1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi phát hiện người yêu có quan hệ với ****

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Chongchenh, 10/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely_girl_bk

    lovely_girl_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chào chongchenh,mình nghĩ mình không thể nào hiểu hoàn toàn tâm trạng của bạn bây giờ nhưng chắc hẳn là rất khủng khiếp.Minh vốn la người rất coi trọng những cái j là lần đầu tiên vì mình nghĩ đó là những gì thiêng liêng và khó quên nhất.Giờ này không biết bạn đã gặp anh ta và dứt khoát moi chuyện chưa.Mình chỉ biết nếu mìnhg ở vị trí của bạn,dù có yêu và có phải đau đớn thế nào thì mình cũng sẽ chọn giải pháp chia tay,mọi người nói đúng đấy bạn ah,thà một lân đau còn hơn.Mong cho bạn sớm vượt qua được cú sốc này và tìm được hạnh phúc đích thực,một người xứng đáng với bạn trong tương lai.
  2. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của em thì anh hiểu cái bao cao su là xa lạ với bọn em (hay ít nhất là với riêng em) khi quan hệ với anh bạn của em, nhỉ? Nên anh đoán mò 1 chút, nếu đúng hay sai cũng xin em bỏ qua nhé, bọn em hoặc chưa quan hệ ********, hoặc có quan hệ nhưng ko dùng bao cao su. Vì sao anh nói đến chuyện này, vì nó có liên quan đến chuyện anh bạn em chơi ****, là bởi khi nam nữ quan hệ với nhau mà 1 trong 2 người không muốn chuyện abc abc (vì nhiều lí do khác nhau), trong khi 1 người (thường là đàn ông) lại muốn thì tất nhiên sẽ xảy ra chuyện có nhu cầu nhưng không được đáp ứng ở chỗ này, họ sẽ tìm ở chỗ khác, đó là chuyện cũng không khó để hiểu, nhưng lại khó mà giải thích được (tình yêu không hẳn cứ phải có ***, và vì tình yêu người ta có thể chờ đợi + chung thuỷ). Dù sao thì anh ta cũng đã không chung thuỷ với em (theo nghĩa ********).
    Nhưng trách mình rồi hãy trách người em ạ. (dù là giờ anh không biết em có còn đủ TY để mà trách móc bạn em nữa hay không) Anh nói em tự trách mình vì em hoặc tìm hiểu không kỹ, hoặc ở em còn có những điểm chưa đủ hấp dẫn để anh bạn em chỉ nghĩ về em thôi cũng đã thấy đẹp, đã thấy đáng để..."nhịn" abc abc rồi đợi lúc để 2 đứa có thể abc abc với nhau.
    Còn thì tất cả lí do thì cũng chỉ là để che đậy cái sai hoặc cái mục đích thực mà thôi em ơi. Nếu anh bạn em không MUỐN thì bạn anh ta có làm hay không cũng không ảnh hưởng gì được.
    Anh không hề có ý chia rẽ bọn em vì anh không đủ sức làm chuyện đó, anh chỉ nêu quan điểm của mình là:
    - Theo như em viết thì em cũng là người có suy nghĩ, vì thế nên anh chắc chắn rằng em sẽ mãi mãi ấn tượng anh ta đã nói dối em để quan hệ với ****, mà nó sẽ mãi mãi trong tâm trí em khi (nếu) 2 người lấy nhau, mỗi lúc anh ta có việc đi xa hay đi công tác em lại nghĩ "anh ta có thể đang abc abc với 1 em **** nào đó", rồi lúc em và anh ta abc abc thì em sẽ nghĩ "không biết lúc abc abc với **** anh ta có làm như đang làm với em không?" ....Lúc đó thì thật tệ hại
    - Anh không khuyên em bỏ hay không bỏ, vì khuyên em như thế hẳn không khách quan, nhưng anh khuyên em là: Chung thuỷ là yêu cầu quan trọng nhất để giữ, không chỉ 1 tình bạn mà còn, 1 tình yêu bền lâu.
    Anh đọc xong chuyện của em, xong anh tưởng tượng, vợ hay bạn gái anh có quan hệ với đồng nghiệp (mới chỉ là đồng nghiệp thôi nhé, đừng nói là quan hệ với 1 đứa rồi phải cho nó tiền) của cô ấy thì anh cũng đã thất vọng lắm rồi, như người ta nói "Bát nước đổ xuống đất rồi thì không gạt lại cho đầy được nữa"
    (Ôi tiếc lắm thay! có quan hệ thì cũng giấu sao cho khéo chứ, vì biết là nếu lộ ra thì sẽ mất hết, thế mà sao anh chàng kia ng... vậy?!)
  3. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Viết xong mới nhìn cái avatar của chongchenh, trời ơi sao nó giống hình thù của cái...hymen (1) bị rách quá vậy? Trời ơi nếu vậy thì càng buồn hơn.
    Thôi thì buồn nhưng hãy cố đứng lên em ạ.
    (1): ngại ko muốn viết từ tiếng việt của nó, thông cảm tra từ điển tiếng Anh giùm
  4. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian tìm hiểu thông tin trên diễn đàn mình đã có một suy nghĩ , có thể nói là thoáng hơn trước. Mình nghĩ rằng điều này là bình thường. Đó là một nhu cầu sinh lí của đàn ông. Mình nghĩ là đáng lẽ ra bạn không nên cố hỏi. Mình nghĩ anh ấy đang cố giữ cho bạn đó. Không muốn quan hệ trước hôn nhân và đã ...
    Tuy nhiên cũng không thể khẳng định rằng đồng chí này hoàn toàn chung tình vì khi đã biết người yêu phát hiện ra vẫn tiếp tục đi.hết thuốc chữa.
  5. SeaT

