chùi mép" hay ko?
    mới lại đọc qua thấy các anh thống kê là gần 100% các đồng chí nam đều chơi kve thế em gái chủ topic này có bỏ thằng người yêu bi h sau này cũng gặp cảnh" tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" thôi phải ko? thế các anh zai tốt bụng khuyên em í bỏ làm gì. nực cười quá
    Vấn đề là khuyên em ấy nếu không thay đổi cách nghĩ cứ nặng nề với thằng ấy thì :
    Còn với tính cách của bạn, tôi nghĩ bạn nên giải tán, yêu nhau sống với nhau mà dằn vặt day dứt như thế thì không là tình yêu or gia đình nữa đâu, mà là địa nghục đấy bạn à! . Sau lần vấp váp này đến với thằng khác chắc chắn sẽ có suy nghĩ thoáng hơn!

    Được hqshop sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 17/05/2006
  9. winny83

    winny83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    bác hqshop ạh. em thật bác có hiểu em nói cái gì ko mờ cái dòng "hai nai" ấy bác chụp mũ là" vấn đề của bạn" . em xin hỏi bác chứ bác đọc qua những dòng em viết bác biết được bao nhiêu về vấn đề của em và tính cách của em? bác làm ơn hạ bớt cái giọng của bác xuống, chếch cái đầu xuống, đừng ngửa mặt nhìn trời cười hềnh hệch mờ dạy đời người khác như bố tướng bác ạh.
    bi h em nhìn ảnh cái mẹt bác post bên album em phán về bác mấy câu nhá. mệt thiệt
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hình như bạn ở trên tớ viết bài hơi bức xúc. Tớ đọc hiểu hqshop hơi khác bạn.
    "Tính cách của bạn" và "vấn đề của bạn" ở đây- là của chủ topic - nếu đấy là nick khác của bạn thì.....không ý kiến!
    Còn lại ai đọc topic này đến mười mấy trang rồi thì cũng biết được phần nào bạn Chongchenh nghĩ thế nào, gặp vấn đề gì. Mà hoá ra bạn nhìn mặt cũng bắt được hình dong nhỉ. Giỏi ghê. Tớ chả cần quan tâm mặt mũi ai thế nào....cho nó mệt.
    Tớ không cảm thông với ****, cũng chẳng cảm thông với bất cứ ai đã có người yêu hay vợ mà còn xxx với bất cứ ai khác. Cũng quan điểm cổ hủ nhỉ.
    Nói chung tớ cũng nghĩ với những gì đã được đọc từ đầu đến giờ, thì nên chia tay. Vấn đề không phải là đàn ông phải thế này phải thế kia, mà là vì bạn không thể chấp nhận được điều đó. Nếu chấp nhận được, thì chả có gì là vấn đề cả.
    Vụ 100%...27, 28 tuổi....vv và vv. Cái gì cũng có ngoại lệ. Mọi người toàn từ mình mà suy ra cả, nên mới chả thấy xung quanh nó khác được. Lúc nào mà có bằng chứng 100%, các bác lên đây nói một tiếng, em bỏ chồng em luôn!
    Tớ muốn làm bạn với zmt264, bạn bè khỏi cần lo nghĩ.....

Chia sẻ trang này