1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi phụ nữ quá giỏi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi farmer, 22/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. farmer

    farmer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Khi phụ nữ quá giỏi

    Ngày mai là ngày họp mặt truyền thống hàng năm của lớp tôi. Tôi không muốn đến, tôi sợ gặp mặt nàng, nhưng tôi nhớ nàng kinh khủng. Sao trời sinh nàng lại là một phụ nữ giỏi đến thế? Tôi chẳng khi nào lại đi ganh tỵ với người mình thương, lúc nào tôi cũng muốn nàng tiến bộ. Nhưng người giỏi quá lại cũng không hay. Nàng lúc nào cũng nhận xét, ra lệnh, lúc nào cũng xem tôi là thuộc cấp, là cấp phó để nàng la mắng. Bao nhiêu tình cảm thân thương tôi dành trọn cho nàng mà nàng đâu có hay. Những lời nói ngọt ngào của tôi nàng cho là yếu đuối. Những câu chuyện vui thì nàng cho là trẻ con. Những suy nghĩ, dự định, mơ ước của một đứa con trai như tôi thì nàng cho là bồng bột, thiếu thực tế. Nàng nhìn mọi vật chỉ theo quan điểm chủ quan của mình, không nghe tôi nói, không suy nghĩ xem tôi có lý hay không. Tôi chỉ muốn cuộc sống của mình và mọi người vui vẻ, tốt đẹp hơn, tôi cũng có những suy nghĩ của riêng mình. Làm sao nàng chỉ nhìn mọi việc qua cái vẻ bên ngoài như thế?
    Tôi là con người coi trọng sự bình đẳng, nhưng qua việc này tôi không khỏi đặt ra cho mình câu hỏi: phụ nữ có nên giỏi quá hay không?

    F./

Chia sẻ trang này