    SeaT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Chết chết, ai phản đối tớ thế, đợi đợi, tớ xem lại phát đã.thế đã bỏ ku kia chưa? Bỏ đi , thề đấy,bỏ ngay đi
  6. SeaT

    SeaT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra bác này phản đối em , tìm đỏ cả mắt có mỗi bác, mà chị chongchenh lại bảo là mọi người , làm em hoang mang
    Bác bảo em hơi hồ đồ , em nhận, vì em đọc đến trang 5 em thấy sự việc đơn giản, bỏ là bỏ cái roẹt, với lại người yêu mắc lỗi tày trời như thế mà vẫn chấp nhận thì lậy chúa tôi ...sau này khổ còn dài dai.
    Nhưng chị chongchenh lại cứ ...lăn tăn nên em fải dùng ..lời mạnh cho máu
    Bác bảo em khinh người, em không nhận. Em chỉ khinh những người đáng bị khinh bỉ thôi !
    Người ta là người , nếu là người thực sự thì đã ko vậy.
    Các cô í cứ đổ tại hoàn cảnh éo le này nọ, nhưng em nói thật, có đầy người éo le còn bội phần,
    NẾu cứ éo le một phát lại đi làm nghề **** thì thôi chết, xã hội mình chả phải đảo điên sao?
    Bác ạ, mình có đồng điệu với con người thì cũng nên đặt đúng chỗ đúng lúc, bác đi thương mấy cái cô đó em chịu bác, giả sử vợ bác vào đọc thấy bác viết thế này, chắc bác gái buồn lắm.
    Mỗi lần đi về qua đường Liễu Giai mạn kề ks Dăewoo, thì có các ẻm đứng tràn lan hè phố, các ẻm ý cũng nuột nà lắm bác ơi, xe máy, di động...em chẳng thấy éo le nó nằm chỗ nào cả .
    Mọi người đi qua, nhìn 1 cái , quay đi , xì xầm :" **** đấy ".
    Gặp đúng lần Công An truy bọn gái điếm ( nhân dịp gì ý , hội nghị Đảng X) , ầy, các cô chạy cứ gọi là .... ầm ầm, các bác công an dùng xe thùng đủôi theo, tống hết lên.
    Lan man quá, và kết lại
    1. Chongchenh bỏ người yêu đi
    2. Mọi người cứ thoải mái ý kiến, ý cọt, dù sao cũng là nhìn sự việc từ nhiều góc cạnh
    3. Em là em cứ giữ ý kiến của mình !
  7. Chongchenh

    Chongchenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể đọc lại đoạn này:
    Đọc đoạn này của bạn hơi rùng mình. Nick này mình tạo từ cuối năm ngoái. Lúc tạo ra vì đang bức xúc, muốn viết gì đó ra nhưng không muốn ai biết mình là ai. Bức xúc nên muốn chọn 1 avatar ấn tượng. Định tìm trái tim rớm máu nhưng trong kho avatar của ttvnol chỉ có mỗi hình này giông giống nên chọn thôi, không nghĩ nó lại khiến bạn liên tưởng đến những thứ rùng rợn như thế.
    Tối qua bọn mình đã gặp nhau, mình rất bức xúc, không kiềm chế được và nói rất nhiều. Đồng chí kia cũng không chịu được và loạn cả lên. Kết cục là chẳng giải quyết được gì và vẫn chưa quyết định được đến cùng. Anh ấy không muốn chia tay, nói rằng sẽ không bao giờ làm thế nữa, như thế đã đủ nhục nhã rồi, nói rằng mình đừng đay nghiến mãi như thế... nhiều... nhiều lắm. Mình không chịu được khi những cảnh ấy cứ hiện lên mãi trong tâm trí mình. Nhưng với kiểu kết thúc buổi cãi nhau hôm qua, có lẽ sẽ là chia tay mất thôi dù thực lòng bây giờ anh ấy không muốn thế và mình cũng vậy.
    Được Chongchenh sửa chữa / chuyển vào 08:01 ngày 13/05/2006
  8. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1

    Mình không vơ đũa cả nắm, mình đọc trong báo Hạnh phúc gia đình. Mình nói đến 90% ở đây là tỉ lệ trên toàn thế giới. Rất tiếc là mình không thể nhớ nổi cụ thể số báo đã đọc, nhưng mình không tệ đến mức "vu oan giá hoạ" cho cánh mày râu đâu
  9. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0

    Bố khỉ, post 1 cái thông tin chả liên quan.
    Thế giới thì nói làm gì??? Thế giới thì chúng nó còn có con trước khi cưới nhau là chuyện bình thường ý chứ, đâu phải chỉ là QHTD trước hôn nhân. Vớ vẩn, làm sao đem cái gọi là thế giới ra mà áp dụng vào VN được??? Thôi, lạc chủ đề topic rồi, chả nói nữa.
    @ ChongChenh: chúc bạn sớm quên được anh ta, và tìm thấy cho mình 1 người đàn ông bản lĩnh.
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Anh mà có cô người yêu như vậy thì nếu ko bỏ anh thì anh cũng bỏ,ko biết chấp nhận cái nhỏ thì ở đời còn có nhiều cái khó khăn lớn hơn lúc ấy ko hiểu cô sẽ sử lý ra sao đây?

Chia sẻ trang này