Khi Sếp không hợp tác ?????????? Khi Sếp không yêu mà lại tỏ ra lạnh lùng, không hợp tác, phải làm thế nào đây???????? Làm theo chỉ thị của Sếp thì không đúng với chuyên môn mà không làm theo ông ta hướng dẫn thì suốt ngày bị khiển trách là nhân viên không biết nghe lời......Mỗi công viêc, mỗi văn hoá làm việc khác nhau và stress do nó tạo ra cũng khác nhau, những kẻ thường dân chỉ việc đưa đầu ra mà hứng chịu....chao ơi....... Trong một tập thể chỉ có vài người mà không yêu thương lấy nhau, hướng dẫn nhau làm việc thì không còn muốn làm việc nữa, không muốn sống nữa........ Căng thẳng lắm, khi Sếp không yêu, không hợp tác........
Tớ cũng từng bị rơi vào tình trạng này. Nhưng phải tìm hiểu nguyên do đã bạn ạ. Có thể do ngôn ngữ, văn hoá khác biệt... nhưng dù sao thì sếp cũng chỉ là một con người mà thôi. Tớ đoán sếp bạn là nam phải ko? Hãy dần dần nói chuyện, hỏi chuyện về gia đình, cuộc sống, đôi khi chỉ cần bạn hỏi xem sếp ăn trưa có ngon miệng ko? v..v... như vậy, bạn sẽ tạo được một sợi dây để lại gần xếp hơn, bạn hãy thông cảm với ông ta và làm cho ông ta thông cảm với bạn hơn, chắc chắn ông ta cũng sẽ không thể không hợp tác với bạn mãi được. Trời xanh thế... Đời xanh thế...