1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi phát hiện người yêu có quan hệ với ****

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Chongchenh, 10/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Hay là chúng mìn bèn lặng yên, tạm ngừng chí chóe tranh luận để nghe thầy mần thơ về **** nhỉ, chư vị thí chủ nhỉ ?
    Gửi em, ****
    Hôm nay đầu tháng Sáu
    Anh viết bài thơ này
    gửi em
    ơi ****
    Em là cô gái trẻ
    Đồi núi và đồng bằng
    Vì thương người
    Mà em quyết hy sinh
    Thế gian bội phản
    Thiên hạ tìm đến em
    Ôi tình ái, tình ái
    Chung quy cũng chiếu giường
    Em **** ngủ với bao gã ơi
    Em ngủ cho ngoan ngàn đời em nhé
    Chuyện tình yêu theo thời gian buồn tẻ
    Còn riêng em,
    em thích những đồng tiền
    từ bọn đàn ông
    bất hạnh và điên
    Riêng anh là kẻ tu hành
    Miệng nam mô
    Bụng bồ dao găm
    Tiền không có
    Nên chốn lầu xanh
    muốn cũng chả được vào
    Chỉ nghe
    Tiếng nước vòi tắm
    của các ni cô
    lao xao, lao xao
    và lao xao
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Có một số chú hình như đang vơ đũa cả nắm rồi đấy,gọi người khác là thế nào thì là tuỳ các chú nhưng phải gọi cho chuẩn,đừng vô văn hoá như thế.
    Bãn lĩnh của con người đánh giá theo nhiều góc độ của cuộc sống chứ ko chỉ là một cái.Ví như những người nghiện hút sau khi cai thành công thì các cô chú nghĩ gì
    Anh ko muốn cãi nhau với các cô chú,nhưng thường là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thôi,nên biết sống hoà hợp với thực tế xã hội.Cũng như chuyện cấm hút thuốc mà vẫn sản xuất thuốc ấy mà,nhớn rồi nói ít hiểu nhiều.Ta chỉ có thể kìm chế nó chứ ko thể ngăn dc nó,nếu muốn nó ko đi chơi gái thì sao các cô ko cho nó đi,nhưng các cô lại sợ mất cái nghìn vàng,thế nên nhiều lúc thằng người yêu của các cô đành nhắm mắt đưa chân thôi
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Những câu trên tớ ko bàn, vì thường thì cậu nói đúng, riêng câu này tớ thấy ko đúng, ko nên nói vì "vẽ đường cho hươu chạy sai" đấy à? hihi
  4. tio361

    tio361 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    4.219
    Đã được thích:
    0
    không khéo người yêu của chongchenh cố tình tạo ra sóng gió để chongchenh tự bỏ anh ta cũng nên. Biển sâu không đáy, lòng người khó lường lắm. linh cảm thế thôi, không có lô gích. chongchenh tự kiểm nghiệm nhé.
    Được tio361 sửa chữa / chuyển vào 08:26 ngày 03/06/2006
  5. minhbim

    minhbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Đang yêu mà đi làm cái việc đấy đúng là không chấp nhận được, Nhưng để đề phòng những sai lầm như vậy có thể xảy ra bạn gái nên xem lại sao yêu nhau mà bạn trai lại phải đi đến những chỗ như thế để giải quyết.
  6. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Sao cái topic này dài thế nhỉ, có mỗi chuyện cỏn con. Dứt điểm là bỏ, nghĩ làm gì nhiều thế, lấy sức mà làm việc khác.
  7. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Để em kê cho các bác nghe chuyện này nhá, ông ngoại em ngày xưa lấy vợ 2, vợ 2 về đanh đá cá cầy còn bật cả bà em. Lúc đi làm đồng, 2 người mới cãi nhau, làng xóm thương bà em nên xông vào can khéo thực ra là để giữ tay bà 2 kia để bà em tát cho mấy nhát, thế mà về đến nhà ông em rút guốc bổ vào mặt bà em đấy. Đến bây giờ già rồi, ông em lại bỏ bà em vì sống với bà không thoải mái bằng sống với các con (do có nhiều đk khác tốt hơn), thế mà bà em vẫn phải chịu, vẫn nói sẽ tha thứ cho ông nếu ông muốn quay lại với bà. Chẹp, em mà là đàn bà mà chồng em thế á, em cho liều thuốc chuột vào rượu hoặc rình lúc đang ngủ cắt gân tay gân chân, đẩy xuống hang sau như kiểu Công Tôn chỉ Cầu Thiên Xích rồi. Oái, mải buôn quên mất chủ đề chính: em thì rất thoáng, nên không coi chuyện này là gì quá ghê gớm .Mọi lời khuyên cũng chỉ là phiến diện, bác ở trong cuộc, bác phải tự quyết thôi. Nếu là em em cũng sẽ tha thứ. Tuy nhiên để em kể nốt câu chuyện số 2 cho mà nghe:
    Sêp của em người Đức, có bạn gái là người Scotland, sống với nhau được 2 năm rồi. Lúc gặp em ở VN, bọn em có đi chè chén với nhau ở The living room (chỗ này đú vãi lều) và gặp mấy em thèm Tây ngồi khoe hàng. Em bảo: Thôi em về đây, bác ngồi đây chơi tiếp nhé, mấy em kia chắc là loại mê Tây đấy, bác mượn cái gạt tàn bàn ấy mà lấy 1 đêm zui zẻ.
    Ex-sếp bảo: nếu em về thì anh cũng về, anh ko muốn ngồi đây 1 mình với bọn nó.
    - Thì anh cứ tiếng Đức mà táng, nó ko hiểu đâu.
    - Trong trường hợp này thì ngôn ngữ ko phải là một rào cản
    Anh không muốn bất công đối với Claire, cho dù cô ấy không biết chuyện này đi chăng nữa.
    Chẹp, ai bảo cứ bọn Tây là lăng nhăng, ai bảo cứ Á Đông là chung tình.?
  8. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Hảo ngôn
  9. liquor

    liquor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cắt trim
  10. nhphuonghn

    nhphuonghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Chắc người yêu Chong_chenh sinh lý mạnh quá mà trong thời gian đang cưa cẩm nhau không có service lại nhà nên đành phải ra ngoài thôi. Trong thời đại ngày nay thì luôn luôn có condorm trong ví là tốt nhất bởi vì không ai ngờ được những tình huống xấu xãy ra

Chia sẻ trang này