1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi sống với một người chồng boring???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi leanhmai_2128, 01/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Em mà có chồng kiểu này chắc e nảy tính đành hanh cho coi
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Bài Ngày thứ 8 viết toàn sự thật.
    Nhưng mà Angst đã ráng trốn tránh sự thật ấy trong bao nhiêu năm, giờ đọc thấy, nghe buồn.

    Bạn chủ topic à, sống với chồng boring mà sửa chữa (cả bạn và chồng) không đặng thì thôi, nghĩ về điều đó in ít thôi, không ai chỉ vì chồng boring mà ly dị quách một phát đâu. Mình lo làm những chuyện mình thấy k boring để bù lại vậy?
    Đời này chẳng gì vẹn toàn. Cứ cân nhắc đi rồi quyết định giữ hay buông.
  3. advantage_aus

    advantage_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
  4. bagiahamchoi

    bagiahamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự bác này thấy bất nhẫn...
    Người như bác sao ngày xưa lại yêu rồi lấy một anh chồng như vậy để bây giờ ...chán. Nếu ngày xưa bác đã tìm hiểu kĩ càng, yêu đương mĩ mãn thì chả có lí gì bây giờ lại thấy không thể chấp nhận được chồng. Còn nếu ngày xưa bác vội vàng tìm hiểu chưa kĩ bây giờ mới thấy tính ù lì của chồng không hợp thì chẳng nên trách.
    In my opinion, chỉ một người năng động trong gia đình là đủ. Nếu cả hai đều thi nhau nhao lên phấn đấu thì cảnh nhà thật khủng khiếp, lạnh như băng. Vì thế bác nên vui mới phải vì người thích đấu tranh như bác mà lấy được người chồng như vậy, gia đình mới êm ấm được, chỉ cần bác đừng có ý tưởng với các anh đàn ông năng động mẫu doanh nhân lí tưởng khác. Tưởng tượng cảnh chồng bác hàng ngày tan sở chăm chỉ giúp vợ đón con, cùng vợ chăm con và giúp vợ việc nhà, nếu anh nhà bác lại còn là người vui tính, yêu đời nữa thì hết chỗ nói về cái tuyệt, bác tha hồ yên tâm phấn đấu nhé.
    Tớ chỉ hãi sự boring như thế này thôi: chồng (tệ hơn nữa là cả vợ) lúc nào cũng nhao nhác vì sự nghiệp, phấn đấu còn nhà cửa, con cái chỉ một phía lo và trường hợp xấu thì phó thác hết cho người giúp việc. Tình cảm vợ chồng thì bị những lo lắng, toan tính trùm lấp hết, sự lãng mạn về mo, sự gắn kết gia đình mỗi ngày thêm nhạt nhẽo... Một ông chồng chỉ biết mỗi sự nghiệp mà không quan tâm tới gia đình vợ con mới là ông chồng chán.
  5. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Môi trường cơ quan nhà nước khiến cho người ta chậm chạm và ù ì ra. Càng ù ì thì người ta lại càng cảm thấy vô tích sự với xã hội bên ngoài. Cứ luẩn quẩn như vậy - riết rồi sẽ sống thu mình (tớ đoán vậy). Bạn nên vẽ việc cho chồng bạn, nhất là những việc có thể đem đến thu nhập như kinh doanh chẳng hạn. Bây giờ dân nhà nước chơi chứng khoán ác lắm. Vài bữa - nếu chồng bạn mê quá ?" lúc đó đừng có kêu sao chông tôi boring thế - suốt ngày làm ăn - chẳng quan tâm gì đến vợ con cả
    Các cụ hay nói câu: được vợ hỏng chồng. Nhà tớ thì vợ tớ ko boring (cảm thấy vậy hoặc cố cảm nhận là như thế), cũng làm nhà nước. Con cái xong là đi ngủ (9h mẹ con đã lên giường rồi). Ngày nào cũng thế. Còn tớ thì làm tư nhân ngày đi làm, tối thì nghiên cứu hay làm thêm chẳng bao giờ ngủ trước 12h đêm, sáng nào đi làm cũng luôn trong tình trạng thiếu ngủ. Mới đây đang hướng vợ thêm món chơi chứng khoán nhưng cuối cùng vợ có chịu nghiên cứu đâu ?" toàn tớ phải nghiên cứu ?" xui gì thì đánh đấy. Tất nhiên hai sự việc này không thể so sánh được nhưng bản chất là như nhau (một người quá bận, một người quá nhàn rỗi). Nhiều lúc cũng thấy kỳ kỳ, nhưng nghĩ lại chẳng sao, có còn hơn ko - bạn thử cũng nghĩ vậy xem sao
  6. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Nên hiểu chồng hơn nữa!
    Có nhiều người họ ấp ủ cái gì đấy, ngay cả vợ họ cũng giấu. Không phải là không nói, chưa thành thì chưa nói, đàn ông là thế, các bạn nữ ạ!
  7. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Thế này mà kêu chán? Chồng bạn có kế hoạch lâu dài chứ không phải như công việc của bạn.
    Có khối ông chồng còn không chịu làm gì cơ, cái đó mới gọi là CHÁN.
  8. hth2

