1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi sống với một người chồng boring???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi leanhmai_2128, 01/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leanhmai_2128

    leanhmai_2128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Khi sống với một người chồng boring???

    Chồng là một kỹ sư, hiện đang công tác tại cơ quan nhà nước, sáng đi, tối về. Sinh hoạt điều độ như một chiếc đồng hồ, ko bao h sai một phút. Mọi thứ luôn cẩn thận, sạch sẽ, chi li khủng khiếp. Ko rượu chè bét nhè, cờ bạc, còn gái gú thì ...chưa đc biết. Rất hài lòng với cuộc sống hiện tại và ko có ý định phấn đấu vươn lên ( vì ngại va chạm và xã giao).
    Còn vợ sống trong một môi trường luôn phải đấu tranh để tồn tại nên bắt buộc phải cố gắng. Vợ có nhiều mối quan hệ vì đặc thù công việc. Vợ tất bật suốt ngày vì việc CQ & gia đình con cái .Còn chồng như một bộ phim quay chậm, hay là như một đứa trẻ to xác, ko cần lo lắng cho tương lai, cho rằng mọi thứ như vậy đã là ok rồi.
    Vợ rất thương chồng vì nghĩ rằng làm ở Cq nhà nước thì người thật thà , chất phác như chồng rất khó bon chen. Nhưng rất chán khi thấy chồng an phận như vậy. Vất vả, khó khăn thế nào vợ cũng có thể chịu được vì nghĩ rằng hi sinh vì chồng, vì con. Nhưng về lâu dài, sống với người chồng không có chí hướng như vậy vợ buồn vô cùng. Vợ cũng ko dám nói ra vì sợ chồng mặc cảm, tự ti rồi nghi ngờ vợ mang chồng so sánh với người khác.
    Có người nói với vợ : " Chỉ cần như thế là okie rùi, sống trong đường mà ko biết ngọt!" . Có thể vợ nhiều tham vọng quá hay sao? Chỉ biết hiện h thấy chán vô cùng, how can i do???
  2. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Thì mình mải làm ít thôi! Chăm sóc bản thân nhiều hơn. giao công việc cho chồng quán xuyến thêm việc nhà. Vì nhàn hơn vợ mà. Đến lúc tự ái thế nào cũng đi kiếm tiền thôi
  3. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Oái,chị Dung khuyên thế làm sao được.Chị ấy ko thể làm ít đi được có lẽ vì tính chất công việc của chị ấy nó phải bận rộn,phải ganh đua thế mới tồn tại được,và cũng kiếm được nhiều tiền.Khuyên làm ít thôi quá bằng khuyên bỏ việc à
    Còn việc giao bớt việc nhà cho chồng quán xuyến thì cũng ko nên.Có thể chồng chị ấy sẽ tự ái,vì nghĩ vợ coi thường mình ko làm được việc lớn nên giao việc vặt vãnh cho mình.Gặp phải anh nào tự ái cao hơn đỉnh núi thì thôi rồi,vợ chồng thể nào cũng cãi nhau,hoặc có anh tụa ái ko nói ra thì lại ngẫm ngầm đi tìm cho mình 1 người phụ nữ ngoài gia đình,ko giỏi giang,ko xinh đẹp nhưng hiểu anh hơn,và cho anh ấy cảm giác mình thật giỏi giang,mình là"anh hùng che chở"-cái mà anh ấy ko thấy ở vợ.

  4. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    chồng chị hình như hơi giống bố em ko rượu chè thuốc lá gái gú yên ổn với bản thân ko lo cầu tiến mà hướng về gia đình
    mẹ em làm cùng cơ quan nhà nc với bố em nên cũng ko phải ganh đua như chị nên gia đình cũng êm ấm
  5. AnOutsider

