1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi sống với một người chồng boring???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi leanhmai_2128, 01/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shinichi81

    shinichi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng nên có người thế này, người thế kia bổ xung cho nhau. Chị Mai đi làm suốt ngày, về được nhìn "phim quay chậm" cũng giúp chị giảm bớt áp lực đấy chứ. Chứ cả 2 vợ chồng đều bận tối ngày, cũng dễ xảy ra chuyện.
  2. leanhmai_2128

    leanhmai_2128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng cho rằng tôi là người vợ có nhiều tham vọng hay là đòi hỏi quá nhiều ở chồng! Tôi chỉ có một mong ước rất giản dị đó là anh hãy sống có lửa , có hồn một chút ! Hãy nghĩ rằng csgd là rất đáng trân trọng, đáng để tâm tới. Thời gian trôi đi rất nhanh, nếu anh ko giành tâm sức để chăm chút gd, con cái thì sợ rằng sau này sẽ có lúc nuối tiếc! Tôi dù có tay 5 tay 10 thì cũng ko thể vừa là mẹ vừa là bố thay anh dạy dỗ con cái được! Tôi nói điều này vì tôi đã từng phải làm thế! Con muốn tập xe đạp ư, mẹ dạy nhé! Con muốn học bơi à, cũng mẹ luôn, mặc dù bố bơi rất giỏi! Hic, nếu mà mẹ biết đá bóng thì mẹ sẽ dạy con luôn!
    Mình nói ra điều này ko phải là tỵ nạnh j` với chồng vì phải vất vả hơn. Chỉ là muốn anh gần gũi con, hãy làm tấm gương để con cái học tập, ngưỡng mộ ! Mình chỉ lo khi con mình lớn thêm một chút, nó có nhận thức độc lập thì anh ko còn giữ đc sự tôn trọng trong mắt nó nữa!
    Nhiều lúc tôi cảm thấy anh như đang " đi bên cạnh cuộc đời" chứ ko phải là sống cs của chính mình !
  3. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Uầy, mình cũng đang phải đưa con đi học bơi đây trong khi anh zai cũng biết bơi rất giỏi! Lý do đơn giản là vì pp ko thể dạy sớm đưa con đi đc!. Còn vụ xe đạp cũng là mình nốt! Mình bảo với anh zai : " đợi ông thì con trai tôi đi lấy vợ chắc cũng chưa biết đi xe đạp! ".
    Thôi, làm được j` tốt cho con thì phải tranh thủ làm ngay thôi bạn ạ! Là phụ nữ là phải hi sinh rùi ! . Mẹ chúng mình hồi xưa cũng thế đúng ko bạn ? Nhiều khi cũng ấm ức lắm nhưng mà nhìn loanh quanh rùi cũng thấy ổn! Hay là mình sống simple wá nhỉ ?
  4. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    VN mình đàn ông sướng thật! Hôm rùi mời cơm mấy người bạn ko phải là người VN ( Trung quốc nhé, nhưng cũng là châu Á). Ăn xong, như thường lệ mình thu dọn, rửa bát đũa, pha nước còn anh zai thì rung đùi xem TV, uống nước làm cho mấy anh Tàu tròn mắt ngưỡng mộ! Thì ra bên ý các anh toàn phải giúp vợ cơm nước, nội trợ. Rửa bát là nhiệm vụ chung thân luôn! Một ông nói : " Đàn ông VN wá sướng! Chúng tao ở bên kia thằng nào cũng phải quán triệt nguyên tắc " 3 hết " ( lương đưa hết, thức ăn vợ nấu phải ăn hêt & nộp....thuế cũng phải hết !)
  5. hoxudee

    hoxudee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    đơn giản là bên TQ thiếu nữ do chính sách 1 con, hàng hiếm là hàng đắt
  6. dbp

    dbp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Là đàn ông, tôi thấy rất ngấy chú nào cả ngày lù đù chẳng cậy được răng ra 1 câu, không có đam mê, không tham vọng, không hài hước, không lãng mạn, đã thế cũng chẳng xuất sắc trong một lĩnh vực chuyên môn nào.
  7. cnn_04