    hth2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    hehe, thế này mà chán thì cô còn đòi gì nữa nhỉ?? Xã hội VN bây giờ bất an lắm, xã giao nhiều, tham vọng nhiều thì de nhậu nhẹt, bia ôm..., rồi bỏ bê vợ con. Luc đó thì cô cũng lại kêu "how can i do?
    Tớ thiệt là chỉ mong vợ chồng nhà cửa, phương tiện đi lại tươm tất, hàng tháng dư dả thong thả tí, rồi vợ chồng cùng nhau enjoy life và nuôi dạy con cái cho nên ngưòi. Rồi thì tớ nghĩ ở hiền gặp lành thôi, ở VN bây giờ theo nguyên tắc đạo đức của tớ chắc tớ không làm giàu và làm to được, nên tớ hài lòng yên ổn mà lương thiện :-)
  9. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Bác gì ở trên nói đúng : Nếu trc khi cưới bác đã biết chồng mình như vậy thì còn than thở gì . Bác đã quyết định chung sống với anh ta thì hãy bằng lòng với sự lựa chọn của mình .Em biết cảm giác của bác, vì trc đây em cũng vậy thôi . Ban đầu thích người đó cũng vì cái tính an phận, biết lo cho người khác, ko quá tham vọng ....nhưng khi cưới rồi thì những đức tính đó lại trở thành tính xấu là boring, là thiếu lãng mạn, là thiếu cái chất đàn ông mãnh liệt quyến rũ mà mình mong đợi . Em thấy ai cũng tham lam cả, vừa muốn 1 anh chồng thương mình mà vừa muốn họ phải là 1 bạch mã hoàng tử mà nhiều người hâm mộ nhưng thực tế phải biết rằng chỉ đc chọn 1 mà thôi. Bác đã cưới, có lẽ bây h bác đã qua cái thời tôn thờ những phẩm chất của chồng và đến lúc biết xét nét và đòi hỏi cao hơn ở anh ấy và vì vậy ko còn nhận ra những cái tốt của chồng bác nữa . Dù vậy, em vẫn muốn nhắc bác 1 lời : Bác đã có sự lựa chọn của mình thì nên cố gắng hoá giải những điều khuất tất đó và vui sống . Bác càng thấy anh ấy boring chừng nào thì cuộc sống của bác càng boring hơn mà thôi
    Các bác khác cũng đừng lên án bác ấy nặng quá vì quả thật cuộc sống vợ chồng vốn đã ko còn lãng mạn nhiều như trc mà ông chồng lại là người an phận, cuộc sống ngày nào cũng như ngày ấy thì quả thật rất chán .Nếu ko tìm cách nuôi lại đam mê, sự lãng mạn sẽ phiền lắm . Có lẽ tính em giống bác leanhmai, nếu có lấy thì lấy người an phận để yên tâm là lúc nào anh ta cũng trong tầm mắt mình, nhưng bảo sống trọn đời với 1 người có tính cách như vậy thì em ko chịu đc, cuộc sống của em phải hào hứng và sôi động cơ
  10. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    from : 9403 viết lúc 10:49 ngày 03/04/2007-]
    Môi trường cơ quan nhà nước khiến cho người ta chậm chạm và ù ì ra. Càng ù ì thì người ta lại càng cảm thấy vô tích sự với xã hội bên ngoài. Cứ luẩn quẩn như vậy - riết rồi sẽ sống thu mình
