1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi sỏi đá cũng cần có nhau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giotnuoctiennu, 07/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Khi sỏi đá cũng cần có nhau

    Khi sỏi đá cũng cần có nhau
    1. Người có nhiều năm trông coi vườn thú Hà Nội đã kể lại rằng ở đây có một chú khỉ Nam Mĩ rất chi là lạ. Vào những ngày bình thường trông chú ta rất ưu phiền, cô đơn. Nhưng vào mỗi cuối tuần, khi ngày thứ bảy lặng lờ trôi qua thì chú ta bao giờ cũng tỏ ra phấn khích. Cho đến sáng Chủ nhật thì chú ta dậy sớm, mặt mày rạng rỡ và hào hứng. Dĩ nhiên loài vật thì làm sao mà biết tính ngày. Nhưng dường như có một linh giác nào đó đã mách bảo chú khỉ này về một ngày trong tuần có nhiều người xuất hiện hơn, có nhiều trẻ con hơn, có nhiều âm thanh tiếng động, nhiều lời hỏi han chuyện trò hơn. Đó là một ngày mà loài người gọi là Chủ nhật. Con khỉ "mong chờ", con khỉ "biết" ngày đó vì con khỉ sợ nỗi cô đơn còn hơn sợ sự lưu đày trong cũi sắt.

    2. Có lẽ trong mỗi chúng ta ai cũng có một kỉ niệm, về những gốc cây trong vườn nhà đứng chịu tang với những vòng xô trắng mỗi khi gia đình ta mất đi một người ông, người bà nhiều năm gắn bó với vườn cây. Trịnh Công Sơn ?" một nhạc sĩ trước đây viết rất hay về thế cuộc, về thân phận con người ?" cũng có một câu nổi tiếng "Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau".

    3. Vậy mà vì một lí do nào đó, ta hay bạn bè ta, cô độc giữa thế gian này thì buồn thương biết mấy. Thế nhưng đôi khi, không vì một lí do "chính đáng" nào cả mà ta vẫn cứ khép lòng mình giữa mọi người. Tại sao?



    Tien nu
  2. Langthangtimgi

    Langthangtimgi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Ừ , đúng đấy. Khi trộn bê tông đổ trần nhà thì người ta hay trộn sỏi với đá để sỏi nhỏ lấp những cái khe nhỏ do đá to tạo ra. Đúng là sỏi đã cũng còn có nhau.

    ....Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao
    Gặp gỡ chi rồi thoáng tựa chiêm bao......
    Toi cơm
  3. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Đó là vì ta không hoà đồng, ta không đủ tự tin, ta không tin vào chính bản thân mình, ta không tin vào mọi người, ta nhìn đâu cũng thấy toàn những điều đáng ngờ.
    Cái gì mà mục đích, cái gì mà không công, cái gì mà thực dụng, cái gì mà lừa đảo.
    Nào, hãy lạc quan, hãy cho rằng ở quanh ta sao đâu đâu cũng có người tốt hết vậy.
    Nếu có người xấu thì chẳng qua đó là vì hoàn cảnh đưa đẩy.
    Nhìn vào chai nước còn một nửa mà đã bị quan sợ rằng nước sắp hết thì chi bằng nhìn bằng cách khác đi, lạc quan hơn đi, Ôi, hãy còn tới nửa chai nước cơ ah
    t9g68

Chia sẻ trang này