1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi ta 17!(Nơi dành để bộc lộ những xúc cảm mới mẻ)

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 26/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    đừng bi quan thế chị ơi!hãy nhìn cuộc đời bằng ánh mắt vui tươi và tin tưởng hơn!trong cái ko tốt đẹp cũng có cai tốt của nó mà!ko phai cái gì cũng tồi hết đâu!mỗi tuổi mỗi khác nhưng có lẽ ta để tâm quá nhiều vào 1 chuyện nào đó mà quên mất ghi nó lại!hay để cho những ưu phiền lấn át tâm trí nhiều quá!hãy yêu đời hơn!cuộc sống tuy ko phải lúc nào cũng màu hồng nhưng cũng đừng để nó trở nên u ám tẻ nhạt!tự mình phải giúp mình thôi!
    i luv the way that u keep finding key to my heart!n'u had it!open my heart to see thr's ur name in it!
  2. thanhthekid

    thanhthekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Nhiệp sinh nhật năm nay mình bày trò gì bây h nhỉ còn 1 tháng nữa là đến ngày 22/10 rùi thanhthekid tổ chức nhận quà mời mọi người đến tham dự nhá
    http://rapclub.org/forums   <===Here We Go
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đúng hôm nó 17t , nó rất vui và nó cũng rất buồn . Tâm trạng dằng xé . Đó là ngày nó cảm thấy thật sự thân thiết với ... cũng là ngày nó quyết tâm ra đi .... Nhưng với nó sinh nhật lần thứ 17 là sinh nhật có ý nghĩa nhất từ truớc đến nay . Năm nào nó cũng lủi thủi bên cạnh một đám bạn bè lộn xộn . nhưng năm nay chỉ có một ngừoi cũng đủ cảm thấy thân thiết vui vẻ hơn bao ngừoi !
    Em muốn ôm cả đất , em muốn ôm cả trời .... Mà sao anh ơi ... Mà sao anh ơi .... Ko ôm nổi trái tim một con người .......??????????
  4. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Em ko biết khi người ta 17 thì trái tim người ta dễ yêu!dễ hờn dỗi nhưng cũng dễ tha thứ hơn thì phải!anh biết ko!tự nhiên em cảm thấy có 1 tình yêu thật tuyệt!mỗi khi em buồn hay mệt mỏi!em biết rằng có người luôn sẵn sàng bên em!và thích giận dỗi vô cớ để rồi khi người ta giận lại thì chạy theo xin lỗi!thật lạ!
    i luv the way that u keep finding key to my heart!n'u had it!open my heart to see thr's ur name in it!
  5. gaubong1

    gaubong1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật 16 đến với em như bao sinh nhật khác ,cũng có anh và có các bạn.Nhưng.........chính điều nhưng đó làm em chán ,anh dường như khác anh của mọi ngày khi nhìn thấy hội con trai lớp em .Sao vậy chứ?Anh ích kỉ ,anh ghen hay anh làm sao chính bản thân em cũng chả hiểu nổi.Mặc dù chúng mình đã chia tay nhưng vẫn là một điều gì đó quan trọng trong em mà.Anh có hiểu ko?Tiếc là giờ đây chính anh là người đã đánh mất vị trí đó trong em ,em chỉ muốn nói em đã ko còn luyến tiếc .
    doi la cai dinh
    tinh la cai que
    anh ma loe ngoe
    la em dap chet!
  6. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    anh có thấy ko!ngoài trời đang mưa!UH MÀ MƯA THÌ CÓ GÌ ĐÂU MÀ KỂ HÁ!nhưng ko hiểu sao bây h em cảm nhận được trong cơn mưa một cái gì đó buồn lắm!man mác hình bóng anh!chưa bao giờ em cảm nhận được nhiều như thế!từ những cái mà trước đây em chẳng bao h để ý
    i luv the way that u keep finding key to my heart!n'u had it!open my heart to see thr's ur name in it!
  7. girl_chungtinh

    girl_chungtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    nghi lại mà buồn . sinh nhật 17 tuổi minh đã chuẩn bị rất kĩ . món salad nga mình làm rất ngon . vậy mà người ta lai o ăn dc đồ tây .hic. người ta ăn co 1 cái bánh mì với 1 chút salad .vậy là cả nồi salad trở thành bữa sáng của mình trong 3 ngày sau đó .hic ... hôm đó mình đã nhận lời yêu người ta . ngươi ta nói mình hãy lựa chọn ngươi ta và mình đã hứa sẽ cố gằng . vậy mà 2 tháng sau mình đã nói chia tay vì mình o thể cố dc . mình đã yêu người khác . giờ mình đã chia tay ngươi kia hơn 1 tháng và anh lại nhắc lại rằng mình hãy chọn anh nhưng mình lại từ chối . mình chẳng hỉu tại sao chỉ bit mình ko thể .hic...minh rất quý anh nhưng sao ko thể yêu ? anh tốt với mình lắm . minh thấy bản thân bất công với anh quá .
    em chỉ bit nói lời xin lỗi mà thôi
  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Sao người ta lại đi thất vọng và buồn chán vì việc người khác nhỉ?uh người ta bảo việc ai nấy lo nhưng ko hiểu sao lại cứ thích đi giúp người khác!và khi ko thể giúp đuợc lại cảm thấy buồn và thất vọng!nghĩ mình vô dụng thế nào ý!chẳng muốn nhìn người ta nữa!thật hâm hết chỗ nói!
    i luv the way that u keep finding key to my heart!n'u had it!open my heart to see thr's ur name in it!

Chia sẻ trang này