1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi say ta thường nói thật hay là giả dối?

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi HACTATHAN, 06/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HACTATHAN

    HACTATHAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Khi say ta thường nói thật hay là giả dối?

    Như chúng ta đã biết, con trai rất thường hay uống rượu, thế khi say, những lời họ nói là thật hay giả? bản chất thật của họ có bộc lộ ra hay không?Có chàng trai nhút nhat, không dám tỏ tình,chàng bèn mượn chút rượu để "lên dây cót" thế nhưng nàng không tin, cho là chọc phá, thế có chết không cơ chứ?
    xin mời mấy you vào cho ý kiến xem
  2. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Điều đó còn tuỳ thuộc vào đạo đức của con người đó, cũng như nồng độ rượu trong người anh ta nữa.... Nhưng hầu hết điều là không phải sự thật(???)
    Liptonaddict-người luôn đi tìm một tình yêu đích thực
  3. HACTATHAN

    HACTATHAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì phần lớn là nói thật, thế u có từng uống rượu chưa, uống một hồi bị dụ là khai ra hết, những suy nghĩ mà bình thường không nói sẽ để lộ ra nếu biết cách khai thác, còn khi tỉnh thì có lý trí nên thường che dấu giả dối nhiều, nói chung là khi đụng đến vấn đề nào đó mà họ có thì họ không nhận đâu, tuy nhiên chỉ một ít xấu tính dễ nổi nóng nên thường xảy ra truyện thui mà, còn lại là những người rất dễ thương, dễ dụ.....
  4. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Có thể cũng phải hỏi ư ? Cứ rủ mấy anh em ở đây đi uống một chầu lả lướt thì tự mình biết ngay. Thực ra, nối dối hay nối thật, nói điêu nói ngoa gì thì cũng tuỳ người và tùy hoàn cảnh, tùy đối tượng tiếp xúc. Nên nhớ con người không phải là cái máy.


    Tre xanh Việt Nam


  5. datcantho

    datcantho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩa thì uống rượu vào sẽ dễ mất đi tình anh em, tình bằng hữu lắm. Mình cung nghe rất nhiều về tác hại của rượu đấy, thì cũng vì chuyện nói bậy bạ không có trong suốt, tường khích bát người này thường chê bai người khác sẽ dế sảy ra tai nạn vi rượu lắm
    [red] datcantho
  6. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng bít là con trai thấy uống rượu là thế nào nhưng mà em chẳng thích con trai uống rượu chút nào.Em thấy uống rượu chẳng có lợi gì cả mà có hại thì nhiều.
    Còn việc mượn rượu để nói ra tình cảm của mình với người bạn gái của mình ưh,em thấy điều đó ko nên,khi có rượu vào thì lời ra,em thấy những người uống rượu vào đa số nói nhiều lắm,mà nói nhiều,sẽ dẫn đến nói dai,nói dài và nói dỡ,túm lại uống rượu vào nên càng ít nói chuyện càng tốt.

    Người tôi iu bao giờ cũng đẹp.
    Bởi tôi nhìn từ ánh mắt của lòng tôi...
  7. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng uống rất say đấy, nhưng mà mọi chuyện vẫn giữ trong lòng, dù cho đó là chuyện vui hay buồn...
    Liptonaddict-người luôn đi tìm một tình yêu đích thực

Chia sẻ trang này