    cnn_04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy cái topic này rất hay. Thực ra, có không ít đàn ông đang "đi bên cạnh cuộc đời" hay có một khoảng thời gian nào đó như vậy. Nguyên nhân thì có thể có rất nhiều tuỳ từng trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân của tôi thì cái chính là do "bất đắc chí" mà sinh ra. Chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra trước khi quen với bx hay khi lập gia đình. Tôi không đủ khả năng để lý giải được chuyện này nhưng cũng xin đóng góp vài ý thế này:
    - Chuyện chăm sóc con cái hay các việc khác trong gia đình (việc lớn) phải tìm cách lôi kéo chồng vào. Trước tiên thì không nên để chồng hay vợ cảm thấy đấy là "việc phải làm". Nên cố tạo ra sự vui vẻ và tình nguyện là tốt nhất (Cả bạn cũng không nên đặt nặng vấn đề "trách nhiệm" vì như thế sẽ nặng nề cả 2)
    - Tuyệt đối để chồng giao du với các bạn (trai) nhiều. Cho anh ta một "khoảng trời riêng" để tung hoành, bốc phét, vvv., miễn là đừng quá đáng. Nếu anh chồng lười nhác giao du thì phải cũng nên tìm bạn cho anh ta.
    - Tìm ưu điểm của anh ta, dù chỉ bé như con muỗi thì cũng phải cố mà nuôi muỗi cho lớn.
    - Tập thể thao: bất kỳ môn thể thao nào cũng được Mà phải là môn vận động nhé, đừng có cờ quạt gì hết không có lại phản tác dụng.
    Tôi thấy mấy thứ đó là có thể đủ dùng rồi. Cái chình là bản thân người vợ cũng phải cố gắng và quan trọng nhất là phải có tình yêu. Khi có tình yêu người ta thường có trách nhiệm với nhau hơn. Thực ra cũng đừng có mong chờ quá nhiều từ người chồng mà tìm cách để mình sông được hạnh phúc. Cả 2 vợ chồng đều phải cùng nhau "học tập" mới được. Nếu như lúc nào cũng bảo "ông phải thế này, bà phải thế kia" thì rất khó bền. Bạn chủ topic có 1 ông chồng "vô hại" là được cái "dễ đầo tạo" rồi đấy. Nhiều người chỉ mong thế mà không được.
    Vài nhời của người đã từng "đi bên cạnh cuộc đời" (không biết có còn phải đi nữa không đây).
    Chúc các vị đang chán mau tìm được hạnh phúc. Hãy nhảy vào cuộc đời của nhau mà sống đi nhé.
    CN
  8. collector

    collector Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là một loạt những mâu thuẫn.
    Loại người mà bạn đề cập đến ở trên thực ra lại là những người hạnh phúc nhất, họ không lo toan, không mất thòi gian toan tính, không có chính kiến nên không dám ra quyết định, gần như luôn bằng lòng với cuộc sống của mình.
    Còn ngược lại thì sao? người có tham vọng, sống có chí hướng hầu như không bao giờ bằng lòng với bản thân, họ luôn cho những gì mình đang có là chưa đủ (mặc dù ngày hôm qua nó còn là mục tiêu phấn đấu của họ), tất nhiên nói thế không phải họ không trân trọng những gì mình đang có. Đối với tôi cuộc sống như thế mới có ý nghĩa.
    Hãy luôn tạo ra cho mình những cái đích mới để vươn tới.
  9. hungrychip

    hungrychip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
  10. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mình nghĩ chuyện thay đổi ông chồng mẫu mực này (theo đúng nghĩa đen của từ mẫu mực nhé) là cực kỳ khó. Nhưng mình đồng ý với ý kiến của 1 số bạn ở trên rằng thế gian được vợ hỏng chồng, chuyện bt. Trong 1 gia đình bao giờ cũng phải có 1 người hy sinh, còn hy sinh tới đâu thì cũng còn tùy hoàn cảnh.
    Mình cho rằng người phụ nữ nếu có thể năng động giỏi giang ở ngoài xã hội thì thật sự là rất tốt. Nhưng người phụ nữ ấy vẫn phải sắp xếp được cuộc sống gia đình chu tất thì hẵng nghĩ đến chuyện bon chen ở ngoài. Chính vì thế mà muốn thành công, phụ nữ luôn phải cố gắng gấp 2 lần đàn ông.
    Bạn chủ topic có lẽ cũng là 1 người năng động vậy, và chính vì thế mà sẽ có nhiều suy nghĩ về thái độ của chồng, cái gọi là sự boring của ông chồng hiền. Nhưng mình nghĩ rằng, đã càng bon chen thì con người ta càng phải thấy trân trọng cái gì thuần khiết, cái gì là điều mình có thể tin tưởng. Vì càng sống, càng tiếp xúc xã hội mới càng thấy cái sự thật lòng nó hiếm hoi làm sao, lòng tin nó tổn thương như thế nào. Con người ta có nhiều mục tiêu sống, cả ngắn hạn và dài hạn. Em nghĩ xác định mình đạt được mục tiêu sống nào rồi thì sẽ không phải lăn tăn về chuyện chồng hiền đâu.
    Người phụ nữ cho dù có giỏi giang đến mấy mà không giữ được cho mình một mái nhà ấm áp, giữ cho con mình được người bố đẻ thì cũng không thể gọi là giỏi giang được. Không phải tự nhiên mà chữ AN trong Hán tự được biểu thị bởi chữ nữ ở dưới chữ đầu - tức là người nữ dưới mái nhà, ấy là AN vậy.
    Chúc chị vui vẻ

Chia sẻ trang này