1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi phát hiện người yêu có quan hệ với ****

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Chongchenh, 10/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Cô bé Chongchenh và rất nhiều bạn khác thường hiểu sai nghĩa của từ "vị tha". "Vị tha" có nghĩa là "vì người khác", tức là chỉ đến sự hy sinh lợi ích bản thân vì quyền lợi của người khác, chứ "vị tha" không có nghĩa là "tha thứ".
    He he, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
  2. vandotvonhat

    vandotvonhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cũng thường thôi ,cứ hỏi mấy đại ca trên đây xem có pác nào chưa từng ....Biết là anh ấy sai lầm nhưng dù sao cũng nên tha thứ ,và nhắc anh ấy lần sau ...phải dấu ....cẩn thận thì hơn
  3. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Hồi nãy trả lời bài mà chưa đọc. Bây giờ đọc kỹ lại mới thấy là bác kia đi chơi **** lúc chưa có người yêu.
    Quan điểm của em rất đơn giản: chưa có người yêu muốn làm gì cũng được, miễn là đừng có con rơi. Có người yêu rồi mà còn lăng nhăng đừng nói là QHTD với ****, chỉ cần hun hít, ôm ấp 1 người phụ nữ/đàn ông(gay) khác thôi là ai đi đường nấy.
    Thoáng thì thoáng, nhưng cái gì phải ra cái ấy, không được lôi thôi.
  4. khanh_mk

    khanh_mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Bà chị này ăn nói ghê quá ____ Rợn tóc gáy...............
    Quan điểm hơi cực đoan........quá dễ dãi những lúc chỉ cần dễ vừa phải,quá nghiêm khắc những lúc cần nghiêm khắc vừa phải....
    Nhưng vẫn đang rợn tóc gáy đây........
  5. hqshop

    hqshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Em ơi trách anh mà làm chi
    Vì biết anh không muốn đâu
    Tất cả lỗi lầm hôm nay đâu chỉ riêng mình anh !?!
    Giờ anh nói chính anh lại không muốn
    Chẳng lẽ em lại muốn thế
    Anh đổ lỗi cho em vậy sao?
    Đổ lỗi để làm gì
    Cũng không quay trở lại như ngày đầu tiên
    Anh biết thừa cái lòng em ?
    Lục cặp anh làm gì để rối em thấy đớn đau
    Giá như hôm ấy em đừng xem
    Biết đâu sẽ tốt hơn?
    Giờ em đang đau rất đau
    Mà anh nỡ nói thế sao
    Chẳng lẽ anh muốn em khổ đau nhiều hơn?
    Giờ anh cũng đang rất lo
    Không biết có bị sao??
    Bị sao đây thì chết cho cả hai !!!
    Giá như ta không quen biết nhau
    Dù cô đơn vẫn đã sao
    Thì giờ đây chắc ta sẽ không thế này đâu???
    Nốt lần này nữa thôi
    Xong rồi anh sẽ đi
    Kể từ nay về sau
    Anh chắc không phiền em nữa đâu !!!
    Được hqshop sửa chữa / chuyển vào 02:26 ngày 11/05/2006
    Được hqshop sửa chữa / chuyển vào 02:27 ngày 11/05/2006
    Được hqshop sửa chữa / chuyển vào 02:33 ngày 11/05/2006
  6. rockarockla

