1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi say rượu thì anh chị em thường làm gì?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hodota, 30/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Tối nay tất niên mình sẽ xõa
    Tối nay mình sẽ lại say
    Lúc nào mà buồn mà say thì rất ghét, nhưng lúc nào vui mà say thì thôi rồi, phê như con tê tê
    Zeeeeeeeeeeê

     
  2. meothot

    meothot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Khi say thường có xu hướng tìm nhà vệ sinh ( lúc say 2 từ WC có thể đúng với mọi nơi moị chỗ), có lần em uống rượu đứng lên đi vê sinh tổng cộng 17 lần
  3. meothot

    meothot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Sau này em mới biết mình có duyên với số 17
  4. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Lần duy nhất em say là lần đầu tiên uống rượu . Đầu đau inh ỏi, phun mấy phát, phải ngủ nhờ nhà ông anh.
    Từ sau trở đi thì chỉ uống vui, cùng lắm là hơi biêng chứ không bao giờ say.
  5. garu123

    garu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi có ông em kém mình 2 tuổi, kém anh lớn tuổi nhất trong mâm 8 tuổi, sau một hồi nói năng liên thiên chú ấy chốt lại 1 câu: " em biết là em nói linh tinh thế này các anh sẽ đấm em, nhưng em nói thật là em cũng vừa đấm một thằng xong"
    Em mà say thì hay nói nhiều "tâm sự" thật lòng lắm.
    Con gái mà say thì 90% khóc lóc
  6. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Ôi, bác làm em nhớ lại đợt đi Tam Đảo, lúc về HN là 5h chiều. Cả bọn kéo nhau vào quán kara. Hôm đấy chỉ ăn sáng chứ trưa nhịn, vào quán kara thì gọi 1 chai vodka to, có mỗi 2 ông uống với nhau. Đói, mệt nên rượu ngấm ác. Thế là say lòi tĩ. 1 ông nới với ông kia: "Em xin lỗi anh nhưng mà Đ*t mẹ anh!"
    Buồn cười *** đỡ được .
  7. Soillacdan

    Soillacdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    @Dê: lúc nào say để a đưa e về nhé

  8. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Say là muốn gái
  9. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Thiện tai ...thiện tai
    Mong các thí chủ hay tu dưỡng, tránh xa con đường mê lầm của hơi men Với một nồng độ Cồn trong máu nhất định sẽ khiến cho con người ta rơi vào trạng thái ko còn ý thức và mất đi sự tự chủ của bản thân
    Do đó thường thì trong trạng thái say sưa do chất cồn màng lại, các thí chủ sẽ thấy mình dường như có vẻ gì đó....đáng yêu hơn, bay bổng hơn, lâng lâng,...có thể nói nó như một sự bùng nổ cá nhân Các thí chủ sẽ cảm thấy dường như con người mình đã được chắp thêm đôi cánh để nâng cao cá tính của mình vậy .
    Trong trạng thái "bùng nổ nho nhỏ" ấy các thí chủ sẽ cảm thấy dường như mình có thể nói ra những điều mà bình thường mình ko dám nói, làm những hành động mà trong trạng thái bình thường các thí chủ ko dám làm (thậm chí kể cả điều đấy có vẻ điên rồ) Thậm chí người ta còn cảm thấy mình vĩ đại hơn vậy.
    Ây nhưng mà, tất cả những điều đó chỉ là ảo giác nhất thời trong giây phút thiếu tự chủ mà thôi. Nó ko phải bản tính thật của các thí chủ. Do đó , để được thăng hoa như thế thường xuyên hơn, mọi người sẽ lại phải tìm đến hơi men nhiều lần nữa. Nếu tình trạng đó cứ kéo dài thì các thí chủ có thể mắc chứng "nghiện rượu", khiến cho mỗi khi ko có chất xúc tác các thí chủ sẽ thấy mình có vẻ "hèn hèn" thế nào
    Mặt khác , chất cồn trong rượu , nếu được dùng lâu ngày sẽ khiến các thí chủ bị ảnh hưởng đến sức khoẻ, tinh thần và trí tuệ. Tinh thần sẽ xa xút, trí tuệ thêm mê lầm, và sức khoẻ thì đi xuống do v.v..
    Nên , mong các thí chủ vui gì thì vui cũng nhớ điều độ để giữ gìn cái thân tâm cho tốt, kẻo ngày lại càng đoạ vào con đường mê lầm
  10. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Có gái cho bác đây. Vụ này ở phòng em. Con bé uống chắc cũng bằng em Zê ở đây. Hôm đấy EM Ý cũng xoã ác. Hôm ý, em may thế, về truớc, không thì... chắc cũng chẳng ở đây, spam - chém gió được với các bác. Ông bạn em đen quá, quay lại dìu em gái này về, mất việc, lại vào nhà đá. Hôm sau đi làm, bọn em phải làm bản tường trình trối chết.
    Mời các bác và em Zê vào đọc và cứ xoã.
    http://nhansuvietnam.vn/tintuc/phap_luat/say-ruou-hai-doi-dong-nghiep/103297.html

Chia sẻ trang này