1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi ta 17!(Nơi dành để bộc lộ những xúc cảm mới mẻ)

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 26/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Khi ta 17!(Nơi dành để bộc lộ những xúc cảm mới mẻ)

    khi em đã thổi hết 17 ngọn nến trên chiếc bánh sinh nhật cuộc đời em ban tặng!em biết chiếc bánh đó là chiếc bánh đẹp nhất mà em ko bao giờ có lại lần nữa!
    Và khi em 17 em cũng biết rung động!biết mình đang lớn lên trong hạnh phúc được yêu thương!được người khác yêu mến!và quan trọng hơn là trái tim em ko còn cô đơn!Em có anh!có bạn bè!Và em có lòng tin!
    Cuộc sông em ko còn vô tư và dễ dàng như trước!đôi lúc em lo nghĩ vu vơ và giận hờn!nhưng em tin mọi điều anh nói!em thấy lòng mình rộng mở và bao dung hơn với mọi người!
    Và anh biết ko!khi em 17 thì cái nỗi vui khi được thất tình nó còn hấp dẫn hơn cả 1 tình yêu!để em biết trái tim em đang đau!nỗi đau của cả anh nữa!Em muốn giữ anh bên mình và cũng đôi lúc muốn bay khỏi vòng tay anh để tìm đến những thứ mới lạ!em bị hấp dẫn bởi qua nhiều thứ!và tình yêu!

    i luv the way that u keep finding key to my heart!n'u had it!open my heart to see thr's ur name in it!
  2. FACE_OF_EVIL_GIRL

    FACE_OF_EVIL_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    khiếp tâm trạng quá đấy mày đúng là 1 con người sống nội tâm có khác cần tình yêu thuơng thực sự của 1 ai đó nhưng điều đó o còn là thuờng xuyên nữa.. thôi mày à cố gắng lên đi cái tuổi chúng mình cái gì cũng chập chờn đâu có rõ ràng đâu.....
    i could never say i love u. never make u understand could only dream we're together..baby
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Em kô hỉu, 17 tuổi là tính như thía nào cơ ah? Có tính tuổi mụ giống người Vn ko? Hay là tính ntn ah?
    Em năm nay lên lớp 11 thì chắc là mới chỉ 16 tuổi thôi đúng ko ah!
    Ah, tuổi 17 đúng thực là tuổi đẹp nhất đấy nhỉ????

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  4. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Qua lâu roài ....
    N&L
  5. Hades_Alone

    Hades_Alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hix hix người ta mong được yêu , mong được tình cảm ở tuổi 17 thì cô kia lại thích thất tình để biết đau huh khiếp thật! Mình nói khí không phải chứ bạn nói thế thì chả ai yêu bạn đâu để bạn không phải mang nỗi đau thất tình
    Hades4ever!!!
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    86----------->17
    Suốt 16 năm sinh nhật đến nay ,chỉ có sinh nhật tuổi 17 là mình mong chờ nhất.Nó sắp đến rồi chỉ còn 2 tháng nữa,17 tuổi chứng tỏ mình là người lớn,17 tuổi muốn khẳng định mình,muốn trong mắt mọi người mình ko là 1 cô bé nữa.
    Nhưng 17 tuổi cũng gánh lên 1 trọng trách lớn đó là 1 kì thi đại học,đó là người con gái lớn trong nhà.
    17 tuổi lứa tuổi với những bồng bột cuả cảm xúc tình yêu,của những băn khoăn giữa 2 khoảng cách thích hay yêu.
    17 tuổi cảm thấy khổ kinh khủng khi 1 thứ mình rất hi vọng bị tuột khỏi tầm tay.
    Nhưng 17 tuổi những hi vọng ,những dự định như càng nhiều lên,càng thôi thúc những con người 17 một ý chí.
    Dẫu thế những con người 17 tuổi vẫn chưa phải người lớn,vẫn có những tính bồng bột kiểu trẻ con,muốn thể hiện mình 1 cách quái chiêu ko giống người khác.......................
    Còn nhiều nhiều nữa mà con người khi 17 tuổi người ta có tính và niềm mơ ước vậy.Bạn nào viết tiếp k?o
    The World is not enough for meee!!!!!!!!!
    Minh Ngoc----->BrightGem
  7. Hades_Alone

    Hades_Alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Vâng chỉ còn 2 tháng nữa thôi, sắp hết tuổi 16 rùi! Ngọc ơi, mình tổ chứ sinh nhật chung nhé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Hades4ever!!!
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ,sau khoảng nửa tiếng lục tìm cái danh sách thành viên tìm được bạn Hades_alone cùng ngày sinh(22/10).Trong box mình ai sn cùng tháng 10 thì tổ chức 1 thể nhể,hehe biết mỗi bạn boy_sweet_heart là 13/10 thôi.Ai cùng tháng 10 ko???,sắp 17 tuổi làm 1 sinh nhật có ý nghĩa chút nhỉ!!!!!!!!!!!!!!
    The World is not enough for meee!!!!!!!!!
    Minh Ngoc----->BrightGem
  9. Boy_sweet_heart

    Boy_sweet_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật lần thứ 17 với mình còn chưa biết nó vui hay buồn đây. Còn lần thứ 16 thì tuyệt đẹp.Lần đầu tiên có một cô bạn đến sớm chuẩn bị hộ mình.Làn đầu tiên thổi nhiều nến như thế,lần đầu tiên có người thổi nến cùng với mình . hay ra phết
  10. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    sinh nhật 17??? Chả nhớ nó như thế nào nữa.... ừ, tại từ trước đến giờ đã có cái sinh nhật nào đáng nhớ đâu? Luôn bi đát, chán ngán.... sinh nhật... một ngày ko mong đợi.........
    17 tuổi...... chẳng thấy gì khác........ 18tuổi... cũng chả có gì khác...... Nhiều lúc cứ nghĩ thêm 1 tuổi, bước vào một giai đoạn mới, nhưng rốt cục là chẳng có gì cả, vẫn thế....... chán !
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE

Chia sẻ trang này