1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi sự sơ hãi bao trùm tất cả,khi bạn nhận ra điều gì quí giá nhất...........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi yeu1ng_yeumai1ng, 09/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeu1ng_yeumai1ng

    yeu1ng_yeumai1ng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    khi sự sơ hãi bao trùm tất cả,khi bạn nhận ra điều gì quí giá nhất...........

    Gửi đến thượng đế,gửi đến ông trời ....hoặc 1 ai đó có thể giúp được tôi..........
    Khi nhận cú đien thoại đó từ VN sau 1 tuần sang Nga,bàng hoàng,sợ sệt ,căng thẳng ,lo lắng tất cả đan xen nhau như một mớ hỗn lộn......sợ sệt và quị ngã......ngất lịm đi mong là mình nghe sai........Alo,Chi hả con,ngày mai ba với mẹ sẽ sang Sing chữa bệnh,me vừa đi khám,có kết quả bị ung thư mà tình hình cũng tệ lắm...........
    1 tuần ko nghĩ được gì khác,cứ chạm vào là có thể bật khóc,căng thang chỉ nhìn vào điên thoại,là 1 đứa con liệu bạn sẽ cảm thấy thế nào trong lúc này đây khi mẹ bạn đối mặt với 1trong những căn bệnh được liệt vào dạng nguy hiểm nhất..........Me àh,con..............con yêu me..................yêu me nhất thế gian..........con.........con ............làm sao đây,con có thể làm gì đây,thậm chí ở gần chăm sóc mẹ con cũng ko đượclàm.........con răt sợ mẹ ah,con gái mẹ mà,giống hệt như mẹ ý nhát lắm ,lại dễ khóc nữa nhất là những chuyện liên quan đến tinh cảm,đến gia đình............
    1 tuần sau đó.........bình tĩnh lại.......con sẽ tự lo cho mình,sẽ ko để mẹ lo lắng,sẽ cố gắng hoc hành để me yên tâm..............mẹ ơi! me fải cố lên..........Me fải sỗng với con suốt đời chứ.........trước mặt mẹ,trước mặt mọi ng con luôn vui vẻ,luôn cười nói,con cố gắng để mẹ yên tâm,để mẹ lac quan chữa bệnh..........nhưng sâu thẳm trong con lại rằn vặt rằng :Tại sao,tai sao lại là me chứ,sao ko thể là con bi thay,nếu con có thể làm được gì để mẹ đỡ đau,để mẹ khoẻ mạnh con có thể làm tất cả,tất cả.......tai sao vậy,tai sao lại là người mẹ nhut nhát hay sợ sệt của con,bthường chỉ cần qua đường hay đông người hoặc con đi chơi tối là mẹ đã lo cuống cả lên,con biết bay h mẹ cũng rất sợ............Cố gắng lên.........cố lên mẹ yêu của con..........
    Hôm đó mẹ mô 4 tieng,con dậy sớm,ngồi ôm dthoai tu khi me mổ đến lúc mẹ mổ xong,me mổ fải ra muôn hơn dự kiến,lòng con nóng như lửa đốt............con sợ................con sợ lắm...................dược tin me mổ thành công con như được sống lai..............con yêu mẹ............yêu vô cùng me ơi............
    Hôm nay chat với mẹ,mẹ mệt mỏi nhiều hơn mọi ngay,anh mat mẹ nặng nhoc,thỉnh thoảng nhăng trán,ngả nguời bởi nhưng cơn đau,nhìn mẹ mà lòng con cũng đau đớn,rồi mẹ bảo,mổ xong nhưng chưa fải khoi hăn,còn fai xạ trị rồi nam viện,cũng có thể nói là mới bắt đầu..........mấy hôm trước mẹ con tươi cuoi bảo con cứ yên tâm sẽ chưa đuọc mà hôm nay me khóc,me bảo Tai sao mẹ ăn ở tốt,chảng bao h ác với ai mà ong trời lai bat me bi ung thu o tuoi 42 trong khi me còn fai lo cho ong bà đã già và con gái đi du hoc,em con thi mới 7 tuoi.......tai sao lai vậy..........con bao me noi linh tinh,tat cả roi sẽ qua me se khoi som thoi va ve voi bon con.....nhưng lòng con lại cũng luôn hỏi,tại sao?..............ko dam khóc trước mặt mẹ............Nhìn mẹ trên webcam con sờ tay vào màn hình,con muốn đưọc ôm mẹ,đươc nhổ tóc bạc cho me như xua..........con yeu mẹ...........Ba thơm nhẹ lên má mẹ,rồi đi nấu ăn cho mẹ,fải rồi,con và em cũng đang cố gắng học,cố tự lo cho mình,vi mẹ tắt cả đều cố gắng,vì con ,vì moi ng trong gia dình me cũng fai cố chiên thắng bênh tat nha mẹ
    Gửi đến mẹ đang chữa bệnh nơi xa hàng ngàn nụ hôn,gửi đến mẹ sự nỗ lực của con để mẹ làm chỗ dựa tinh thần,gửi đến mẹ tình yêu của đứa con gái còn non dai ngốc nghếch,gửi đến mẹ hàng trăm triêu lời cầu nguyện của con,mỗi đêm con đều nhớ đến mẹ và cầu mong cho mẹ khoẻ...........
    Mẹ của con................COn yêu mẹ
  2. LinhMoi22