    cái này cậu không cần đoán , cái đó là sự thật ,nếu làm nhà nước mà không : "nhất thân-nhì thế" phe cánh và có đỏ nữa ,thì đừng mong có gì đổi khác.
    tớ cũng người nhà nước đây : cũng kỹ sư ,( tính cách mình cho là cũng khá giống chồng của bạn chủ Topic ) cũng làm ở 1 Trung Tâm danh tiếng(nhưng không có miếng) của 1thị xã danh tiếng , công việc cứ đều đều , không hứa hẹn gì 1 tương lai ấm no , cũng qua thời 1 thời ganh đua , nhưng kết quả cũng chỉ là nhưng lời khen tặng sáo rỗng.
    Nhiều lần mình đã nghĩ ra ngoài làm ( làm gì cũng được ở ngoài, bảo vệ 1 Resort có khi lương bằng 1,5 của mình) nhưng lại cảm thấy thui chột , thử bàn với vợ sắp cưới thgì cô ấy bảo anh cứ làm nhà nước em làm tư nhân để có 1 chân đứng phòng khi công việc ở ngoài không suôn sẻ( lương cô ấy có lúc cao điểm - theo doanh thu du lich có thể gấp 6-7 lần lương 1 cán bộ côngh chức như mình ) không biết mai này cô ấy có suy nghĩ như bạn gì đấy không
    Bạn nên vẽ việc cho chồng bạn, nhất là những việc có thể đem đến thu nhập như kinh doanh chẳng hạn. Bây giờ dân nhà nước chơi chứng khoán ác lắm. Vài bữa - nếu chồng bạn mê quá ?" lúc đó đừng có kêu sao chông tôi boring thế - suốt ngày làm ăn - chẳng quan tâm gì đến vợ con cả
    Các cụ hay nói câu: được vợ hỏng chồng. Nhà tớ thì vợ tớ ko boring (cảm thấy vậy hoặc cố cảm nhận là như thế), cũng làm nhà nước. Con cái xong là đi ngủ (9h mẹ con đã lên giường rồi). Ngày nào cũng thế. Còn tớ thì làm tư nhân ngày đi làm, tối thì nghiên cứu hay làm thêm chẳng bao giờ ngủ trước 12h đêm, sáng nào đi làm cũng luôn trong tình trạng thiếu ngủ. Mới đây đang hướng vợ thêm món chơi chứng khoán nhưng cuối cùng vợ có chịu nghiên cứu đâu ?" toàn tớ phải nghiên cứu ?" xui gì thì đánh đấy. Tất nhiên hai sự việc này không thể so sánh được nhưng bản chất là như nhau (một người quá bận, một người quá nhàn rỗi). Nhiều lúc cũng thấy kỳ kỳ, nhưng nghĩ lại chẳng sao, có còn hơn ko - bạn thử cũng nghĩ vậy xem sao
    tóm lại tớ vẫn đồng ý với ý kiến của bạn 9403 nhất là câu được " vợ hỏng chồng "
    nhưng làm chồng mà cứ tình trạng vợ nuôi như thế này thì cảm thấy nhục thật.
    @ bạn Chủ Topic: trường hợp bạn khá giống với mình đấy nhưng vợ mình thì không nói thế ( trộm vía ) và ở cơ quan mình 1 sự thật là đến 60% trường hợp giống mình ( tóm lại 1 câu chả hay ho gì là "vợ nuôi " )
    Được claymore sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 04/04/2007

Chia sẻ trang này