1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi quay mặt buớc đi !!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Khi quay mặt buớc đi !!!!!!!!!!!

    Tôi đã từng nghĩ là ko có chuyện này , chẳng bao giờ có chuyện này . Tôi ko thể nghĩ đc rằng là ngày hôm truớc còn cuời cuời nói nói , ngày hôm sau đã chẳng còn gì và hôm sau nữa thì đã chẳng còn là gì trong mắt nhau nữa cả . Sẵn sàng nói những điều ko tốt cho nhau . Tôi chưa hề tin thế mà bây giờ sự thật nó sờ sờ ra truớc mắt tôi . Lẽ nào con ngừoi ta có thể thay đổi một cách chóng mặt như vậy đến nỗi tôi chẳng còn tin vào mắt mình đó là con ngừoi tôi từng thân thiết từng san sẻ vui buồn . Tôi đã đánh giá con ngừoi sai hay là con ngừoi là như thế ?????????


    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
  2. DaXauConNgheo

    DaXauConNgheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Em ơi anh xin em đừng suy nghĩ nữa, đừng đưa những bài thế này lên nữa. Đọc đau đầu lắm, những người chưa có người yêu như em còn đau đầu nữa là anh có người yêu rồi. Mệt quá. Hôm tới em phải trả tiền nước cho anh đấy nhé. Cãi nhau cả buổi chiều mỏi hết cả tay, khô hết cả mắt.
    Đã Xấu Còn Nghèo
  3. miuxu86

    miuxu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Thui đi nào! Làm zì mà nóng thía! Làm zì mà phải way mặt bước đi?
    Theo tui nghĩ thì là bà đánh giá sai con người rùi! Mà có ai đánh giá được đúng về người khác đâu! Dở hơi thật!
    right here waiting for you
  4. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Ê mà khoan đã, tại sao lại cứ phải do người khác nhỉ . Ừ cứ giả sử là người đó không tốt, thế liệu mình đã tốt với người ta chưa ? Cái gì nó cũng có nguyên nhân cả, điên không phải, dở hơi cũng không ... sao trời không mưa lại quay mặt với nhau ?? . Không có lửa làm sao có khói, cứ nhất thiết là chỉ có mình đúng còn người ta sai à ? Tốt nhất là nên bình tĩnh xem lại tình hình, xem lại chính mình đầu tiên rồi sau đó hãy xem người ta .... Nói quay mặt thì nhiều ví dụ điển hình lắm, anh em ruột còn cầm dao đâm nhau, mẹ ruột còn bán con để lấy tiền, con trai đâm bố vì bất đồng quan điểm v.v... => mới chỉ nói xấu nhau là còn may đấy nhất là trong khi mình với người ta chả là gì của nhau cả !
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    anh Tú , anh bị điên à , mọi chuyện em đã giải quyết cái Trà và biết đc sự việc này là như thế nào và em cũng đã nói chuyện với KL , chẳng có liên quan đến chủ đề này gì cả , anh cứ lằng nhà lằng nhằng từ hôm qua đến giờ . Rõ là dở hơi ! Vớ vẩn vừa thôi . Chuyện chủ đề này ko có liên quan gì với cái chuyện kia hết . Chỉ là một chủ đề như bao chủ đề khác , rõ là lắm chuyện, anti xoá hết cái bài này và mấy cái bài kia đi . Một chủ đề của ngừoi ta mà cứ lung tung . Nhưng mà em nói thêm về cái chuyện kia . Em đã biết tuờng tận về câu chuyện kia !

    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
  6. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Em Minh ơi ! Thế bài của anh có bị coi là "lệch sóng" không ?
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hình như có dính dính đến chuyện đó thì phải , mà đầu anh có hay ko thì anh biết . vì chủ đề em post ko liên quan đến chuyện nói xấu . anh đừng nhầm nhọt sang trồng trọt . Chỉ là "quay lưng " thôi nhé anh . Nhưng nó cũng là một bài chẳng lệch sóng cho lắm !

    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
  8. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Oh ! Anh nhất thích câu này !
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ điều này là đúng đấy nha . Có lẽ là tốt với nhau như anh chị em ., cha mẹ còn quay mặt với nhau đc nữa là ta chẳng có quan hệ gì với nhau . Đời là thế . biết đâu mà lần . Tốt nhất là phải biết cách đề phòng , tránh sao cho mình đỡ bị lừa là đc ! Còn nói thật , phân tích ai sai ai đúng để mà làm gì ? Có sai có đúng thì cũng chẳng giải quyết điều gì cả . Đã đến cái mức quay lưng lại với nhau thì ngừoi ta làm gì cũng sai mà thôi !

    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
  10. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Sâu nhất cũng là lòng ng`, thâm nhất cũng là lòng ng`, thay đổi nhanh nhất cũng là lòng ng`, khó hiểu nhất cũng là lòng ng`... đấy các cụ dạy thế đấy! Chuyện này cũng chỉ là chuyện thường ngày ở huyện mà thôi em ơi!
    The grand essentials to happiness in this life are something to do, someone to love and something to hope for.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này