    LinhMoi22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    tôi có thể hiểu được cảm giác của bạn bác tôi cũng bị ung thư bạn à những cơn xạ trị như rút hết sức khoẻ của bác tôi tuy rằng bác ko phải mẹ tôi nhưng người nuôi dưỡng tôi từ nhỏ đến lớn lại ko có tình cảm sao ?? cho nên tôi hiểu được điều mà duy nhất mình co thể làm là cho họ được hạnh phúc ? tuy những tháng nagỳ hạnh phúc sẽ qua rất mau nhưng đó là tất cả những gì bạn phải làm hãy động viên mẹ bạn giống như tay cua rơ amstrong đó ổng cũng bị ung thư nhưng vẫn sống và ỗng lại hạnh phúc ngay trên con đường đua của ỗng. Mỗi người đều phải đón nhận một cái chết có người chết nhẹ nhàng có người lại chết đau đớn nhưng rồi họ cũng giống nhau thôi đều đi về chung một con đường tôi mong mẹ bạn chóng khoẻ VÀ NÊN NhỚ mẹ bạn vẫn còn có bạn có cha của bạn mẹ bạn sẽ chống chọi với căn bệnh đó tới cùng
    Mong Mẹ Bạn sẽ chóng khoẻ
  3. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    dù chưa từng rơi vào hoàn cảnh như bạn nhưng mình biết là bạn đang rất đau lòng. Mẹ bạn đang đau đớn vì bệnh tật và còn đang buồn phiền chán nản, nếu bạn mất tinh thần cứ lo âu cho mẹ thì mẹ bạn đã đau lại thêm lo lắng cho con gái, đang xa xứ học hành mà tinh thần ko vững vàng yên ổn. Còn nếu bạn ước chính bạn mới là người bị bệnh chứ ko fải mẹ thì bạn thử nghĩ xem lúc đó mẹ bạn còn đau đớn như thế nào???? Cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này bạn nhé, rùi mẹ bạn sẽ ko sao đâu. Thật đấy.Chỉ là 1 thử thách trong cuộc sống thui mà, rùi sẽ qua thôi. Bạn hãy tin tưởng vào mẹ bạn nhé
    Chúc mẹ bạn mau lành bênh và gia đình bạn gặp may mắn!
  4. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Trời thật là xúc động và đau lòng. Còn gì đau khổ hơn khi những người mà mình thương yêu phải sống trong bệnh tật.
    Hôm bà ngoại tớ bị bỏng cả nhà tớ cũng rối rít cả lên.
    Tớ còn biết có 1 đứa bạn có bố mất do bị bệnh ung thư, mẹ thì đang có triệu trứng mắc bệnh đó còn nó và chị nó thì đang được theo dõi.....Bạn thấy c/đ bó còn gì bất hạnh hơn ?
    Nhưng dù sao cũng mong mẹ bạn sớm bình phục và bạn sẽ vượt qua được cú shock này. Cố lên !!!!
  5. Snoop_dog

    Snoop_dog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    9.730
    Đã được thích:
    0
    Hình như em Linh Chi, khổ thân cô bé, thế mẹ em đã ổn chưa?
    Được Snoop_Dog sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 24/09/2006
  6. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy tình bạn là đáng quý nhất. Nhiều lúc chỉ muốn nói chuyện với những người bạn thân của mình mà cảm thấy khó vì ai cũng đang bận rộn với cuộc sống của họ mà

Chia sẻ trang này