1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi phía nam muốn kết hôn mà phía nữ chần chừ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi naicha, 07/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Tuổi tác hai bên thế nào? Có thể cô gái già dặn hơn bạn trai của mình.
  2. naicha

    naicha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    tac_ke tinh ý đấy. Cô kia bằng tuổi bạn tớ, năm nay 27 tuổi rồi. Trông bề ngoài thì cô ta trẻ hơn bạn tớ nhiều vì bạn tớ trông phong sương hơn. Nhưng về tính cách thì cô kia có vẻ già dặn hơn. Nhưng ở tuổi này thì lấy chồng được rồi còn lần lữa làm gì nữa. Tớ vẫn chưa thể hiểu nổi.
  3. 9chic

    9chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    27 tuổi vẫn còn lần lữa được, lấy chồng sớm làm giè
    30 tuổi mới nên bắt đầu nghĩ đến chuyện lấy chồng cơ
    Cô này chắc thuộc tuýp hiện đại, chuyên tâm vào sự nghiệp
  4. stefan

    stefan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    30 tuổi mới lấy chồng ư. E rằng lúc mà em muốn lấy chồng thì chẳng còn ai lấy em nữa mà thôi. Đừng có đi ngược quy luật của tạo hoá, phụ nữ sinh con tốt nhứt là từ 24-27 tuổi. Nếu 30 tuổi mới lấy chồng thì con cái sinh ra dễ có vấn đề lắm cô em 9chic ạ.
  5. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể lắm chứ. Thế thì chàng trai cũng nên tính đến một cô gái khác đi, như em đây chẳng hạn
  6. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Thông thường con gái đều cho rằng nên lấy chồng vào lúc 27 tuổi, không sớm quá mà cũng không muộn quá. Nếu không có lý do gì đặc biệt, thì những người muốn lấy chồng muộn hơn chỉ chiếm số lượng ít mà thôi. Cho nên nếu cô bạn này lần lữa thì chắc có nguyên nhân gì. Tớ không nghĩ là cô ấy có người khác. Yêu nhau đến lúc định kết hôn rồi thì đừng có nghi ngờ người ta điều đó mà tội nghiệp. Theo tớ, có lẽ cô ấy sợ 1 thứ "gánh nặng" nào đó khi kết hôn (dùng từ "gánh nặng" hơi mạnh quá, nhưng tớ ko nghĩ ra từ khác thay thế), có thể về kinh tế, có thể về tình cảm. Nếu kinh tế khó khăn mà tình cảm ổn thì cũng chưa đáng ngại lắm (ít nhất là bây giờ). Với những đôi yêu nhau cùng tuổi, con trai thường ít lo nghĩ hơn và nhiều khi cũng ko thật hiểu tâm lý của bạn gái. sau khi kết hôn, có nhiều mối quan hệ và khó khăn cần chia sẻ, nếu gặp ông chồng vô tư quá thì mệt lắm. Tớ có mấy người bạn yêu người cùng tuổi, ông thì ham chơi, cứ đi với bạn thì quên luôn cả bạn gái; ông thì yêu quá, cứ rảnh ra phút nào là tới tấp gọi điện; cả 2 kiểu đều mệt như nhau
    Tớ nghĩ bạn của bạn có thể hiểu được lý do. Vấn đề là hiểu rồi thì sẽ hành động thế nào. Con gái đến tuổi cũng muốn lấy chồng, nhưng ko phải chỉ cần 1 người để gọi là chồng
  7. 9chic

    9chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Oái thế ạ?
    KHông ai lấy thì em ở vậy, không em tìm anh Stefan cột cổ anh lại vì cái lời tiên tri độc địa của anh
    Nhà em toàn lấy chồng cỡ 29-33 tuổi, ổn chán anh ạ
  8. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Hỏi lại ông bạn cậu xem, hay là chưa mua nhẫn cầu hôn người ta?
  9. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Con trai phong sương cũng không già bằng phụ nữ có 2 đứa con. Tính cách thì dĩ nhiên già hơn do sinh lý qui định.
    Bài toán chọn bố cho con mình luôn là bài toán khó. Hãy để cho chị em quyết định.
  10. naicha

    naicha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cũng lạ cho bạn tớ là hai gia đình giục tới giục lui rồi. Còn về chuyện kinh tế thì cũng không có gì phải đáng ngại lắm. cả hai công ăn việc làm ổn định, cuộc sống cũng không đến nỗi nào. Lẽ ra là cả hai đã cưới nhau vào cuối năm ngoái, nhưng cô ấy bảo để tới năm nay. Đến năm nay, cô ta lại bảo thôi để sang năm. Tớ hỏi, cậu là đàn ông mà không quyết định được gì à? Cậu ấy bảo, "tớ muốn lấy vợ lắm chứ bộ, người ta bảo "lấy vợ thì lấy liền tay", ai muốn dùng dằng thế này đâu, nhưng cô ấy chưa muốn thì phải chấp nhận vậy".
    Tớ nghi là cô kia có người nào khác, thử tìm hiểu. Nhưng mà chả thấy gì. Cô này cũng thuộc dạng đứng đắn, không đứng núi này trông núi nọ. Thế thì khó hiểu thật.
    Và tớ chợt nghĩ ra một điều là cô ta không yêu bạn tớ nhiều lắm.
    Hóa ra sự việc như thế này : hồi trước khi cậu bạn mình yêu cô ta thì cô ta đã yêu một người khác. Sau này họ bỏ nhau, cậu bạn mình mới len chân vào được. Cậu bạn mình thì nghiêm túc, đứng đắn, nhưng không được lãng mạn cho lắm (chân thành mà nói- nhiều chị em thích chàng của mình phải galăng lãng mạn). Chuyện là thế đấy,và tớ nghĩ là cô kia chỉ coi bạn mình là một người lấp chỗ trống trong lúc chờ đợi người khác.
    Nhưng tớ không dám nói suy nghĩ này với bạn mình. Một là mình lanh chanh quá không cần thiết, hai là nhỡ không phải họ oán mình không biết chừng. Hoặc là nhỡ đâu tớ suy nghĩ chủ quan không chính xác, nên tớ quyết định trưng cầu ý kiến của các thành viên diễn đàn . Xin hết ạ!

Chia sẻ trang này