1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi quay mặt buớc đi !!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lúc này tôi muốn nói đến lời cảm ơn với anh . Bài học này với tôi đó là một cái giá quá ít , nếu có cái giá lớn hơn để mà có đc bài học này có lẽ tôi cũng vẫn muốn có đc bài học này . Cảm ơn anh , tôi thật lòng cảm ơn anh . Cảm ơn anh đã phủi đi mọi thứ , coi mọi thứ chưa hề tồn tại . Cảm ơn anh đã dạy tôi rằng trên đời này ko nên tin ai quá . Và cảm ơn anh đã báo truớc với tôi " Đừng bao giờ tin anh " Nhưng tôi vẫn tin , và đến bây giờ tôi vẫn tin anh, tôi vẫn ko hề hối hận vì tôi đã tin anh . Tôi đã khóc nhiều đến thế nào ? Tình cảm bị tổn thuơng ? Lòng tin bị đạp đổ .... Nhưng tôi vẫn tin là anh ko xấu như lời anh nói ... Tôi vẫn tin là anh làm gì cũng có lý do của anh ... dù anh làm bất cứ điều gì cũng có lý do của anh ... dù tôi ko hiểu đc nhưng tôi vẫn cho là anh làm đúng ! Và tôi vẫn tin ....
    Dù anh quay mặt đi ... dù anh làm điều gì đi chăng nữa ... dù anh coi như thời gian đó chưa hề tồn tại nhưng sự thực ra sao thì mãi chẳng thể thay đổi đc . Nếu anh coi tôi ko ra gì thì là anh đang chửi chính bản thân anh , anh chửi những hành động của anh và anh chửi cả lời nói của anh . Còn tôi, tôi sẽ chẳng bao giờ quay mặt với anh. Tôi vẫn luôn là một ngừoi bạn của anh . Chắc sẽ có ngừoi nói tôi sai , lỗi của tôi , cũng có ngừoi có thể nói rằng " anh đểu" Nhưng có lẽ chỉ bản thân anh và tôi hiểu đc rằng : chính chúng ta có thực sự sai hay ko ? Hãy để luơng tâm chúng ta tự nói đúng ko anh ? Tôi chưa bao giờ trách cứ anh ! Nhưng tôi sẽ ko còn mong mỏi một ngừoi như xưa ở bên cạnh tôi quay về với tôi nữa , vì ngừoi xưa đã chết rồi. Ngưòi đó đã ra đi cùng với những điều tốt đẹp .Chúc vui vẻ và mọi điều tốt lành !

    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
  2. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Khó hiểu , thay đổi tư tưởng nhanh quá , chả biết đằng nào mà lần ! Tóm lạ là ghét hay không ghét , giận hay ko giận, căm thù hay không căm thù ? Mà này hai nhân vật trên có phải cùng một người không thế hả BM ? Anh mà là em, anh cho cái đứa nào trở mặt với mình một phát HeadShot là ok ngay khỏi phải băn khoăn, suy nghĩ cho mệt óc !
  3. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Các cụ đã có câu "Tiên trách kỷ hậu trách nhân". Làm gì cũng phải tự vấn lại bản thân trước rồi mới nên oán trách người khác. VD Người yêu thấy con khác xinh bỏ mình chạy theo thì trước hết trách tại sao mình sấu ( cá sấu ) trước đã rồi hẵng trách thằng kia sở khanh sau
      Bần cư toạ thị vô nhân mục   Phú tại sơn lâm hữu khách tầm.  Ts cái sự đời
  4. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Hợ hợ post bài phía trên xong vào đọc lại thấy mình lệch sóng nên post bài lày.
    To BM: Cái gì ko phải của mình và không muốn của là mình thì đừng ép nó là của mình. Càng ép nó là của mình thì nó càng không muốn là của mình.
      Bần cư toạ thị vô nhân mục   Phú tại sơn lâm hữu khách tầm.  Ts cái sự đời
  5. DaXauConNgheo

    DaXauConNgheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào mọi người, chỉ còn 15 ngày nữa, chỉ còn 360h nữa thôi là sang năm mới. Mọi người hay vui lên, bỏ qua hết chuyện vớ vẩn đi, đời còn dài phịch còn nhiều. Nào làm ly rượu nuốt trôi hết những cái vớ vẩn đó xuống dạ dày, rồi tuột xuống ruột non, chạy ra ruột già, và...ơ....ơ....ô.....ô.... kìa ....kìa cái gì ngoài kia kìa ....và.....ph....u......u....ú......! Xong, thoải mái quá chẳng còn gì phải lăn tăn cả.
    Đã Xấu Còn Nghèo
  6. cadica6

    cadica6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hic hic .....!
    chữ ký, ví dụ :
    [size =6] [ blue]
    siêu thô
    [/ blue] [/size =6]
    sẽ cho kết quả là :

    siêu thô
  7. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Topic đang đi vào đả kích cá nhân, vả lại tác giả cũng đã có lời, tôi xin phép khóa lại, ai thắc mắc thì gửi PM nhé.
    To BM & cat: rất xin lỗi phải xoá đi 2 bài cuối của hai người, vì sao thì chắc cả hai cũng hiểu. Có chuyện gì thì cũng chỉ nên PM riêng cho nhau mà nói, đừng để ảnh hưởng đến suy nghĩ của cả box. Cá nhân tôi rất mong hai người có thể quên đi những chuyện ko đáng nhớ, nếu ko thể trở lại được như xưa thì cũng đừng để đến mức phải viết ra những lời như thế này, nhất là ở đây, hiểu ý tôi chứ ? Chưa bao giờ tôi hối hận vì được quen 2 người, cũng chưa bao giờ phải cảm thấy khó chịu vì những gì 2 người đã làm & đối xử với tôi. Dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng ko đánh giá con người qua những hành động trong cuộc sống riêng của họ mà chỉ cần biết họ đối với tôi ra sao, thế là đủ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này