1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi ta gửi đi một nụ cười

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi co_khong_anh_new, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Khi ta gửi đi một nụ cười

    Cô gái cười với một người xa lạ rầu rĩ, nụ cười làm cho anh ta cảm thấy phấn chấn hơn.
    Anh nhớ đến sự tử tế của một người bạn cũ và viết cho người ấy một lá thư cảm ơn.
    Người bạn này vui sướng vì nhận được lá thư của người bạn cũ lâu ngày không gặp đến nỗi sau bữa trưa anh boa một món tiền lớn cho chị hầu bàn.
    Chị hầu bàn ngạc nhiên vì món tiền boa quá lớn,đã quyết định mang tất cả đi mua xổ số. Và trúng số.
    Ngày hôm sau chị đi nhận giải và cho một người ăn mày trên phố một ít tiền lẻ.
    Người ăn mày rất biết ơn vì đã hai ngày nay anh ta chẳng được ăn gì.
    Sau bữa tối anh ta trở về căn phòng tối tăm của mình.
    Trên đường về ,anh ta thấy một chú chó con đang rét run cầm cập, anh mang nó về nhà để sưởi ấm cho nó.
    Chú chó con rất vui mừng vì được cứu khỏi cơn bão tuyết sắp đến gần.
    Đêm ấy , trong khi mọi người đang ngủ say , thì ngôi nhà bốc cháy, chú chó con sủa róng riết.
    Chú sủa cho đến khi đánh thức tất cả mọi người trong nhà dậy và cứu tất cả mọi người thoát chết.
    Một trong những chú bé được cứu thoát đêm âysau này trở thành bác sĩ tìm ra một loại vắc-xin chữa khỏi một căn bệnh vô cùng nguy hiểm cho loài người.
    Tất cả là nhờ một nụ cười.



    Nụ cưòi có ý nghĩa đấy chứ nhỉ các bạn ???? vậy thì ai nấy mạnh dạn cho mọi người 1 nụ cười hen.....cokhonganh xung fong cười trước nhen


    CKA
  2. gladiator

    gladiator Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Pay it forward!! [:-)]
    Gladiator
  3. xuanhoaht

    xuanhoaht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cho đi một nụ cười trước hết là mình cảm thấy vui và sau đó là mang lại niềm vui cho ngưòi khác thì còn gì hạnh phúc hơn nữa ! Tất nhiên không phải là nụ cười mỉa mai nhé !
    Nếu ai cũng cảm thấy vui thì cuộc sống sẽ thi vị hơn đúng không các bạn ! Vậy thì đừng tiết kiệm nụ cười của mình quá nhé ! Nhất là các bạn nữ đó !
  4. 2A

    2A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Nhieu khi cuoi khong noi ay chu.
  5. thggg

    thggg Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Đúng là gởi đi 1 nụ cười có ý nghĩa rất nhiều,nhiều lắm,ko những giúp cho người đang buồn thành vui,người vui càng vui hơn,nhưng phải bit cười đúng lúc,đúng chỗ,ko thì thành "lỗ mãng" phải ko bạn?
    Chắc "co khong anh" hay đọc báo Hoa lă'm phải ko?Đọc báo Hoa co' nhiều chuyên mục hay chúng ta nên đọc

    PHUC THAI HOANG
  6. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Tui cười hoài mà có thấy gì đâu ????
    Veno's member
    www.venovn.com
  7. SHOCKBOY

    SHOCKBOY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tui biết vì sao viethoa cười hoài mà không thấy gì hết là vì khi cười thì 2 con mắt híp lại thì lam sao mà thấy đươc.Đề nghi lần sau khi cười nhớ mở to mắt ra cho bà con nhờ.
    TIỀN KHÔNG LÀ TẤT CẢ NHƯNG KHÔNG CÓ TIỀN THÌ TỚI TẢ
    KKK
  8. thggg

    thggg Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    hìhì đúng đó,viethoa cười híp mắt vào thì làm sao thấy gì hả bạn
    "Hãy mở mắt to ra nhé" sẽ thấy ngay mà

    PHUC THAI HOANG
  9. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi Việt hoa đeo mắt kiếng mà mắt còn 1 tẹo nói chi là.....híhí....
    CKA
  10. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    khì khì, đúng là toàn nhờ 1 nụ cười hỉ. Một nụ cười làm 1 tên chán đời hối hả đi viết thư cám ơn sự tử tế xa xưa của 1 người bạn ( thay vì ráng suy nghĩ tìm cách giải quyết vấn đề khó khăn của mình ). Lá thư kiểu nhàn cư vi bất thiện ấy thật có hiệu lực ghê gớm, làm 1 chàng có lẽ xưa nay ít chịu boa tiền cho người phục vụ nay hào phóng boa 1 số tiền lớn đến mức đủ cho người ta mua sổ xố đến khi trúng thì thôi. Số tiền trúng số ấy ( chả biết trúng bao nhiêu ) lại được cô hầu bàn may mắn chia ra bố thí 1 phần lẻ đáng 1 bữa tối ( ko biết thịnh soạn cỡ nào ) cho 1 kẻ ăn mày đã đói 2 ngày. Lại được biết kẻ ăn mày này còn có nhà, thế mà ra đường ăn xin chịu đói. Sao ko bán quách cái nhà đi mà lấy tiền ăn nhỉ? Số phận trớ trêu, nhà chưa kịp bán, chỉ vì vụng tay kíu 1 con chó mà đêm ấy bị thần Hoả tới viếng. Cũng may con chó kia ko phải đồ ăn hại, nó còn biết sủa. hìhì Và thế là nhân loại có 1 bác sĩ thiên tài xuất chúng.
    Tất cả đúng là chỉ 1 nụ cười, 1 lá thư, 1 tấm vé số, thần Hoả và 1 con chó biết sủa. Tớ cười nãy giờ chỉ 1 nụ, mà tươi lắm nhá, toét đến mang tai ấy. hìhì
    Comes Like A Sigh From History To The Human Mind... ​
    T.T.N. - A.I.+
    Được OneO sửa chữa vào 18/06/2002 00:10

Chia sẻ trang này