1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi phụ huynh phản đối. Làm sao đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhmntth, 25/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhmntth

    nhmntth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Khi phụ huynh phản đối. Làm sao đây???

    Mình đang rối bời quá, mong các bạn cho mình lời khuyên giúp mình với. Chuyện của mình liên quan đến phụ huynh và cả người trong cuộc nữa.
    Bắt đầu từ người trong cuộc.

    1. Anh yêu của mình rất hay giận dỗi. A muốn mình đi đâu cũng phải thông báo với a 1 câu. Có bữa mình ra ngoài có việc rất quang minh chính đại nhé. Nhưng quên ko bảo với BF, mãi đến hôm sau tớ mới nhớ, kể ra với BF, kết quả là chàng đùng đùng giận dữ, kêu ?oa là gì trong cuộc sống của e mà e ko nói cho a trước, đến bay giờ mới thèm kể ra?. Xong là thôi, đùng đùng giận dỗi, dập máy. Tớ gọi lại ko thèm nghe, những hôm sau liên tục gọi lại vẫn giả câm giả điếc. Chỉ vì 1 lý do như vậy thôi mà a y xử sự như thế. Các bạn bảo tớ phải làm gì để a y ko để lịch sử lặp lại nữa. Từ ngày y nhau đến giờ, tớ gần như bỏ hết bạn bè, chẳng hề giao tiếp với ai ngoài a y cả. Vậy mà a y vẫn luôn muốn kiểm soát tớ đến mức như vậy.

    2. Chuyện phụ huynh.

    BM a y phản đối mqh của hai đứa rất dữ dội. Lý do:
    - BM a y có gia đình bạn thân có 1 con gái kém BF của tớ mấy tháng. Từ khi còn bé xíu, BM a y đã hứa hẹn với gia đình bạn thân của B a y là sau này hai nhà sẽ làm thông gia. Bây giờ cả hai đã gần 30 rồi và chưa bao giờ có mqh đi quá tình cảm bạn bè. Cô bé kia có BF, có lẽ sắp cưới rồi. gia đình bên nhà đó cũng đã kể cho BM a y biết về chuyện của con gái họ, thậm chí còn mang ảnh những tấm ảnh chụp chung của hai người đến nhà cho BM của a y xem, kể cho BM a y về kế hoạch cô chú ấy xây nhà cửa, chuyển công việc để lo cho tương lai của hai người con.
    - Tớ ko xinh như mong muốn của BM a y. Hai bác muốn GF của con trai mình phải cực kỳ cực kỳ xinh.
    - BM a y là công chức về hưu, BM tớ làm kinh doanh buôn bán. BM a y có thái độ rất coi thường nhà tớ, cho là ko môn đăng hộ vì những người làm kinh doanh thì tư cách sống ko bằng những người công chức. Lo lắng rằng nhà tớ có thể sẽ nghèo hơn nhà a y, sợ nhà tớ sẽ nhờ vả gì. Còn thực tế thì sao: gia đình tớ sống rất hạnh phúc, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. BM được mọi người rất kính trọng. Chị e tớ đều ngoan ngoãn, biết cách ăn ở, công việc cũng ko phải lo lắng gì. Còn về mặt kinh tế, tớ có thể khẳng định của chìm của nổi thì nhà tớ giàu hơn nhà a y nhiều là đằng khác vì BM tớ ngày xưa kinh doanh BĐS, đến bây giờ đất đai, nhà cửa của BM vẫn rải rác ở nhiều nơi, mức sống của gia đình cũng cao với những chuyến du lịch hàng năm của BM, ko hề chém to kho mặn hay sống 1 cuộc sống tính toán vật chất chút nào cả.

    Nếp sống của gia đình a yêu cũng khác nhà tớ. nhà a y, mọi người nhất nhất phải nghe theo ý của ba, ko chỉ có vợ con mà cả anh e họ hang cũng phải nghe theo. Bao năm rồi đó vẫn là truyền thống của gia đình. Tớ ko dám có hy vọng là ba a y khi đã quyết phản đối chúng tớ thì sẽ có ngày thay đổi. Dù trong bất cứ thòi gian nào, hoàn cảnh nào.

