1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi phụ nữ khóc....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 26/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Lúc buồn => con gái khóc :
    Đối với đa số , con gái là vậy . Nhưng cũng có những người không giống một ai đó , họ khóc không phải vì họ buồn mà họ khóc vì họ bế tắc không thể làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn , họ khóc , họ thấy mình quá nhỏ bé trong cái xã hội này , họ khóc vì họ bất lực và vì một điều gì đó nữa ... Nhưng tất cả lại càng cho ta thấy rõ được sự yếu đuối trong mỗi con người , mà điều đó ít người có thể biết được .
    Lúc vui => con gái khóc
    Điều này thật lạ phải không ? Nhưng không phải là không có đâu . Đôi khi làm được điều gì đó quá bất ngờ hay họ không thể tưởng tượng được họ cũng khóc đó.
    Con trai làm con gái khóc :
    Buồn và thất vọng thì đúng hơn . Một bạn trai nào đó mà để bạn gái khóc vì mình thì thật là buốn lắm đó . Lúc đó trong nước mắt của con gái khóc sẽ là một sự thất vọng rất lớn và có một cái gì đó khó có thể nói ra được . Nhưng những gì con trai làm thật ko nên chút nào . Lúc đó , con gái rất cần an ủi , cần được hiếu và dỗ dành < như dỗ trẻ con ý >
    Hãy coi đây là bài viết của một người con trai nghe bạn và bạn đững bao giờ làm con gái thất vọng vì bạn đó .
  2. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Khóc ư? Có thể tự hào nói rằng mình từ khi có suy nghĩ mình chưa khóc trước mặt con trai ,và cả bạn bè thân .Cảm giác nước mắt rơi với mình là thứ xa xỉ ,khó xuất hiện.Vẫn biết rằng ,ai cũng cần có lúc để nước mắt lăn,nhưng với mình nước mắt là biểu hiện của sự yếu đuối.
    Nước mắt chỉ nên rơi trong căn phòng cô đơn mình ta ,lặng lẽ nghe vị mặn của nó ,của nỗi buồn sâu sắc.

    Với tôi ,đời là "hội chợ phù hoa"(Vanity Fair)

  3. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Tớmuốn được "dỗ dành trẻ con " nhưng kô phải là tớ sẽ làm cho con gái buồn đâu,!Có thể đã có nhiều lần K thấy con gái khóc,nhưng K biết có lẽ đó là những giọt nước mắt của Hạnh Phúc hoặc là đó lại là bị 1 cái gì đó uất ức chèn nén họ,mọi người kôhiểu bản thân người đó và tớ ước rằng lúc đó chính giọt nước mắt và những hành động lời nói của mình sẽ khiến tâm trạng của người ấy vơi đi phần nào!
    Giọt nước mắt của con gái như là những nhát dao đâm vào tim mình khi đó là của nỗi buồn,của sự trống vắng và sẽ như là 1 dòng nước mát của mùa hạ khi đó là giọt nước mắt của hạnh phúc và niềm vui!
    ++
    To Blackstar209:Bạn kô có được khóc đâu đó nhé,phải vui và để dành nứơc mắt cho ngày mà bà mối thành công chứ nhà hì hì(hiểu ý K chưa nào)
    Một chiếc lá rơi đâu phải mùa thu tới
    Một cái nhìn âu yếm đâu gọilà tình yêu!

  4. girlvuitinh_85

    girlvuitinh_85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Ha.ha.uh đúng rồi con gái khóc đó là đặc quyền của họ mà.Nghe bác Sec nói thì đúng là.....
    Tôi đi tìm một nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đến giờ chẳng thấy!!
    Nửa của tôi ơi anh là ai vây?
    Cho tôi tìm tìm maĩ tên anh!!
  5. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    To KOG : Cảm ơn KOG nha , tất nhiên tui không dễ gì khóc đâu , nhất là trước mặt mọi người , nhưng còn việc làm bà mỗi của tôi có thành công không nữa cũng không biết được , điều đó là cực khó luôn đó , nhưng sẽ cố gắng giúp .
    To KLC : Tôi đã nghe bài đó và cảm thấy cũng có nhiều cái đúng , con người chúng ta đều có những suy nghĩ những tình cảm riêng , không chỉ con gái có thể khóc mà con trai cũng vậy . Nhưng thấy con trai khóc mới thật đáng sợ vô cùng , và tui rất sợ thấy điều đó < Trừ những kẻ nước mắt lá sấu > .
    Cuộc sống là những tháng ngày buồn tẻ hay là những tháng ngày hạnh phúc ?
  6. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Các bác đã nghe bài KHI NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÓC chưa
    Trong bài đó có câu
    Hãy khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng
    ---> Khóc đôi khi là giải pháp tốt khi ta buồn đó
    Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái
  7. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    con trai cũng có thể khóc giống như con gái vậy thôi nhưng đừng có nước mắt cá sấu hay cứ có chuyện cũng khóc thì....chẳng đáng mặt đàn ông tí nào cả!
  8. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    To BS: bạn của tôi ơi, biết là bạn sẽ không khóc mà, đúng chưa , có thể những giọt nước mắt đó sẽ xuất hiện khi chúng ta chia tay thời học sinh, chia tay những người bạn và những kiẻ niệm thân thương đó phải kô?
    Tớ cũng biết là điều đó khó mà hì hì,nhưng sống cũng cần có niềm tin và 1 chút gì đấy lãng mạn phải kô H, tớ biết điều đó là gần như là không thể mà , với người đó cũng như là với bạn , với những người bạn của box 85, tớ sẽ luôn dành những tình cảm đẹp nhất và ấn tượng đẹp đẽ ấy sẽ không thể phai nhoà đâu!
    ++
    To KLC: Đúng như thế đây, con trai cũng khóc nà nước mắt của con trai mang nhiều gánh nặng lắm .nặng nợ với đời, với người và với................
    Một chiếc lá rơi đâu phải mùa thu tới
    Một cái nhìn âu yếm đâu gọilà tình yêu!

  9. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    mình tán thành với BS lắm ! con gái cũng khóc khi họ vui mà ! giống như mình hôm trước, nhận đc quà SN của mẹ gửi sang với cái thiếp chúc mừng -> vui ko chịu đc ...-> cũng rơm rớm nước mắt ... hìhì
    POKET - VOULOIR, C'EST POUVOIR...
  10. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Con gái khóc thì có nhiều lí do lắm,nhiều khi ko có lí do gì cũng khóc,dở hơi thế đấy.Ngày xưa mình chúa ghét đứa nào mít ướt,có lẽ vì thế mà mình ghét bản thân mình bây giờ.Khóc quá nhiều đến mức ko muốn khóc nữa mà sao nước mắt vẫn tuôn rơi.Mẹ mình bảo khóc là hèn,cuộc đời còn nhiều cay đắng,khóc vì vài thứ vặt vãnh chả đáng gì,cũng chưa đến lúc phải khóc vì một thằng con trai nào...sống phải mạnh mẽ như cây luôn vươn lên về phía mặt trời.Chính vì thế khi nhìn mẹ khóc mình thấy thật xót xa,đau lòng quá,một khi nước mắt mẹ rơi thì mọi thứ ko còn bình thường nữa.Tự thấy hổ thẹn với lương tâm vì mình đã phung phí quá nhiều nước mắt...Nói chung,nước mắt có rất nhiều công dụng,vì nước là "thuỷ" mà.

    ...eyes on me...

Chia sẻ trang này