1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi sống với một người chồng boring???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi leanhmai_2128, 01/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0

    Đúng đấy, mấy đơn vị hành chính sự nghiệp mới là nơi khắc nghiệt, đau đầu lắm, mấy ăn mất ngủ, rồi vợ con cứ tưởng mình có ý đồ riêng, abc...
  2. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc thánh nhân đãi khù khờ đấy bạn à, các cụ vẫn nói thế mà, không biết chừng khôn ngoan lắm oan trái nhiều.
    Hãy cố gắng nhìn chồng với con mắt nhẹ nhàng hơn.
  3. hanoinians

    hanoinians Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Vàng Vàng nói chưa đúng .. nhà này chưa có nhóc.
    Nếu ko thì pác này nói đúng

    Được hanoinians sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 11/04/2007
  4. sahu

    sahu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Coi chừng với ông chồng gương mẫu này có thêm chức thì khối em ve vãn ngay
  5. sahu

    sahu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Coi chừng với ông chồng gương mẫu này có thêm chức thì khối em ve vãn ngay
  6. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Mấy bà vợ Nhựt cũng kêu mấy ông chồng Nhựt là chán quá, suốt ngày như cái máy với công việc
    Chính vì thế mà chị em rất thích mấy chú tây
  7. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Chả biết nói thế nào, thường thì cái j đang có người ta lại k biết quý, đến lúc mất rồi lại mấy thấy sao tiếc lắm thay ...
    Có lẽ vợ chồng chị nên ngồi lại một buổi, chứ sống mà cứ ấm a ấm ức với chồng thế này thì hậu quả ko biết rồi sẽ ra sao ...
    Người ta vẫn nói người đàn ông trong nhà là trụ cột, nhà nào vợ là trụ cột chẳng chóng thì chầy cũng có chuyện ...
    Chúc chị sớm tìm ra giải pháp và sống hạnh phúc hơn
  8. division_bell1990

    division_bell1990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Li dị đi thôi còn chờ gì nữa. Ngoài xã hội có bao nhiêu nhân tài. Kiếm tiền giỏi. Galăng. Lãng mạn. Có ý chí. Khôn khéo. Biết tiến biết lùi. ăn nói giỏi.
    Nhưng mà cũng phải công nhận ông chồng cực kỳ bản lĩnh - chịu đựng giỏi. Làm nhà nước đã nhàn còn mà ngại va chạm và xã giao thì chỉ có ngồi im một chỗ. Chịu đựng giỏi thật, có khi đến cơ quan chỉ ngồi im, chả nói chuyện với ai, chỉ cho chân dưới gầm bàn, tay khoanh tròn trên bàn. Vậy thì hãy góp ý với chồng đừng ngại va chạm và xã giao. Vợ góp ý với chồng người khác nói A thì mình nói A. Người khác nói B thì mình nói B. Người khác tán chuyện về "hàng họ" thì mình cũng tán chuyện về "hàng họ" . Góp ý cả chồng vừa cười vừa "dạ, dạ... vâng" nữa. Rồi nếu đồng nghiệp lập hội cờ bạc thì cho chồng một chân. Hay nếu đồng nghiệp sau giờ làm việc kéo nhau ra quán bia thì bảo chồng tham gia cho vui, cho hòa đồng. "Một, hai, ba.... Dzô...dzô". Chồng học xong những cái đó đảm bảo sẽ trở thành người cực kỳ năng động và cầu tiến đúng như mơ ước luôn. Hạnh phúc thật đơn giản phải không.
  9. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Mình rất hiểu hoàn cảnh này, và.. giải pháp của nó cuối cùng rồi cũng là li dị thôi.. Mình chưa biết li dị xong thì tình hình nó tốt hay tệ hơn, nhưng ít nhất nó giải quyết được việc đau khổ cho người phụ nữ khi phải đau khổ chịu đựng triền miên.. Phải rơi đúng vào trường hợp này, thì những ai là người trong cuộc mới hiểu...
  10. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Các cụ chẳng vẫn dạy: " Thế gian được vợ hỏng chồng" nên chị chủ topic đành chịu khó vậy.Còn chị muốn cải thiện thì bớt công việc đi,kiếm một việc gì đó nhàn hơn,công to việc lớn để chồng chị lo xem ntn chứ đôi khi chị làm hết nên anh ấy tăng thêm độ ì thì sao.

Chia sẻ trang này