    - Còn về phía BM tớ thì cũng nhất quyết phản đối. Vì:
    + BM a y như vậy thì tớ có về làm dâu cũng sẽ luôn bị mọi người coi thường như cọng rơm cọng rác trong nhà. Thậm chí bây giờ họ ko những coi thường tớ mà còn coi thường cả gia đình tớ rồi.
    + Nhà tớ có chị họ là tấm gương rất lớn và rất mới về chuyện này. A chị tớ yêu nhau gần chục năm mà hai nhà vẫn phản đối kịch liệt. Cuối cùng a chị tớ tự đi đăng ký kết hôn và dọn ra ở riêng với nhau. Khi chị tớ có baby đựơc gần 1 tháng, hai người ko rõ có những mâu thuẫn gì đó, anh rể tớ đã có những hành động vũ phu với vợ ngay trước mặt mẹ vợ và bỏ về nhà BM đẻ của a ý. Cuối cùng là chị tớ phải gửi đơn lên toà xin ly hôn, hiện giờ đang phải nuôi con 1 mình. Trong suốt thời gian a chị tớ sống với nhau, có nhóc, bên nhà a rể tớ ko hề hỏi thăm, vẫn qua nhà chửi bới chị tớ là cướp con trai họ, thế này thế kia?. Mà B anh rể tớ là cán bộ QĐ cấp cao, mẹ anh ý là giáo viên về hưu đấy nhé. BM tớ sợ tớ sẽ đi lại vết xe đổ của chị họ tớ

    Tớ đang chẳng biết phải làm sao bây giờ, nhìn BM buồn rầu, sức khoẻ của Mẹ suy sụp vì mình mà lòng tớ đau quá. Các bạn bảo tớ phải làm sao đây? Tớ vẫn luôn yêu a y của tớ. Chia tay là điều tớ chưa nghĩ tới. Mặc dù Mẹ tớ suốt ngày kêu con gái có thì, con 26 tuổi rồi đấy. Mẹ ko tin là 2 đứa có thể đi đến kết quả tốt đẹp đâu?.
  2. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Tôi ko hiểu đó là BF của bạn hay bố của bạn nữa.Sorry vì hơi quá lời nhưng mà hai người yêu nhau thì cũng chỉ có chừng mực,ai mà chẳng có cuộc sống riêng.BM bạn cũng tôn trọng ý kiến và việc làm của bạn thì tại sao bạn làm việc gì cũng phải báo cáo với BF???
    Vàng 2: Bạn sống theo kiểu" theo chàng bỏ cuộc chơi" nhưng mà như thế là ko nên vì " nhà nước còn có quân dự bị nữa là mình".Bạn ko quan hệ bạn bè,ko giao lưu vậy những lúc bạn khó khăn,buồn tủi bạn chia sẻ với ai,ai sẽ giúp đỡ bạn???
    Vàng 3: Chưa tiếp xúc với nhau mà đã có suy nghĩ thành kiến rồi thì sau này có làm thông gia với nhau cũng khó lắm.Có một ngày nào đó thông gia sang nhà nhau chơi ko phải để nói chuyện mà để "ném đá" và "nhảy vào mồm người khác" để nói.Con người sống với nhau tốt hay xấu,cân xứng hay ko là cách mà họ cư xử chứ ko phải là đánh giá nhau qua nghề nghiệp.Nhà tôi bố mẹ cũng viên chức nhà nước,BMC làm kinh doanh buôn bán(MC tớ kinh doanh ở chợ Hoà Bình nhé ko vừa tý nào) nhưng gia đình tôi chưa bao giờ có thành kiến là dân buôn bán hay ko môn đăng hậu đối.Gia đình tôi chỉ quan tâm hai đứa có hợp nhau và tương đồng quan điểm hay ko để mà tồn tại.
    Vàng 4: Người ta mà coi thường cả gia đình bạn( có cả bố mẹ) thì tôi nghĩ bạn còn tiếc làm gì.Bạn chưa về làm dâu mà còn vậy,bạn về rồi chắc còn tệ hơn đó khi sống chung đầy rẫy những mâu thuẫn của con dâu với nhà chồng.
    Chúc bạn sớm tìm đc giải pháp tốt.
  3. gacontapyeu

    gacontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Bỏ chứ lưu luyến gì nữa
  4. lanbaby

    lanbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    tớ chỉ nghĩ bạn nênn say goodbye anh chàng này, ko phải vì vấn đề 2 gd mà vì vấn đề bạn trai bạn. Thật sự bây h đang yêu bạn ko cảm nhận vấn đế nghiêm trọng thế nào, nhưng thật sự là có vấn đề. Bạn đang bị cô lập với mọi người xung quanh bạn, bây h chỉ mới yêu mà bạn đã bỏ bê bạn bè, sau này cưới rồi thì sao, anh ta sẽ quản lí bạn đến thế nào nữa.
    Còn về chuyện GD thì tớ chịu chẳng biết giúp bạn thế nào, tớ cũng đang trong hoàn cảnh này, may cái bên coi thường ko phải là bên BM anh ý mà bên BM tớ, bên buôn bán là BM anh ý . cho nên 2 nhà chẳng bao h nhìn mặt nhau cả
  5. hoxumee

    hoxumee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    GIẢI TÁN NGAY CHO NÓ LÀNH
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Nhiều khó khăn quá. Nội bộ anh chị còn lục đục chưa yên nữa là có sự can thiệp của " bên ngoài " . Với thái độ của a y của chị, thì những gì bố mẹ chị lo lắng đều có căn cứ và hợp lý hết, em thấy tốt nhất nên bắt đầu nghĩ đến chuyện chia tay và tìm cho mình 1 người khác fù hợp hơn về mọi mặt
  7. dinerless

    dinerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Sự thật phũ phàng. Đám CÁN BỘ VỀ HƯU rất hay tự ti về kinh tế. Họ luôn lấy giá trị cũ rích kiểu như gia giáo, môn đăng hộ đối ra để cho là nó hơn hẳn vấn đề kinh tế - là cái họ không có, một thứ kiêu hãnh rởm, cũng chẳng khác gì lối kiêu hãnh hoàn toàn dựa vào kinh tế.
    Chú người yêu em cũng là kẻ mặc cảm, tự ti, do vậy anh ta luôn tỏ ra gây áp lực sớm với em hòng "chiếm thế thượng phong", át đi phần kinh tế, là cái mà chú ấy yếu kém.
    Te lô thôi em ơi. Ở đây không phải vì chuyện nhà em giàu hơn nhà anh ta mà là lối sống nhà anh ta ko hợp với em đâu, đó là tàn dư của lối tư duy kiểu cũ.
    Nhiều nhà thế khối người theo em ạ .
  8. hayumi_88

    hayumi_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Giải tán đi cho nhẹ nợ chị ơi.Yêu đương kiểu này mệt mỏi quámà anh ng` iu cũng kiểu j` ây'', cứ như bố n`g ta ko = ấy.Phụ huynh ko ưa tức là ko có sự đồng thuận lấy nhau rô`ì chị sẽ khổ thôi. Bây h té dc cho nó lành
  9. hiephenry

    hiephenry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    yêu làm chi nữa cho nó khổ chứ pa đã quá hiểu kết cục của chuyện này ntn rồi mà.Giải tán sớm cho nó lành >_<
  10. endlessflower_to_you

    endlessflower_to_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Sự thật phũ phàng. Đám CÁN BỘ VỀ HƯU rất hay tự ti về kinh tế. Họ luôn lấy giá trị cũ rích kiểu như gia giáo, môn đăng hộ đối ra để cho là nó hơn hẳn vấn đề kinh tế - là cái họ không có, một thứ kiêu hãnh rởm, cũng chẳng khác gì lối kiêu hãnh hoàn toàn dựa vào kinh tế.
    TO: DINERLESS :đâu phải ai cũng như ai đâu bạn.Mà nhà mình cũng toàn cán bộ về hưu nhưng cũng cố vươn lên về kinh tế ấy chứ,đâu phải ai cũng tự ti.Nói chung là ko phải ai cũng như ai mà bạn dùng từ đám(sory vì nói thẳng nếu như làm mất lòng bạn).
    Ý Kiến của các bác hầu hết là chia tay,nhưng theo em nghĩ là tại sao bạn không tự xem lại xem.Bạn có yêu anh ta ko??Và bạn có dám vượt qua tất cả những khó khăn đó không?.Sao không để khi bạn đã có 1 gia đình hạnh phúc và yên ấm với anh ý thì mọi người lại phải nghĩ khác đi .1 số thiển ý mong các bác thông cảm nếu hơi lỡ lời

Chia sẻ trang này