1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI RA TRƯỜNG ! CHÚNG TA CÓ VỀ HẢI DƯƠNG...?

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi help_me_20_22, 30/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. help_me_20_22

    help_me_20_22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    KHI RA TRƯỜNG ! CHÚNG TA CÓ VỀ HẢI DƯƠNG...?

    Nói chung là " Đất có lành thì chim mới đậu " !
    Nhưng đôi khi cũng có những trường hợp khác :
    " Chim có đậu thì đất mới lành được " Điều kiện để làm việc nói chung của mỗi chúng ta là :
    -Nơi làm việc phải làm phát huy được khả năng của mình.
    -Có những chính sách tốt về :lương,ưu tiên ...
    Từ vài năm nay , tỉnh ta cũng có những chính sách thu hút nhân tài rất tốt và cũng đạt được chút thành tựu .Nhưng nói chung còn rất khiêm tốn !
    Vẫn mãi là tình trạng "chảy máu chất xám" Nhưng , chất xám chẳng chảy đi đâu xa : nó chảy lên Hà nội , Hải Phòng rôi băng rừng , vượt qua dãy Trường Sơn hùng vĩ nó chảy vào thành phố Hồ Chí Minh ...Cũng đều là trên đất Việt nam ta cả thôi ,Nhưng thử hỏi rằng : Tại sao nó không chảy về Hải dương ? Hải Dương cũng nhiều ao , nhiều hồ để chứa đủ mà (Chỉ thua Hà nội về Hồ Tây , tp Hồ Chí Minh , Hải Phòng có biển ) Nhưng hơn tất cả ,ở Hải Dương chúng ta có quê hương , có người thân ...!
    Vậy chúng ta sẽ chọn ở đâu ...? Đây là một câu hỏi không dễ tìm lời giải đáp
    ''
  2. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ trước khi đợi người ta co chính sách ưu tiên, bọn mình thử vận động trước xem sao. Bác nào có ý tưởng cùng lập một nơi làm việc cho những người mới ra trường nào
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ do xu hướng bây giờ là thía . Trước tớ vi vu học đại học ở Hà Nội , đến năm thứ 4 này lại nhảy vào tận SG . Cái đó ko thể tính trước được .
  4. help_me_20_22

    help_me_20_22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    [red]Công việc = Việc công ! [/red]
    Nào nào chúng ta cùng bàn về Công việc tí chơi nhỉ ?
  5. winter2212

    winter2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Ai chẳng muốn về phục vụ quê hương .. Cũng như bác nói đất có lành thì chim mới đậu , thật ra cũng vì miếng cơm mánh áo cả thôi ... Nhưng trước khi chờ có được chính sách đối đãi tốt thì cũng phải tự thân vần động . Chứ cứ về chờ chính sách thì chắc nhăn răng .
    Sự thật nhiều khi có phũ phàng đôi chút , nhưng biết chấp nhận mới theo kịp xã hội thôi kekke .
    Bây giờ cứ thử ưu đãi mức lương tốt 1 chút cộng thêm đúng chuyên môn . Thì khối bác lúc đấy chả cần quê HD cũng đổ về HD làm ấy chứ nhẩy ..
  6. help_me_20_22

    help_me_20_22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
  7. winter2212

    winter2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko bỏ quê ta ra nước ngoài như bác nói .. Nói vậy là sai rùi , tôi chỉ tạm thời rời quê hương để đi tìm chân trời kiến thức mới cho mình và tương . Đi để tiếp thu những cái hay cái đẹp ....Giả sử mai mốt chính sách có nhớ đến tôi . Thì lúc đó tôi cũng có một lượng kiến thức nhỏ bé nhất định của riêng mình để đóng góp cho quê hương chứ nhẩy .
    Xin đính chính Tui quốc tịch vn , định cư cũng tại vn :-) ..
  8. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Híc! Chữ ký của bạn thì hay mà viết chẳng có chút thuyết phục gì cả!
    Tôi hỏi bạn một câu! Nếu được làm ở gần nhà, đúng là tốt là hay thật đấy: Nhưng khi mới ra trường, không nói đến con nhà khá giả làm gì mà nói luôn về các cánh SV vừa học vừa nuôi thân nhé: Nếu được gần người thân, gần nơi chôn rau cất rốn, nhưng lương không đủ nuôi cho bản thân thì lấy đâu ra để mà trả cho cái nợ 4-5 năm học đại học hở bạn! Không đi kiếm tiền để nâng khăn xẻ túi thì chỉ có mà đi VĐ!
    Vài dòng bàn luận, có gì sai xin chỉ bảo!
    thân
    hanh114212
  9. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Tay anh phá đá , tay em đào sỏi , ngồi trên xe ủi em nhớ những ngày hè , chân lội qua khe ta nhớ mùa đông giá....ơ...ớ..cuộc đời vẫy gọi ta những..lần đi..lần đi..
    Quan điểm của tôi là đi đâu cũng được, làm gì cũng được miễn là kiếm được nhiều tiền . Rồi tiền này sẽ lại quay về xây dựng quê hương đất nước dù 10 hay 20 năm sau. Còn chị Thắm , khuyến khích cưới chồng tây, định cư nước ngoài , gửi EURO về tổ quốc.
  10. dondoc1minh

    dondoc1minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Làm đâu thì làm đều là xây dựng cho quê hương đất nước chứ có gì đâu. Khi nào nhớ HD thì lại lên ttvnol nhắn anh em ọp ẹp 1 bữa là ok chứ sao

Chia sẻ trang này