1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi sống với một người chồng boring???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi leanhmai_2128, 01/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungrychip

    hungrychip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ui hui ! Chị này chắc mới từ đời Tần hiện về đây ! Thế người phụ nữ hóa ra cho dù có chu tất việc nhà đến đâu, thậm chí cả đi kiếm tiền về nuôi cả nhà mà chồng có mèo mỡ bồ bịch ly dị thì cũng là tại vợ à ?
    Mà hỏi chị nhé, đã là nữ thì mấy ai không muốn được an nhàn ? Mấy ai không muốn núp bóng tùng quân ? Nhưng vì chồng dở quá mới phải bon chen ngoài đời. Không bon chen thì để con đói à ? Mà mấy ông chồng kiểu này sẵn sàng để con đói đấy ! Mà mấy ông kiểu này cũng chẳng ưa gì làm việc nhà đâu ! Một lũ dở hơi ! Thế thì người phụ nữ của chị cũng phải chiều chồng, lo dọn dẹp nhà cửa xong rồi mới nhìn tới con đang đói chắc ? Ai lấy được chị chắc sướng phải biết ! Chỉ việc ngồi lên bàn thờ......
  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi , chắc bạn biết chủ doanh nghiệp võng xếpDuy Lợi ông Lâm Tấn Lợi ...ông ấy đã tườg thất nghiệp 10 năm ở nhà vợ nuôi đấy
    Không phải mình muốn ai ủi bạn đâu nhưng đừng nản lòng không chồng bạn còn buồn và tự ái buồn sinh ra các tật xấu thì khổ cho anh ấy và cả bạn nữa
    Thân
  3. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    thế rùi chị còn chê... dậylà được rồi..
    gớm rồi phấn đấu, rồi linh hoạt rồi ... kiếm nhiều tiền tiện thể kiếm thêm nhiều vợ nữa thì hỏng ( í e nà e chỉ nói cái cá biệt, ko vơ đũa cả nắm đâu nhá, ko các anh lại tự ái)
    heiz... ng nhà nước thế thôi chị ạ, nhưng nếu chị mà bỏ là thế nào cũng thấy hối tiếc... hè
  4. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của chủ topic là làm thế nào để chung sống hay là cải tạo một ông chồng boring cơ mà. Bạn ý đâu có ý định bỏ chồng & thay thế bằng 1 ông chồng mới! Theo tôi hiểu, bạn ấy đang tâm sự & tìm cách thay đổi chồng theo chiều hướng tích cực. Điều đó thật đáng hoan nghênh! Đọc bài của bạn ấy tôi thấy đây ko phải là trường hợp cá biệt, mà còn cảm thấy nó là phổ biến trong xã hội VN. Có điều, vì sĩ diện nên ko ít bà vợ luôn phải gồng mình lên gánh vác gia đình, ko dám thở than ( vì tâm lý " xấu chàng hổ ai"). Thật đáng thương!
    Khi đã kết hôn, người pn nào chẳng mơ ước đc sống trong sự che chở của người chồng cả về vật chất lẫn tinh thần! Sự nghiệp của người đàn ông có lúc thịnh , lúc suy . Là người vợ, chúng tôi luôn thông cảm & chia xẻ! Nhưng vấn đề là người chồng phải có chí hướng, phải biết vươn lên. Đó là điều mà người vợ nào cũng mong muốn & hi vọng !
  5. hoxudee

    hoxudee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    thế ông ấy có bằng cấp cơ khí gì ko mà chế tạo võng hay vậy?
  6. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    4.282
    Đã được thích:
    0
    He he biết đâu chồng của bạn lại là ng rất lý tưởng với ng khác thì sao. Cái gì cũng có tính 2 mặt của nó thôi, ng hiền lành tử tế thì đôi khi hay bị mấy thằng khôn lỏi nó lỡm. Người kô quá bận bịu công việc thì lại có nhiều thời gian chăm sóc gia đình . Còn nếu chồng bạn là 1 ng có tính hướng ngoại hay giao lưu thì chuyện " chú chú anh anh cụng ly mừng sức khoẻ " là điều tất yếu, mà lúc uống ngà ngà rồi thì dễ bị lôi kéo đi " thư giãn " cũng là chuyện hay xảy ra thôi .
    Vấn đề là bạn thích kiểu ng nào và nếu bạn thích ưu điểm của ng ta thì bạn có chịu đc những nhược điểm của ng đó hay kô. Kô ai là hoàn hảo cả, và những ng muốn nhiều thứ quá lại hay rơi vào tình cảnh " lắm mối rắm rối tối nằm kô " .
    Ngay cả em của tớ cũng thế, có rất nhiều khuyết điểm ( mà nhất là kô trẻ kô xinh bằng mấy em tớ mới quen ) thế nhưng lại biết chăm sóc tớ lúc tớ cần , và lại biết chấp nhận những cái nhược điểm của tớ nữa chứ
  7. collector

    collector Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiều người lạc đè như em gái này.
    Người ta đang nói đến một người boring chứ không phải nguời thất nghiệp hay người gì gì khác.
    Có những người kiếm được tiền nhưng vẫn boring, mà cũng có những người thất nghiệp sống có mục đích, có chí hướng rõ ràng.
  8. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Cứ suy nghĩ thế này thì đời còn lâu mới khá được, vì mình kém cỏi toàn đổ lỗi cho hoàn cảnh, rằng mình có cố thì cũng không lại được bọn con ông cháu cha. Riêng suy nghĩ này đã đủ cho thấy tư tưởng của chính bạn mới boring thế nào (chẳng muốn dùng tiếng Tây nhưng mọi người dùng rồi nên cố!)
    Ở đâu mà chả cần cố gắng !
  9. ngdhoai

    ngdhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà thì cũng phải có những viên gạch móng thì những viên gạch trên mái nhà mới được phóng lên cao, vươn tầm nhìn ra xa. Chán chồng thì bỏ quách đi. Than với thở làm gì.
  10. Lord_0f_the_ring

    Lord_0f_the_ring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ôi phụ nữ !!!
    Chồng ngoan thế cũng chưa vừa lòng
    Có lẽ hư 1 chut thì tốt hơn

Chia sẻ trang này