    rockarockla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Topic này cũng hay đấy, chủ đề tôi quan tâm. Không biết đến bây giờ bạn đã giải quyết được chuyện này chưa, nếu chưa cho mình được một quyết định dứt khoát thì bạn cũng đừng nên hỏi người khác nữa làm gì. Cuộc sống là của bạn, tình yêu cũng là của bạn, muốn hay không muốn có nó là tuỳ thuộc vào bạn.
    Bạn không chấp nhận được hành động của anh ta nhưng bạn vẫn chưa biết sẽ phải làm gì? Hãy bình tâm lại và hỏi chính bản thân bạn xem bạn muốn gì. Bạn thấy không còn yêu anh ta nữa, thấy ghê tởm anh ta, tại sao vẫn còn hỏi là có nên bỏ hay không? Bạn đừng bao giờ tin là bạn có thể làm thay đổi một con người, đặc biệt khi người đó là một người đàn ông.
    Hãy can đảm lên bạn ạ, đàn ông đi tìm **** trên đời này chẳng hiếm đâu, còn rất nhiều đến mức khó tin nữa là đằng khác. 1 cú sốc đầu đời mạnh như thế sẽ là cơ hội cho bạn trưởng thành hơn đấy.
    Nếu bạn quyết định quay lại, bạn sẽ gánh chịu mọi kết cục xảy ra sau đó, cho dù là tốt đẹp hay thất bại, đó cũng là những gì bạn đã lựa chọn bằng cả trái tim và lý trí của mình.
    Nếu bạn quyết định chia tay, bạn càng phải can đảm hơn nữa, vì những gã đàn ông như người yêu bạn sẽ là những kẻ chai mặt lắm đấy. Bạn phải thực sự quyết tâm nhé. Con người anh ta chính là lý do cho bạn những quyết tâm rất lớn đấy.
    Lần đầu tiên bạn yêu, lần đầu tiên bạn chia tay... cho dù vì bất kỳ lý do gì... cũng chẳng dễ dàng mà vượt qua được đâu. Khi bạn đã có 1 quyết định thực sự mà bạn tin tưởng nó là đúng, bạn sẽ biết bạn phải làm gì. Bạn nên tìm đến những người bạn của bạn và hãy tiếp tục chia sẻ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp bạn thêm can đảm, bạn nhé.
    Quyết định chia tay hay không là tuỳ thuộc vào bạn. Bạn hiểu tình yêu của bạn hơn và bạn cũng hiểu cảm giác của mình hơn.Ý kiến của người khác chỉ để tham khảo thôi. Đừng hỏi người khác là nên hay không nên. Hãy để họ an ủi và chia sẻ với bạn khi bạn đã có quyết định của riêng mình.
    P/S: Nếu là tôi, tôi sẽ chia tay ngay lập tức mà chẳng cần phải hỏi ai cả.
  7. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2

    Sao sến thế, có cần phải đưa bài rẻ tiền lên đây không??
    Quay lại vấn đề chính, tôi thấy cậu người yêu trong câu chuyện là người thật thà, tuy "bản lĩnh" không được vững vàng nhưng...thạt thà vì với bao cao su trong túi thì thiếu gì cách nói mà phải lộ chuyện **** ca viếc ra làm gì!!! Nhưng ít ra em gái chủ topic nên thở phào 1 chút vì anh ta còn biết tự bảo vệ mình và gián tiếp bảo vệ em chứ lỡ không có cái "áo mưa" đó thì chắc phải khuyên em đi thử xem bệnh tật trong người ta thế nào rồi. Tôi không muốn biện hộ cho anh chàng khi có những sai lầm to lớn như vậy đối với em, tuy nhiên, trong cuộc sống tình yêu, còn nhiều yếu tố phải suy nghĩ kỹ. Hai người cũng đã tính chuyện 100 năm, những lỗi lầm của anh ta thì như thế rồi, không thể nào làm gì để rửa được làm gì, ngoài em Chongchenh chẳng còn ai có thể quyết định giùm tha thứ giữ lại hay không bỏ qua mà chia tay!!!! Hãy xét cho kỹ tinh cảm CỦA em với anh ta thế nào, tình cảm của anh ta VỚI em thế nào, liệu trong tương lai liệu có thể tái phạm nữa không....... nhiều khi trong tình yêu sự vị tha lại là liều thuốc tốt đó. Nếu em Chông chênh thấy minh xứng đáng với 1 người nào tốt hơn thế thì phải chia tay chứ không còn cách nào khác!Tuy nhiên, nếu em đã suy nghĩ kỹ các yếu tố mà vẫn chưa thể tha thứ cho anh ta thì tốt nhất là chia tay vì tâm lý của em chưa bỏ qua lỗi lầm của anh ta, sau này lỡ lại moi móc lỗi lầm cũ ra thì sẽ còn nhiều rắc rối về sau này!

