1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi ta cô đơn!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 04/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaubong1

    gaubong1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Khi cô đơn ta làm gì nhỉ?Cũng chả biết được nữa hình như lúc đấy là lúc em nghĩ đến những người quan trọng nhất của em.Mong muốn có người yêu của em ở bên cạnh,nhớ người ấy vô cùng ngay cả khi người ấy đang ngồi cạnh em.

  2. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn thế này đây. Cực kỳ luôn....... Thế mà... Cần lắm ai đấy. Thế mà.... vẫn vậy.
    Ức con nhà bà chế
  3. macosx

    macosx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Những câu thơ đầy mơ mộng ??????????????? Anh thấy em nên học Trường Viết Văn Nguyễn DU mới đúng ??? Trà ạ ???
    How are you ??????????
  4. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    ngày thì một đống nguời vây quanh!đến tối thì cô đơn một mình chui lên mạng post bài!bùn
  5. simionato

    simionato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy mod xuất hiện nhỉ, hi vọng mọi thứ sẽ được cải thiện,điều quan trọng không phải ở Mod mà ở tất cả mọi người, mọi người đã cố gắng nhiệt tình để box ấm lại thì mod cũng cố gắng lên nhé.....cũng chỉ là những quan hệ online trên mạng cả thôi,nhưng dù sao đây cũng là sân chơi mà mọi người có thể tìm đến với nhau mà....... gắng lên
  6. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    tuyết đầu mùa,đẹp thật,nhưng lạnh thế....giờ mới hiểu cô đơn giữa 1 đống ng nó là thế nào..... tại sao ng mình cần nhất thì chả bao giờ xuất hiện ...tuyết lại rơi...gió vẫn lạnh ....bao giờ cho hết mùa đông
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Bạn hina_chan đang ở nước ngoài àh???Giá mà tớ cũng được nhìn thấy tuyết,sờ vào tuyết..Chắc là đẹp lắm...Cô đơn trong một khung cảnh lãng mạn như vậy thì nên buồn hay nên vui...Buồn vì cảnh đẹp như thế ko có ai bên cạnh cùng chiêm ngưỡng hay là Vui vì mình ko còn cô đơn thì có cảnh sắc thiên nhiên đẹp như vậy..Cũng chẳng thể nào mà biết đưọc cảm giác này là như thế nào??Cô đơn..Nhiều người cô đơn quá!
  8. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Tuyết rơi.Lạnh buốt.Nhưng anh vẫn bước đi với niềm vui.Anh sẽ mãi cười vì luôn biết rằng em mãi mãi ở trong anh.Thời gian dù có thoáng qua thật chậm khi vắng em,nhưng anh biết nó sẽ không bao giờ dừng lại.Cái gì đến sẽ phải đến.Phải không nhờ =).
  9. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    úi trời bà con ơi ! tôii đang thất tình ... tôi thích anh bạn thân của tôi ...còn anh ta là cục nước đá chính hiệu .... tôi bị rót đây lần đầu thấy mình cô đơn một cách ngu ngốc. đáng lẽ chuyện này đã không xảy ra ....nhưng tôi không ngăn trái tim tôi được ....
  10. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    Tuyết đầu mùa thik lắm,nhưng mà lạnh kinh,chính vì lạnh nên đi 1 mình lại thấy lạnh hơn 

Chia sẻ trang này