1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi ta gửi đi 1 nụ cười!!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi nguyen_anh_quan, 22/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyen_anh_quan

    nguyen_anh_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Khi ta gửi đi 1 nụ cười!!!

    Trong cuộc sống có những điều không được như mong muốn, không xảy ra như ta đã nghĩ. Thế nên mới có những niềm vui bất ngờ, cũng như những nỗi buồn sâu thẳm. Những lúc như vậy có những người nở những nụ cười sung sướng, nhưng không ít những giọt nước mắt lăn trên má. Nhưng nào ai có hiểu được rằng, chính cuộc sống là như vậy, chỉ có những nỗi buồn, những sự đau khổ mới làm cho con người thấy hết và tận hưởng hết những niềm sung sướng, hạnh phúc. Tuy vậy, cũng không phải chỉ có những lúc vui sướng mà họ cười, mà cả những lúc buồn họ cũng cười. Họ cười vì chính số phận đen bạc của họ, vì hoàn cảnh trớ trêu mà họ không muốn gặp trong công việc, trong hoàn cảnh gia đình hay trong cuộc sống đời thường. Đằng sau những nụ cười ra nước mắt này đọng lại trong họ những sự quyết, những sự dũng cảm để thay đôi số phận của chính mình.
    Cuộc đời như một đại dương mênh mông mà lòng người như một con thuyền nhỏ trơ trọi. Có những lúc sóng yên biển lăng, nhưng cũng không ít những trận cuồng phong, bão tố.
    Sau những trận cuồng phong đó, con người ta lại có thêm những kinh nghiệm, lại thêm dũng cảm để vững vàng hơn bước tiếp những bước trong cuộc sống.
    Trong cuộc sống đời thường, khi chúng ta gửi đi một nụ cười đúng lúc đúng chỗ thì nó có thể giúp người khác cảm thấy thanh thản nhẹ nhõm trong người. Những lúc đó nụ cười của bạn còn hơn ngàn vạn lời nói, còn hơn ngàn vạn món quà gửi đến người đó.
    Hãy cố gắng vượt qua những điều khó khăn nhất trong cuộc sống, đừng nản lòng vì những thất bại mà hãy đứng lên và lấy những thất bại đó làm kinh nghiệm, làm sự tự tin để thành công. Luôn có những nụ cười của người thân, bạn bè theo chân bạn suốt cuộc đời.
    Hãy gửi cho bạn của bạn những nụ cười!



    Tiền là thứ nhất, CAHN là thứ hai, CHF là thứ ba, bạn bè là thứ tư, và sau cùng là em.
    Sống vì tiền và chết vì CAHN!
    CAHN VÔ ĐỊCH !!!
  2. nguyen_anh_quan

    nguyen_anh_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    GIÁ TRỊ CỦA NỤ CƯỜI!
    Một nụ cười không làm mất mát gì cả, nhưng lại ban tặng rất nhiều? nó làm giàu có những ai đón nhận mà không làm nghèo đi người sinh ra nó. Nụ cười chỉ nở trên môi trong khoảnh khắc phù du, nhưng ký ức về nó đôi khi tồn tại cả một đời. Người dù giàu sang đến đâu đi nữa cũng cần đến nụ cười, và người ghèo hèn cùng tột cũng sẽ được nụ cười làm cho trở nên giàu có.
    Nụ cười nuôi dưỡng hạnh phúc trong gia đình, gầy dựng thiện ý trong làm ăn và làm lớn mạnh mối tương giao trong tình bạn, mang đến thư giãn mỗi khi ta mệt mỏi, niềm hy vọng mỗi khi tuyệt vọng và là ánh sáng mỗi khi ta tăm tối trong phiền muộn.
    Nụ cười, cũng như tình yêu, là cái không thể mua bán vay mượn, hay thậm chí đánh cắp từ người khác. Bởi vì, khi đó: nó chỉ là cái khiên cưỡng và vô nghĩa.
    Có những người không bao giờ nở một nụ cười với bạn. Họ là những người không còn nụ cười để cho, vì lẽ đó họ chính là những người cần nụ cười của bạn hơn ai hết. Hãy tươi cười với mọi người! Chúng ta chẳng những không mất gì cả, mà trái lại sẽ nhận được rất nhiều.
    Tiền là thứ nhất, CAHN là thứ hai, CHF là thứ ba, bạn bè là thứ tư, và sau cùng là em.
    Sống vì tiền và chết vì CAHN!
    CAHN VÔ ĐỊCH !!!
  3. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ gửi nụ cười cho tất cả mọi người cái nào
    And every star up in the sky was made for me and youStill we both know that the road is longWe know that we will be together because our love is strong
  4. nguyen_anh_quan

    nguyen_anh_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ miễn cưỡng việc bộc lộ tình cảm khi bạn đang vui, hãy để nó thể hiện một cách tự nhiên. Còn khi bạn đang ở trong một tâm trạng xấu, hãy đối mặt với nó.
    - Đừng bao giờ sợ cố gắng làm cho mọi thứ tốt hơn, bạn sẽ ngạc nhiên với kết quả mà bạn đạt được.
    - Đừng để cân nặng của cả thế giới đè lên đôi vai nhỏ bé của bạn.
    - Đừng cảm thấy sợ tương lai, hãy cố gắng đối mặt với mọi thứ trước mắt.
    - Đừng bao giờ cảm thấy tôi lỗi với quá khứ, hãy rút kinh nghiệm từ những lỗi lầm đó.
    - Đừng nghĩ rằng bạn cô đơn, bởi luôn có ai đó đang đưa tay cho bạn nắm.
    - Đừng bao giờ để cơ hội vuột qua khỏi tầm tay, có thể chẳng còn cơ hội nào tốt hơn đến với bạn.
    - Đừng bao giờ chần chừ thực hiện những sở thích của bạn.
    - Đừng bao giờ sợ việc cho đi khi bạn vẫn còn thứ để cho.
    - Đừng quên rằng bạn có thể biến mọi ước mơ thành sự thật. Điều đó không khó như bạn tưởng đâu.
    Bạn sẽ làm đượctất cả nếu như bạn cố gắng. Vì vậy, đừng bao giờ ngừng yêu thương, ngừng tin tưởng, và đừng bao giờ ngừng mơ ước.

    Tiền là thứ nhất, CAHN là thứ hai, CHF là thứ ba, bạn bè là thứ tư, và sau cùng là em.
    Sống vì tiền và chết vì CAHN!
    CAHN VÔ ĐỊCH !!!
  5. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiều triết lý ----> nặng đầu ---> tui thích nụ cười của nàng Bin hơn... dù sao đây cũng là 1 cái topic hay.... cố gắng phát triển đi nhá... câu lên hộ nè
    shoneti

Chia sẻ trang này