    AnOutsider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Bác gái này đúng là nhiều tham vọng, và có lẽ hơi độc đoán trong suy nghĩ.
    Theo Outsider, vấn đề này là do suy nghĩ của bác gái thôi. Vì bác gái cho rằng suy nghĩ của bác (phải tìm cách thăng tiến) là "đúng", còn suy nghĩ của chồng (an phận) là "sai" nên mới có tình trạng này. Dĩ nhiên, sống với người cùng chung chí hướng hay sở thích thì sẽ hạnh phúc hơn, nhưng trong trường hợp không được như vậy thì phải tìm cách dung hòa thôi.
    Theo một số nhà thần kinh học, động lực, hay động cơ để con người có cố gắng hay không nằm trong một vùng ở não - nghĩa là đó là bản chất, không thay đổi được. Có người hướng nội (có lẽ là chồng bác), có người hướng ngoại (có lẽ là bác), và chúng ta không thể "biến" một người hướng nội thành hướng ngoại hay ngược lại được. Vấn đề là có chấp nhận hay không chấp nhận mà thôi.
    Nếu bác gái chủ topic có thời gian và thích đọc sách thì nên tìm nhiều sách về tôn giáo, triết học, và văn hóa để đọc, sẽ thấy rằng những tư tưởng và suy nghĩ của con người cực kỳ đa dạng và phong phú. Ví dụ điển hình nhất là Khổng Tử và Lão Tử. Khổng Tử đề nghị "trị gia, tề quốc, bình thiên hạ" (mà có lẽ bác gái đề cao) trong khi Lão Tử chủ trương "vô vi" (có lẽ chồng bác đề cao). Hai ông ở hai thái cực trái 180 độ nhưng vẫn là những siêu nhân của nhân loại đó thôi?
    Theo Outsider, bác gái muốn phấn đấu thì cứ phấn đấu, nhưng hãy để chồng bác có thế giới riêng của anh ta. Có thể bác tìm lời lẽ nhẹ nhàng để khuyến khích chồng năng động hơn nhưng nên không thành công thì cũng nên chấp nhận vậy.
    Vài hàng thô thiển.
  6. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    ...Bạn nói thế nào không phải ở Nhà nước là không bon chen , chồng bạn không mong muốn về quyền lực sao ??
    Lên kỹ sư trưởng ??
    Phó Phòng , Trưởng Phòng , ...Giám đốc công ty
    Mọi thứ luôn cẩn thận, sạch sẽ, chi li khủng khiếp
    Cái này của chồng bạn hơi giống tớ
    Tớ cũng là dân Nhà nước đây , híc mấy cô bạn thân của tớ làm giáo viên đại học 29 tuổi nhé mà giờ còn đang cố gắng học lên Tiến sĩ đấy
    Tớ dân văn phòng chẳng phấn đấu làm gì
    Thấy bọn nó khổ lắm , nhưng không học không được
    Con thì nhỏ mà mẹ vẫn vừa trông con ốm vừa ngồi đọc sách
    Bon chen của Nhà nước còn khó gấp vạn lần , nỗ lực gấp vạn lần bên ngoài bạn ạ.
    Vợ rất thương chồng vì nghĩ rằng làm ở Cq nhà nước thì người thật thà , chất phác như chồng rất khó bon chen
    Bạn rất nhầm về câu , người nhà nước thật thà chất phác và rất khó bon chen đấy
    Hic các bác nhà ta ở NGƯỜI NHÀ NƯỚC ở trong Quốc Hội tớ đảm bảo không có cụ nào thật thà chất phác ..mà lên được chức như thế đâu .
    Bon chen của Nhà nước còn khó gấp vạn lần , nỗ lực gấp vạn lần bên ngoài bạn ạ.
    Vấn đề nằm ở rất nhiều nhiều chỗ mới lên được
    Bạn có thấy một ông Giám đốc nào hay Hiệu trưởng nào tuổi 40 chưa ..
    Cứ từ từ đi bạn
    Sống lâu mới lên được lão làng , đừng nhìn chồng như vậy mà nản lòng , nhưng hãy cố gắng động viên chồng học ..học nữa ..học mãi .
    Bằng cấp ở Nhà nước chỉ có thiếu , không có thừa
    Bạn va chạm xã hội quen rồi gắng giúp chồng ngoại giao tốt giúp trong quan hệ với cơ quan đồng nghiệp
    Hic cái này tớ toàn phải tự làm một mình , chồng tớ làm ở bên ngoài và ghét ..quan hệ kiểu nhà nước
    Mà có dù làm ở ngoài tớ nói thật bạn không ít thì nhiều phải liên quan đến nhà nước hết
    Thuế ,
    Xin giấy tờ xuất nhập hàng đi nước ngoài ,
    Àh mà tớ quên mất con bạn học ở trường công hay tư .
    Trường công thì ...
    Tớ nghĩ là nếu có quan hệ với người Nhà nước tốt thì ..càng tốt cho công việc ở ngoài
    Cái này cũng là một sai lầm của chồng tớ đấy
    Ghét cái kiểu làm của nhà nước ra ngoài làm ...có ra ngoài vẫn cứ phải liên quan thôi
    Chẳng bù cho ông anh kết nghĩa của tớ , ông ấy quan hệ tốt , thế là ra ngoài làm , ông ấy làm càng tốt
    Nhớ câu này nhé , nhất Thân, nhì Quen , ba mới là Tiền
    Tớ sửa bài để nói kỹ hơn nhé
    Ví dụ
    Như bạn bị công an bắt xe máy ,nếu bạn không quen ai , yên tâm xe bạn bị giữ hoặc mất tiền
    Nếu bạn quen ai làm trong ngành , bạn ra về thoải mái nhé hứa lần sau không tái phạm , nhưng cũng nên để người ta đánh giá bạn là người biết điều, cách cư xử làm thế nào tuỳ bạn
    Để giữ được mọi mối quan hệ phải sống biết điều
    Hoặc vào bệnh viện bạn không ốm đau sao ??người thân của bạn nữa , nếu có quen biết bạn sẽ không bị đợi lấy số
    Nếu có quen biết bạn có thể xin được bảo hiểm và đỡ mất nhiều tiền
    Con cái bạn học nữa , một phần do cố gắng dạy con của bạn , một phần do quan hệ của bạn nữa , làm việc âm thầm nhé đừng để nó biết không nó ỷ lại
    Sở dĩ tớ nói điều này vì tớ nghĩ điều đầu tiên chính là bạn phải thay đổi quan niệm sống, cách nhìn của chính bản thân mình .
    Bạn sẽ giúp được chồng bạn
    Được ngaythu_8 sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 02/04/2007
  7. botitna

    botitna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc đúng là con người ... luôn đi tìm những cái thiếu ...
  8. Saobang87

    Saobang87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đó là tất yêu mờ bác . Ai mà chẳng vậy Bác k ngoại trừ đâu
  9. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Thế mà ngày xưa cưới nhau đc. TÀI.

  10. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Ng ta nói chồng ng ta thật thà chất fát chứ có nói NGƯỜI NHÀ NƯỚC thật thà chất fát đâu.

Chia sẻ trang này