1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi ra trường ta là tờ giấy trắng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tocduoiga20190, 31/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tocduoiga20190

    tocduoiga20190 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Bố là 1 người bất đắc chí, kiểu như là bất mãn với cuộc đời ấy, ông hay mắng mình là học hành sôi hỏng bỏng k, rằng còn cái đời mày đấy, mấy tháng nữa ra trường, k còn khoản trợ cấp hàng tháng nữa, lúc đấy rồi đợi xem, ặc ặc
    Lúc nào cũng mắng mình như 1 đứa bất tài vô dụng, nhưng mà thực ra thì cũng đúng, tại mình k chịu học nên giờ thành ra cái đầu mình la tờ giấy trắng, mình di thực tập cũng bị các a c chê đủ đường, haiz bố mắng mình đâu có oan
    Tại mình k biết thân biết phận, cứ thấy bb chơi mình cũng bỏ quên đời luôn, chẳng thèm động tâm nhưng giờ nghĩ lại lối thoát nào cho mình đây, lao vào cs k biết rồi mình sẽ đi đâu về đâu, mình sẽ sống với những tháng ngày lo lắng về cơm áo gạo tiền, nếu a mình thành đạt hơn trong cv thì có lẽ mọi chuyện đã đổi khác, nhưng mình chẳng mong chờ và đặt hy vọng vào a nữa,vì a chỉ thích hư danh, sỹ diện hão, a chẳng biết suy nghĩ chín chắn hơn, nói năng thì thô thiển nên a sẽ k thể là 1 người thành đạt trong cv, người mà có chí thì họ sẽ khác kia, kỳ vọng lầm gì rồi sẽ chỉ tổ thất vọng nhiều hơn mà thôi,
    Bb giờ có đôi có lứa, nhiều người đã lập gđ và có con, còn mình thì chưa từng trải qua môi tình nào cả, tại hông quen ai cả, những a chàng trẻ trung lãng mạn và có tiền thì hẳn họ sẽ k thèm để ý tới mình rùi, còn những a có tuổi thì lại chẳng quen đc ai, chẹp miệng bụng bảo dạ cái duyên chưa đến để tự an ủi mình nhưng vẫn thấy mình cô đơn quá, từ nay mình sẽ học hành chăm chỉ chứ k cái kiểu à uôm thế này nữa,
    Mình sẽ sống và cho bố thấy mình cũng k phải là đứa tồi, những cô gái chân dài miên man, ăn mặc ***y, đằng sau vẻ hào nhoáng đó họ có cái gì, mình có cái gì hơn họ, cả về trình độ và ngoại hình, chẳng gì cả, mình đang mò mẫm, mình đang khởi sự tất cả mọi chuyện bắt đầu từ con số 0, cơ hội sẽ chỉ mách bảo với một trí tuệ chuyên cần mà thôi
  2. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Cuộc sống không phải lúc nào cũng giống như mình nhìn thấy và mình nghĩ đâu.

    Cố lên nhóc nhé (^.^)
  3. chovangno1

    chovangno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2011
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    nếu là như tờ giấy trắng thì đâu còn có ý nghĩa
  4. tocduoiga20190

    tocduoiga20190 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết phải nói sao, cả ngày lang thang trên mạng tìm việc, đầu óc muốn bùng nổ ra ý, các ct bây giờ đâu đâu cũng đòi kinh nghiệm, mà sv mới ra trường thì lấy đâu ra cái đó cơ chứ, đi thực tập thì ct nhỏ k đc làm nhiều, khách hàng ít, má sếp cũng chỉ cho đi trong nội thành thôi,haiz, hỏi nhiều thì sợ các a c bực, mà k hỏi thì k biết đg mà làm, cái đầu nó lâu rùi k đc nghe những lời đao to búa lớn hay sao ý, mình ngồi im, lúc nào thấy các a c rảnh rảnh mới tiếp cận, biết các a c cũng bận và hay phải làm báo cáo này nọ mình cũng muốn học việc và tỏ ra thiện chí đi thực tế nhưng mà họ bận nên chẳng có thời gian chỉ cho mình nhiều
    mình biết mình k có đk như mấy tiểu thư cùng phòng, muốn thành công mình phải cố gắng hơn họ rất rất nhiều, mẹ từng kỳ vọng bao nhiêu vào mình giờ là lúc mà niềm tin của mẹ sắp thành zero rùi, hichic
    mình sẵn sàng học việc làm k lương, làm chân chạy đây đó đi khách hàng nhưng mà ct mình ít kh quá, đi xa sếp k cho vì tốn xiền ct, ở gần thì ít, cơ mà hôm trc sang bên đứa bạn, hắn kều phải đi suốt, gần 2 tháng dời, kêu chán đi rùi, sặc chả bù cho mình,
    tại ct hắn to oành, tới cả 200 nhân viên, còn ct mình tính cả sếp chưa nổi 30 người, huda sao k san sẻ cho minhv ới nhỉ
    mình chán chẳng muốn tới ct nữa, hh tiếng anh thì dang dở, bỏ bê 1 thời gian rùi, giờ có khi trình độ mai một, xuống cấp
    các nàng cùng phng với mình thì chẳng cần đi thực tập, suốt ngày ở phòng cà khịa, chém gió buôn bán, các nag ý chăng thiết tha vì ra trg nhà đều có cơ to oành để xin chỗ làm rùi nên chẳng bận tâm,
    khi sinh ra mình đâu có quyền đc lựa chon, vẫn biết mình còn may mán hơn rất nhiều người khác, đc thân hình khỏe mạnh đầy đặn, có đủ cả cha lẫn mẹ, nhưng mình thây tự ty vào bản thân quá,
  5. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    nói thế nào nhỉ .Em nên lấy chồng đi cho nhanh

Chia sẻ trang này