  8. Chongchenh

    Chongchenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Khi đánh giá chung con người trong xã hội, không tính đến tình cảm riêng tư, mình không bao giờ có thiện cảm với những người đàn ông không có bản lĩnh. Mình không cùng quan điểm với Moitoanh rằng để tránh sa vào cám dỗ thì phải tránh xa nó. Như thế chẳng khác gì trốn chạy mỗi khi gặp trở ngại và người ta gọi đó là hèn nhát! Bản lĩnh chính là ở chỗ khi phải đối mặt với cám dỗ người ta vẫn đủ tỉnh táo để nhìn nhận đúng sai, để biết được nên làm hay không nên và họ sẽ kiềm chế để không sa vào ?ocám dỗ? ấy. Còn chuyện tửu lượng kém rồi uống say và cám dỗ lại là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Tửu lượng kém, nếu không muốn say thì không nên uống, điều đó là đúng nhưng nó chỉ phản ánh việc nên làm gì hay không nên làm gì để tránh gặp phải hậu quả mình biết trước, nó không phản ánh bản lĩnh của con người. Bản lĩnh trong trường hợp này lại là khi bạn biết uống rượu là không tốt, có hại cho sức khỏe, say xỉn là không tốt vì say xỉn khiến người ta không thể kiểm soát được hành động bản thân. Do vậy, dù ngồi bù khú với đám bạn bè, người có bản lĩnh dù có bị bạn bè khích bác đến mấy cũng sẽ không vào hùa chén chú chén anh đến khi say xỉn không thể kiểm soát được. Người bản lĩnh sẽ biết tửu lượng mình đến đâu và uống cầm chừng, đủ để vừa không làm mất hứng cuộc vui, vừa bảo vệ được chính bản thân mình. Người bản lĩnh sẽ không bị suy chuyển bởi những lời khích bác của bạn bè vì họ hiểu rằng trong lúc say xỉn, việc khích bác nhau chẳng có ý nghĩa gì hết, rằng việc uống thêm 1 vài chén rượu sẽ chẳng thể làm sứt mẻ đi những tình bạn chân thành mà chỉ bóp chết thứ tình bạn hời hợt, tình bạn kiểu bạn rượu!... Đấy chỉ là 1 ví dụ của ?obản lĩnh? ? Có lẽ nên dừng bàn về bản lĩnh ở đây. Mình cũng không muốn nhắc lại những chuyện đau đớn này nhưng từ hôm qua, khi post lên đây, đọc ý kiến mọi người, mình thấy thanh thản hơn.
    Moitoanh nói ?otrong TY(chưa lập gia đình) ko ai có lỗi với ai cả vì yêu là từ 2 fía, 2 người hoàn toàn xa lạ tự nguyện đến với nhau, nếu ko thích hợp thì chia tay.? Mình không đồng tình với quan điểm ấy. Nó chỉ hợp với kiểu yêu chơi bời, yêu theo phong trào thôi. Khi đã nói và chấp nhận lời yêu nghĩa là phải xác định dành trọn tình cảm cho nhau, vì nhau rồi. Khi nói yêu nghĩa là nói rằng sẽ không bao giờ làm tổn thương đến nhau, cùng giúp nhau vượt qua gian khó, thử thách. Khi không làm được những điều ấy, khi làm người mình yêu phải đau đớn đó là lỗi lầm! Khi có lỗi cần biết thành thực nhận lỗi. Nhưng lỗi lầm ở đây không thể theo kiểu ban ngày ôm ****, tối về ôm người yêu hết lần này qua lần khác được. Mình vô cùng đau lòng khi tưởng tượng ra những cảnh ấy!
