1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi ra nước ngoài tình yêu trở nên nhẹ nhàng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi congchuacrazy, 22/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Khi ra nước ngoài tình yêu trở nên nhẹ nhàng

    Đứa bạn thân của tớ đã nói thế.Nó nói,bây giờ tình yêu chỉ là phù du mà thôi.Nó lao đầu vào kiếm tiền ko mệt mỏi,nó nói có tiền là có tất cả.Nghe nó thuyết giáo mà thấy hình như mình hơi lạc hậu thì phải.Liệu tiền có thể mua được tất cả ko?Khi có tiền là có tình yêu?Mình chẳng tin như thế,nhưng nếu đã từng ra nước ngoài thì vấn đề tình yêu trở nên nhẹ nhàng vô cùng.Hồi ở Việt Nam nó đâu có thế,vậy mà chỉ có 2 năm ra nước ngoài thôi mà nó đã thay đổi đến thế.

    congchua
  2. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    đúng như vậy đó , mình có mấy người bạn ra nước ngoài lận , thay đổi nhiều lắm . Nhưng vì chúng ta còn sống ở VN thì hãy giữ nét truyền thống đạo đức đông phương .

    vườn xuân nắng mới hoa đương đẹp
    em lạnh lùng qua chẳng đoái hoài
    em hỡi vô tri hoa biết tủi
    đầm đìa châu lệ hạt sương mai !

  3. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    chết chả biết lúc mình đi sẽ biến đổi như nào, lạy chúa!
  4. emgaionline

    emgaionline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Emgai thi lai nghi , o dau thi cung can phai co money ca. Khong co Money thi o dau , ngay ca o Viet Nam , tinh yeu se nhat nheo va tro nen tam thuong .
    Thu nghi xem , khi 1 ngay ban di choi voi nguoi yeu . Ban muon di xem phim hay di shopping voi nguoi yeu , ban muon trang diem that dep .The nhung boyfriend lai khong co tien , an mac thi oi thoi , khong the ke xiet . The la ban phai tra tien , ban nghi nhu the nao??
    emgai86vus@yahoo.com
  5. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Đi nước ngoài ai cũng cho là sướng nhưng chỉ có người đi rồi mới biết nó khổ chừng nào ..
    Không bạn bè chỉ lao vào kiếm tiền ..v ậy mà ai cũng mong muốn được đi nước ngoài hết
    thien than be nho
  6. kegando

    kegando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    than chet
  7. kegando

    kegando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    theo ban thi tinh yeu la gi?
    neu chung ta conla nhung thanh nien va thanh nien thi dat uoc mo cua minh len tren tat ca theo toi tinh yeu khong phai thu ma toi can.Thu ma ban can nhat do la uoc mo cua ban hay dat tinh yeu o lai.
    than chet
  8. MoscowNhoHanoi

    MoscowNhoHanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào kiu ra nước ngoài thì tình yêu sẽ dễ dàng hơn thế ? Sai lầm quá .....
    Sống trong đới sống cần có một tấm lòng ... Để làm gì em có biết không ....
  9. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Kể ra cũng có nhiều ý kiến trái ngược nhau quá.Tình yêu là gì đây?Mình nghĩ đó là sự sở hữu.Hình như ý nghĩ đó hơi cực đoan thì phải.Emgaionline nói rất đúng,khi đi chơi với bạn trai nếu người ta ko có tiền thì sao?Tình yêu lúc đó trở nên chán ngán vô cùng.Ai chẳng biết khi yêu thì ko tính toán tiền nong nhưng nếu ko có tiền thì chẳng mấy tình yêu cũng bị biến đổi mất.
    Còn khi đi nước ngoài người ta có thay đổi hay ko thì mình cũng ko biết nữa,có thể là ko phải tất cả nhưng đó cũng là sự tất yếu thôi mà.
    congchua
  10. smile_hm

    smile_hm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Hầy! muôn thủa! ai vượt qua được cãi ngưỡng yêu tiền thì hãy bắt đầu tập iu! nhưng cảnh cáo! yêu xong lại tập kiếm tiền ấy mà! Cuộc đời! Chán!
    i don't know much but i know i love you and that may be all i need to know
    Giá như........

Chia sẻ trang này