1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi phụ huynh phản đối. Làm sao đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhmntth, 25/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BupBeSieuQuay2

    BupBeSieuQuay2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời,mình mà bị xỉ nhục kiểu đấy thì bỏ lâu roài,ko có ngiu thì thôi,đek thèm cái loại đấy
  2. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Chỗ vàng: Bạn đang mơ về nơi xa lắm.Giờ mới yêu mà BF của chủ topic đã như bố người ta,nếu mà có lấy về chắc vợ thành ô sin.Mà đâu phải có mỗi chủ topic bị coi thường đâu mà cả gia đình đó chứ.Giải tán sớm cho nó nhẹ nợ.
  3. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Nghe theo lời các bậc phụ huynh đi bạn.
  4. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    cậu ta gia trưởng quá. làm vợ cậu ta sẽ khổ.
    Bố mẹ cậu ta như thế, người ta co thường gia đình nhà bạn => bố mẹ bạn bị nhục.
    Chị gái mình ngày sưa cũng thế. người ta bảo chị là " chuột xa xính gạo" nghe cũng cai đắng lắm. Nhưng 5 năm sau gia đình nhà anh rể tớ bị phá sản, còn nhà tớ làm ăn vào cầu. keke. Nhưng may anh rể tớ cũng tốt phết. không đánh vợ nhưng hay phá đồ đạc (lại bắt bố mẹ tớ mua đồ mà keke)
    Khuyên:Như bạn nó thì bạn cũng thuộc loại tiểu thư nhà giầu mà, việc gì phải mang nỗ nhục cho gia đình, mang cái khổ vào thân. nên chia tay đi.
    Kiếm lấy anh khác. còn nếu khó kiếm quá thì liên lạc với mình nhé. keke
  5. dinerless

    dinerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, là nói chung ấy mà. Nhà anh cũng thuộc cái đám cán bộ về hưu đó nên anh hiểu lắm em ạ. Tự tin lên mà nhìn thẳng vào sự thật.
    Sợ nhất là mấy ông can bộ Quân đội cấp trung về hưu.
    Cái chính là các quan niệm về giá trị thôi, khi các quan niệm về giá trị nó vênh nhau rồi thì cố làm gì, vượt qua muôn nghìn khó khăn làm gì...
    Người VN, đặc biệt là phụ nữ hay giỏi chịu đựng, sống quên đi cả bản thân để đáp ứng các giá trị về nhân cách đã lỗi thời, cái đó các em gái nên suy nghĩ nghiêm túc và loại bỏ. Đừng chờ đợi xã hội giải phóng phụ nữ, các em nên tự giải phóng mình trước.
    Chúc hạnh phúc.
  6. toithichtien

    toithichtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Theo như bạn kể tôithấy anh ta là người có tính trưởng giả ,độc đoán có di truyền ,vậy thì có lấy thì bạn sẽ rất khổ .Luôn phái nghe lời anh ta làm mọi viêc theo ý anh ta .Trong khi mình là một cá thể ,có suy nghĩ ,hành động ,lời nói, viêc làm theo nhận thức riêng của minh .Tình trạng sẽ là bạn buộc phải làm theo thì sẽ bị ức chế mà không nghe theo thì có thể sẽ bị nghe chửi thậm chí ăn đòn.Rồi thì t/c nó sẽ dần ra đi còn lại sẽ là một c/s nặng nề ,ức chế,mất tự do,thiếu tự tin .C/sống cần một t/y luôn đươc bồi đắp ,sự tôn trọng lẫn nhau ,sự cảm thông và chia sẻ nhưng bạn sẽ kg có nó nếu như sống với người độc đoán .Hãy suy nghĩ thật kỹ nếu như bạn muốn lấy anh ta ,hãy nghe lý trí mách bảo .
    Chuyên của bạn có rất nhiều vấn đề cần phải mổ xẻ .Khi khác nói tiếp nhé .Tạm biệt.
  7. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    Kiểu con trai ik kỷ thì nên bỏ sớm ngay, ko sau này kiểu j cũng có chuyện. mà ku đưa ra nhiều lý do thế rồi thì bỏ đi thôi còn j fải lăn tăn nữa :D. Đời còn dài, zai còn nhiều :))

Chia sẻ trang này