    Thực sự những lần người yêu mình đi quan hệ với **** không lần nào anh ấy say xỉn. Chỉ là trong giờ làm việc, cùng sếp và một số người trong công ty đi làm việc ở đâu đó rồi theo sếp (là một tay chơi gái chuyên nghiệp) vào những quán ruột của sếp làm chuyện đó thôi. Có lẽ anh ấy bị đầu độc từ chính lão sếp khốn nạn này. Nhưng bị đầu độc 1 lần còn thông cảm được, để đầu độc hết lần này tới lần khác dù đã có người yêu thì ? Chiếc bao cao su ấy cũng không phải mình lục lọi và tìm thấy trong ví anh ấy. Là một lần mình đi xa, anh ấy qua cho mình mượn cặp, lúc mở ra mình nhìn thấy. Cái cặp ấy anh ấy rất ít khi dùng, chỉ dùng khi nào đi công tác hoặc đi du lịch. Nhưng anh ấy cũng nói không hiểu được tại sao có bao ở đó vì anh ấy không có bao giờ (mình cũng chưa bao giờ thấy có trong ví anh ấy cả) mỗi lần đi anh ấy đều dùng của **** đưa cho (mình không biết có nên tin hay không :(( )
    Nếu chỉ dùng tiêu chí đạo đức và bản lĩnh để quyết định thì mình không bao giờ chấp nhận, sẽ chia tay bằng mọi giá. Nhưng anh ấy không phải không yêu mình. Mình biết là có! Thời gian đầu có thể tình yêu chưa được mạnh mẽ nhưng càng về sau anh ấy càng yêu nhiều hơn, mình nghĩ thế thôi, thông qua những cư xử của anhvới mình. Nhưng mà mình không dám chắc nữa,hic, sau tất cả những gì xảy ra. Rồi còn chuyện 2 gia đình nữa, gia đình anh ấy có vẻ rất tốt và rất quý mình. Bố mẹ, ông bà đều rất tốt. Mình vẫn còn nhớ những lời bố và ông anh ấy dặn anh phải rắn rỏi vượt qua cám dỗ trong cuộc sống để trưởng thành mỗi lần anh ấy về nhà như thế nào?. Tất cả khiến mình rất buồn và khó xử. Nếu anh ấy yêu mình thực sự, sẽ không bao giờ lặp lại những lỗi lầm như thế, thành thực nhận hết lỗi với mình, mình sẵn sàng bỏ qua quá khứ. Nhưng mình không đủ sang suốt để hiểu được đàn ông sau những chuyện này rồi. Mình không dám khẳng định tình yêu của anh ấy với mình cũng như không thể biết được liệu 1 người đàn ông có thể vì người yêu, rồi sau này là vợ mà tránh xa những chuyện đó không?? Trước mình xem phim ?oGái nhảy? nhớ có 1 đoạn có 3 ông có vợ đi tìm gái. Mỗi người 1 em vào nhà nghỉ. 2 người kia tận dụng tối đa công suất, người thứ 3 nghĩ đến vợ và chỉ ngồi nói chuyện, tâm sự với cô **** kia thôi. Và kết quả 2 người kia nhiễm AIDS, người có ?obản lĩnh? đã vượt qua và trở về nguyên vẹn với gia đình. Mình cũng đọc 1 chuyện người chồng đi công tác xa, làm nhiệm vụ quan trọng. Có kẻ muốn dùng mỹ nhân kế để mưu hại. Khi người chồng đó và người phụ nữ xinh đẹp kia đang ở giai đoạn cao trào, chuẩn bị làm chuyện ấy thì người chồng chạm vào chiếc dây lưng người vợ đã tặng và nhận ra vợ mình rất yêu mình, người chồng ấy đã vượt qua đượt cám dỗ và cũng nhờ chiếc dây lưng ấy vượt qua được kế mỹ nhân. Đó là chuyện nhưng nhờ đó mình nghĩ rằng có những người đàn ông vì tình yêu mà vượt qua được cám dỗ chứ. Nhưng bây giờ mình không dám tin vào anh ấ. Mình rất sợ bị lừa dối 1 lần nữa? Trời ơi, mình đang rối tinh và đang nói linh tinh hết rồi! Mình có thể tha thứ, sẽ tha thứ nếu như anh ấy không bao giờ lặp lại, nếu như anh ấy thực lòng yêu mình, nếu như anh ấy thành thực nhận hết lỗi lầm và kể hết với mình. Nhưng bây giờ anh ấy không chịu nhận và kể hết, mình không biết anh ấy có thật lòng hay không, không biết anh ấy có sửa chữa được không, mình phải làm sao đây?????????????????????????????????????
  9. hqshop

    hqshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0

    Sến à! Nhưng đi vào lòng người! Thực tế chú không khuyên nhau kiểu lý thuyết suông ! Chỗ chữ vàng vàng ấy!
  10. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Đây lại nói về chuyện bản lĩnh, có ông con nghiện ma túy, bố dắt đi cai mãi ko đc, tức quá cũng chơi luôn ma túy rồi bảo "mày bản lĩnh quá kém, tao cai cho mày coi, để mày nhìn mà noi gương mà chừa". Cuối cùng cả bố cả con đều nghiện ko thể nào cai nổi. Bản lĩnh ko nói lý thuyết đc, fải qua thực tế. Khi đã uống rượu vào, ko uống tiếp cũng bị chê là kém bản lĩnh, uống tiếp say mềm cũng lại là kém bản lĩnh, nhưng bản lĩnh mà bạn mời rượu mà ko uống rồi bị chê là sợ vợ nhưng vẫn ko mảy may gợn lòng, bản lĩnh đó khó hơn nhiều. Đi chơi tối với bạn, 10h giã từ về nhà để đám bạn chê cười, bản lĩnh đó khó hơn nhiều là đi với bạn để bạn gọi gái, rồi gái đến thì đẩy ra vì nghĩ đến vợ(hoặc có khi là mất hứng thôi ko chừng). Bản lĩnh nhịn tất cả những gì bạn bè thích mà mình bó gối, cái đó còn là cả sĩ diện của đàn ông, bản lĩnh đó ko fải là đơn giản. Mấy chuyện bạn kể toàn sách vở, fim ảnh, chẳng có cái nào mang tính thực tế thì làm sao mà đo đc bản lĩnh thực sự!
    Còn tại sao nói "yêu ko nói lời xin lỗi"? Vì yêu là fải hiểu người đó, cả thói hư lẫn tật xấu người đó mình đã biết và đã chấp nhận. Nay người chính mình chọn ko ai ép buộc cả lại như vậy, thế lỗi tại ai? Ai bảo mình fải chọn, fải yêu người như vậy? Sao ko tìm hiểu cho kỹ càng rồi mới yêu? Vậy thì tình yêu nào nông cạn đây?
    Khi đã yêu và hiểu thấu nhau, chỉ nhìn nhau ko nói cũng hiểu, người ta ko làm tổn thương nhau và những tồn thương nếu có chỉ là vô tình, vì vậy mà nói "yêu là ko nói lời xin lối" tức là như vậy đó. Có 1 người con gái đã nói với 1 người con trai "sau này dù có thế nào em cũng ko bao h trách anh", chính vì vậy mà người con trai cũng thầm hứa "ko bao h làm điều gì để mình fải ân hận, cô ấy fải buồn đau", tình yêu đó có nông cạn hay ko? Tự bạn suy nghĩ nhé!
    Quay lại chuyện của bạn, bạn đã mất lòng tin vào bạn trai thì dù giờ có hàn gắn, sau này hờn ghen gặp dịp lại bùng lên thôi, đã yêu thì tin mà ko tin thì thôi ko yêu, ko tin thì giữ tình yêu làm sao nổi! Bạn trách anh ta? Bạn lấy gì trách anh ta? Bạn chọn anh ta đấy thôi, sao giờ lại trách anh ta? Nếu TY làm con người tốt lên thì tại sao anh ta lại tệ đi. Vậy bạn thử xem lại xem TY của bạn nó sâu sắc đến độ nào mà đã vội kết luận?
    Chốt lại quay về bản lĩnh, tôi ko tin 1 người đã chơi **** có thể bỏ đc **** mãi, chính vì vậy mà nếu xác định từ đầu thì ko nên dính vào **** tức là đừng để mình lâm vào hoàn cảnh khó xử, chính khí ở nơi thoáng đãng, tà ma trú nơi tối tăm, đừng nghĩ gần bùi mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Xác định đc như vậy là biết mình biết người, nói gì thì nói, tất cả đều là người, ko ai là bụt là tiên cả, đừng đi thử bản lĩnh bằng cách thử cai ma túy!
    P.S: bạn trai bạn kể cũng thật thà nhỉ, thiếu gì lý do mà fải nói là đi chơi gái, đúng là botay, cho điểm thưởng vì cái tính thật thà, trừ điểm vì cái tội ngủ lang và cù lần.
    Được moitoanh sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 11/05/2006

Chia sẻ trang này