1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi sa vào lưới tình???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi BachHop, 24/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    khi sa vào lưới tình???

    "tất cả mọi nhân vật vĩ đại chân chính, không có một ai vì tình yêu mà phát điên"
    hihihihihih
    các bạn nghĩ gì?
    có một người bạn nói với tôi là "sức mạnh đời người được hình thành từ hai người yêu nhau tâm đầu ý hợp, cùng giúp đỡ bổ sung lẫn nhau, tay nắm tay vai kề vai nhau luôn luôn mạnh lớn hơn sức mạnh của từng người cộng lại. đời ngừoi sẽ đựoc nâng lên 1 mức độ mới"

    còn nếu sa vào lưới tình mù quáng thì sẽ gánh nhũng hậu quả kinh khủng lắm nhỉ?
    tình cảm là gì hỡi các chatter yêu quí? ý kiến chủ quan của tôi thì tình cảm có hai phần, bản năng dục vọng của con ng, va phần lý trí. theo tôi ko thể tách rời lý trí và tình cảm, 1 người có tình cảm tồi tệ thì lý trí của ng đó cũng yếu đuối và tồi tệ , còn ng có tình cảm thanh cao phong phú thì lý trí ng đó cũng cao cả vô cùng. các bạn có nghĩ thế ko?

    hic
    các chatters trẻ tuôi thân mến,tôi post bài này lên ko có ý gì khác là cùng thảo luận, mong diễn đàn thêm phong phú. nhưng những gì muốn nói thì sẽ phải nói, các bạn ở lứa tuổi học sinh, đáng lẽ ra dồn sức lực vào học tập, mở rộng sự hiểu biết, nhưng có nhiều bạn lại bân tâm vào yêu đương nam nữ (nói thế thôi, nhưng tôi tin có nhiều bạn học sinh học rất giỏi và mang vinh quang về cho nước nhà);
    những bạn lao vào yêu đương mù quáng, yêu đương nhiều chỗ, phá hoại hạnh phúc của người khác.......... cái gọi là "tình yêu" đó chỉ là đám mây "mù" màu hồng để che sự phóng túng của bàn thân thôi!!!
    vài lời tâm sự thật, hy vọng các bạncùng đọc và suy ngẫm.
    chia sẻ với tôi và hãy cho tôi biêt ý kiến của các bạn!
    nếu bạn nào ko thích thì tôi ko thể ép, chỉ mong nếu các bạn trẻ đang sống cuồng yêu vội hãy dừng lại và suy ngẫm!
    và hoan hô những bạn trẻ đang say mê học tập. rèn luyện phấn đấu; hoan hô những bạn dùng lý trí kiên cường của bạn để có được tình cảm thanh cao, bền vững!
    bibi



    BachHop

Chia sẻ trang này