1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi phát hiện người yêu có quan hệ với ****

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Chongchenh, 10/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dongtay

    dongtay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Qúa chính xác, không cần gì để nói thêm
    Trong chuyện này, tình huống là : @boy : nhất định là cãi = được, thà chết không chịu nhận, vì nếu đã nhận, dù chỉ 1 lần cũng đủ làm tan vỡ tình cảm
    Bị truy bức quá thì quay lại hỏi : theo em thì nếu anh không có nhu cầu đó, em còn tiếp tục yêu được anh không
    @girl : tốt nhất là đừng hỏi những câu hỏi mà bạn cũng không biết mình chấp nhận câu trả lời nào, có hay không
  2. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    E hèm...
    Tốt xấu thì cũng do quan điểm của chúng ta cả thôi, nhưng...
    - ******** với thằng đã có vợ: rất là không được tốt.
    - ******** với thằng hay chơi bời gái gú (như bạn trai của em chongcheng): cũng không tốt lắm.
    - ******** với thằng Sở: chắc chắn là không tốt, hiện vật đã mất có khi nó còn lấy luôn hiện kim dông mất.
    - ******** với thằng cá độ, cờ bạc: không tốt, nợ nần rồi nhiều khi nó bán cả em gái luôn.
    - ******** với thằng không giáo dục: cũng không tốt, vì cục mịch và thiếu kỹ năng.. sẽ mất hạnh phúc.
    - ******** với thằng có vấn đề về sức khỏe: không tốt, và thậm chí.. có thể mang tội ngộ sát.
    Chỉ có quan hệ ******** với ku giai khỏe mạnh, biết chữ, không cờ bạc, không Sở, không chơi bời.. và có trái tim trân tình với gái, như là tetuong thi an toàn nhứt.
  3. khanh_mk

    khanh_mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Thế nào rồi,tình hình thế nào rồi.....MK
  4. 25s

    25s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn chongchenh thì tôi thấy chẳng phải lần 1 hay lần 2 gì cả mà cái tên này 0 lần nào cũng loại. Đàn ông gì mà sướt mướt không chịu được. Chia tay đi bạn.
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nó cũng như việc giết người thế bé em ạ. Rõ ràng là giết người ngoài chiến trường, giết người trong khi tự vệ ,... khác với giết người cướp của, giết người vì thù hằn cá nhân
    Việc uỵch nhau của 1 cô bé với thằng cha căng chú kiết nào đó trước khi nàng yêu mình khác với việc nàng uỵch nhau với ai đó khi đang yêu mình chứ. Rõ ràng trường hợp sau khác trường hợp đầu, vì nó là sự bội phản
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 02:17 ngày 12/05/2006
  6. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    đọc sơ qua 1 lượt, thấy đồng chí moitoanh nói hay nhất, mai em sẽ vote * (giờ bùn ngủ quá, gõ vài chữ rồi ngủ thôi).
    Bạn gì ơi, ko tha được thì bỏ, còn hỏi han gì nữa. Quan trọng là chính kiến của bạn chứ ở trên này ng nói tới, ng nói lui lại càng thêm băn khoăn, mệt óc ! Mà mình thấy bạn cũng muốn bỏ rồi, vậy thì làm lẹ đi còn chờ gì.... mà quả thật thấy bf bạn hơi "ướt át", kiểu này mai mốt lấy về chưa biết được là làm chồng hay làm "con trai" !!!
    Thôi đi ngủ, đề nghị mọi ng đừng chửi bới nhau, đừng chửi ****, túm lại là đừng chửi gì hết. Mỗi ng một quan niệm sống, sao có thể bắt ng ta theo mình cho được.
    PS: qua bên box Tâm sự có topic của 1 em/chị **** đấy, ai rảnh sang đọc để hiểu ng ta nghĩ gì nhá !
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Anh tdna và bạn tể tướng : Ý em là có phải vì anh bạn trai kia ko được quan hệ với bạn gái chongchenh nên mới đi tìm **** ko? That''s my point!
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Anh không nghĩ thế. Anh nghĩ nguyên nhân chính là anh bạn kia đi công tác, phần vì bạn bè anh em khích, phần thì cũng thích nốt... nên mới chơi gái. Chứ làm gì tới mức thiếu thốn quá vì cấm vận mà phải tìm tới **** Hơn nữa nếu thiếu thốn quá, hết đường thoát thật thì cũng nên điều đình với bạn gái hoặc tự xử , chứ đằng này lại đi quất **** thì ...
    Thực ra khi yêu, việc hấp dẫn giới tính là điều luôn có, và như 1 bác nói, xu hướng người ta là chỉ muốn âu yếm, ******** với riêng người mình yêu. Bạn nào băn khoăn cứ đặt mình vào hoàn cảnh xem, giả dụ có 1 em mồm bảo yêu mình tha thiết, lại lén lút đi dập nhau với 1 chiến binh khác, thì các đồng chí nghĩ sao nào? Nếu là tớ, tớ bye ngay lập tức và không muốn nghe thêm một lời phân trần, van xin hay phản đối nào từ phía cô gái kia nữa.
  9. fanofPC

    fanofPC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Bác nói quả là chí lí. Mà qua đây em cũng thấy bác có tư tưởng nam nữ bình đẳng chứ như nhiều ông lại kêu "nhưng mà con trai khác, con gái khác"
  10. Chongchenh

    Chongchenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mình đã quá mệt mỏi rồi và cũng không muốn nói nhiều. Đọc bài mọi người thấy gần như 100% con gái coi thường, ghê tởm (có lẽ là cảm giác chung của con gái, kể cả mình :( ), khuyên nên bỏ, con trai đa phần nói chuyện chấp nhận được nhưng cũng nên bỏ. Tóm lại kết luận từ mọi người chắc là bỏ.
    Nói bỏ dễ, khuyên mọi người bỏ cũng dễ nhưng đến khi chuyện là của mình lại không biết giải quyết sao. Cách đây 2 tháng mình cũng có 1 cô bạn gặp trường hợp tương tự, mình đã khuyên nên bỏ thẳng không thương tiếc và mình cũng nghĩ loại người như thế không thể đào tạo được. Thấy nó vật vã mình chỉ thấy buồn cười, muốn đánh cho nó 1 trận để nó tỉnh ngộ. Rồi đến mình lại thế. Căm hận thì vẫn căm hận nhưng tình cảm gắn bó bao lâu nay không thể dễ dàng xóa sạch được.
    Có bạn nào hỏi có phải người yêu mình đi tìm **** vì mình không cho hay không thì mình cũng chẳng biết được nữa. Nhưng có 1 điều bọn mình chưa từng làm chuyện đó. Mình cũng được giáo dục đàng hoàng chứ không phải loại lăng nhăng vớ vẩn mà bạ ai cũng có thể quan hệ được, nhất là quan hệ trước hôn nhân. Còn đó có phải nguyên nhân không thì mình chịu, mình không phải con trai nên không biết. Nhưng nếu lấy lý do đấy để đi tìm **** thì... Dù biết nói thế này là đang nói xấu chính người yêu mình nhưng cũng chẳng biết phải làm sao nữa, không chấp nhận được! Bao nhiêu người người ta yêu nhau lành mạnh bao nhiêu năm, gìn giữ cho nhau đến đêm tân hôn đấy thôi. Bố mẹ, các thế hệ trước đây, bao nhiêu thế hệ rồi, người ta vẫn làm như thế... Buồn! Tối nay bọn mình sẽ gặp nhau để làm rõ mọi chuyện, Không biết có phải lần gặp nhau cuối cùng hay không.
    Có SeaT vào nêu ý kiến cá nhân, thấy mọi ngời phản đối SeaT ghê quá. Có ai nói là con gái thì không nên phản đối những việc làm của nhau kiểu như **** ấy, mình không đồng ý. Mình là con gái, mình biết có nghề **** nhưng mình vẫn căm ghét và coi thường tất cả những người con gái làm "nghề" đó. Để nói về vấn đề này chắc phải lập 1 topic mới nhưng có 1 điều mình muốn nói có rất nhiều nghề, ăn trộm, ăn cướp, giết người, cướp của, hiếp dâm, buôn lậu ma túy, buôn người,... cũng đều là nghề hết. Nếu cứ lôi lý do miếng cơm manh áo ra để biện hộ cho động cơ làm những "nghề" đấy, mới nghe thấy có vẻ có lương tâm, biết cảm thông nhưng thực sự không phải thế. Nếu thế thì xã hội không ai có tội lỗi cả. Nghề ******* làm phá hoại hạnh phúc gia đình, hạnh phúc gia đình là cái quý giá nhất trong cuộc sống mỗi con người, nghề nào phá hủy cái quý giá, thiêng liêng nhất trong cuộc đời con người, ắt bị lên án. Ngay cả ở một số nước đã cho hợp pháp hóa hoạt động mua *******, có ai làm nghề đó ra đường dám nhận mình làm nghề ****?? Tất nhiên phải đổ lỗi cho cả những kẻ bỏ tiền ra mua nữa, trời.. Thế này tiện thể nói luôn male ****, những thằng cũng cần tiền, cần quyền đi phục vụ mấy chị già để mong có được mấy thứ đó ấy. Chẳng biết con trai nghĩ gì. Chán!
    Rồi những ai đó nói đàn ông có nhu cầu sinh lý. Vậy phụ nữ cũng có nhu cầu sinh lý, sao họ không như đàn ông? Mà lỡ có em nào trót dại chỉ cần là với người yêu cũ thôi, đã bị đám "đàn ông" ấy chê bai, coi thường, khinh bỉ rồi. Chán!
    Tất cả chỉ là biện hộ, biện hộ và biện hộ. Tại sao cứ phải vì những chuyện ấy mà làm khổ nhau? Sao con người không thể sống trong sáng được với nhau???
    Không hiểu!

Chia sẻ trang này